Du học sinh Việt chết bí ẩn; Sập trần lớp học, học sinh vỡ sọ não

04/10/2012 13:54
Đ.Q(Tổng hợp theo Tiin, NLĐ)
(GDVN) - Trang Todayonline của Singapore đưa tin một du học sinh 17 tuổi của Việt Nam đã chết bí ẩn trong KTX Oldham Hall của trường ACS (Singapore). Sập trần lớp học đã khiến cô giáo chủ nhiệm và ba em học sinh bị thương phải nhập viện trong đó có một em bị vỡ sọ não.
Du học sinh Việt chết bí ẩn trong KTX tại Singapore

Bức thư từ hiệu trưởng trường ACS cho biết du học sinh nói trên đang học năm thứ 4. Xác của cậu được tìm thấy trong phòng tại KTX Oldham Hall trên đường Barker.
Hiệu trưởng trường ACS Kerr Fulton-Peebles cho biết cái chết của du học sinh này thực sự là một cú sốc lớn bởi “trước đó cậu ta hoàn toàn không có dấu hiệu bị bệnh”.
Ông Fulton-Peebles cho biết thêm nhà trường đã nhận tin về cái chết của học sinh này hôm 24-9 và đã sắp xếp các hoạt động tư vấn cho những người liên quan.
Khi được hỏi về danh tính của du học sinh xấu số, nhà trường đã không tiết lộ nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của gia đình.

Du học sinh Việt Nam chết bí ẩn tại KTX Oldham Hall của trường ACS trên đường Barker.
Du học sinh Việt Nam chết bí ẩn tại KTX Oldham Hall của trường ACS trên đường Barker.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Giám đốc Oldham Hall David Chua cho biết các nhân viên trong KTX không hề nhận thấy bất kỳ vấn đề sức khỏe nào của nạn nhân.
Ông Chua mô tả du học sinh người Việt Nam nói trên là “một học sinh mẫu mực, rất thích nghe nhạc và chơi đàn piano”.
“Cậu bé rất thích đọc và khi nào cũng thấy một cuốn sách trên tay cậu ấy”, ông Chu nói.
Lễ tưởng nhớ du học sinh này đã được tổ chức ở Oldham Hall và nhà trường dự kiến sẽ tổ chức thêm một buổi nữa ngay trong trường.
Cảnh sát gọi đây là một trường hợp chết bất thường và đang tiến hành điều tra. Theo Straitstimes, xác của nạn nhân đã được chuyển về Việt Nam cho gia đình để tổ chức tang lễ.
Học sinh bị thương vì sập trần vừa trải qua ca mổ não
Vụ việc xảy ra khá nghiêm trọng khiến cô giáo chủ nhiệm và ba em học sinh bị thương phải nhập viện trong đó có một em bị vỡ sọ não.
Trong số 3 cháu học sinh lớp 1C trường tiểu học Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội bị thương vì trần nhà rơi vào đầu có cháu Đỗ Đình Hiếu bị thương nặng nhất và phải tiến hành mổ não.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Đào, 28 tuổi, mẹ học sinh Đỗ Đình Hiếu cho biết, sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Việt Đức, do bị chấn thương nặng, vỡ sọ, tụ máu não nên cháu Hiếu cần phải mổ gấp mà bệnh viện này lại hết phòng mổ nên các bác sỹ đã phải chuyển cháu sang Bệnh viện Bưu Điện, ở Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội để mổ và điều trị. Sau ca mổ cấp cứu, sức khỏe của cháu Hiếu rất yếu, vẫn đang sốt li bì, một cánh tay không thể cử động được.

Phòng học bị sập khiến 4 cô trò bị thương nặng.
Phòng học bị sập khiến 4 cô trò bị thương nặng.

Hiện tại, các bác sỹ ở Bệnh viện Bưu Điện tích cực theo dõi và điều trị cho cháu Hiếu. Gia đình đang lo sợ cháu Hiếu bị chấn thương sọ não vì cháu có nhiều biểu hiện bất thường.
Vừa thương đứa con không may bị tai nạn ập xuống đầu, gia đình chị Đào lại vừa lo không có tiền chạy chữa cho con vì kinh tế gia đình khó khăn. Hai vợ chồng quanh năm sống bám vào mấy sào ruộng, thỉnh thoảng đi làm thuê làm mướn ở Bát Tràng nhưng vẫn không đủ ăn và nuôi các con ăn học.
Qua tìm hiểu của PV, gia đình chị Đào là một trong những hộ thuộc diện nghèo nhất của xã. Việc cháu Hiếu phải nằm viện trong tình tạng nguy kịch là một khó khăn quá lớn đối với gia đình.
Liên quan đến vụ việc sập trần nhà khiến 4 cô trò bị thương, ông Trần Đức Điền, Chủ tịch UBND xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội khi trao đổi với PV lại hết tỏ thái độ hết sức thờ ơ “Vụ việc chẳng có gì đâu. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cô giáo và các em học sinh có vấn đề gì đâu, xước da bình thường thì vẫn phải khâu”.
Theo ông Điền, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do trần nhà của khu lớp học đã quá cũ, được xây dựng từ năm 1992. Mới đây, đơn vị thi công sửa lại, bóc lớp vôi cũ, trát lớp mới nên độ bám không có, chất lượng không đảm bảo. Trước khi tiến hành thi công, Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm và đơn vị thiết kế đã khảo sát và chỉ cấp kinh phí để nâng cấp cải tạo lại tòa nhà này chứ không cho xây mới. “Đây là sự việc khách quan, không có gì đáng tiếc cả, chỉ là không may trần nhà rơi thôi. Không ai mong muốn điều này xảy ra”, vị chủ tịch xã này nói.
Theo ông Điền, chiều 2/10, các cơ quan ban ngành ở huyện Gia Lâm đã có buổi làm việc để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Phía UBND xã Đa Tốn cũng đã đề nghị UBND huyện Gia Lâm cho phép được phá rỡ tòa nhà cũ này để xây mới toàn bộ vì chất lượng không đảm bảo và các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh cũng không yên tâm khi cho con em họ học ở khu nhà này. Được biết, chủ đầu tư là Ban Quản lí Dự án huyện Gia Lâm còn đơn vị thi công là công ty Xây dựng và Du lịch Tiền Phong.
Đ.Q(Tổng hợp theo Tiin, NLĐ)