Gác lại khó khăn riêng, thầy giáo tiên phong ra tuyến đầu chống dịch ở Đồng Nai

03/09/2021 06:16
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vợ thất nghiệp phải ở nhà trọ nuôi con nhỏ 2 tuổi, thầy giáo trẻ Nguyễn Tiến Quang không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà còn tiên phong ra tuyến đầu chống dịch.

Cùng với các tỉnh thành phía Nam, Đồng Nai là một điểm nóng về dịch bệnh Covid-19.

So với toàn tỉnh, Biên Hòa đang là địa bàn phức tạp nhất tỉnh về dịch bệnh do có nhiều khu công nghiệp và mật độ dân cư đông.

Trước tình hình đó, hơn 1.000 nhân viên, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố triệu dân này đã tình nguyện tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch.

Trong số đó, nhiều thầy cô sẵn sàng gác lại khó khăn riêng của gia đình và bản thân để xông pha vào tâm dịch, chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch. Thầy Nguyễn Tiến Quang là một ví dụ.

Thầy Nguyễn Tiến Quang (mặc bảo hộ xanh) tham gia tổ test nhanh tại khu phong tỏa phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Nguyễn Tiến Quang (mặc bảo hộ xanh) tham gia tổ test nhanh tại khu phong tỏa phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Nguyễn Tiến Quang vốn là người ở Hải Dương, sau khi học xong sư phạm, thầy Quang vào thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) làm nghề giáo tại Trường tiểu học An Hòa với đồng lương khiêm tốn.

Vài năm sau, thầy giáo quê Hải Dương này kết duyên với một cô gái người Phú Thọ - đang sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Ngoài lương giáo viên khiếm tốn của thầy Quang, thu nhập từ lương công nhân của vợ cũng không nhiều. Cuộc sống của cặp vợ chồng trở nên khó khăn hơn khi có thêm con nhỏ chào đời. Hiện, thầy Quang đang cùng vợ con ở một phòng trọ diện tích chưa đầy 20 mét vuông ở phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa).

Làm ngày nào ăn ngày nấy, đùng một cái đợt dịch bệnh thứ tư (27/4) bùng phát, vợ của thầy Quang bị thất nghiệp ở nhà trông con hơn 4 tháng qua, thế là cuộc sống cả gia đình chỉ dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi của thầy.

Thầy Nguyễn Tiến Quang (đứng trên thùng xe) gom góp nhu yếu phẩm để phát cho bà con khó khăn trong vùng dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Nguyễn Tiến Quang (đứng trên thùng xe) gom góp nhu yếu phẩm để phát cho bà con khó khăn trong vùng dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khó khăn là vậy, thế nhưng vào đầu tháng 7 vừa qua khi thành phố Biên Hòa xuất hiện khá nhiều ổ dịch khiến nguồn nhân lực y tế thiếu hụt nghiêm trọng, thầy Quang lập tức đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch.

“Mình là nam nhi và tuổi trẻ mà không làm thì ai làm? Thú thật, khi quyết định ra tuyến đầu chống dịch, mình có hơi lo lắng vì sợ nếu không may bản thân bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thì sẽ lây cho con nhỏ, bé chưa được 2 tuổi ”, thầy Quang chia sẻ.

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn do Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa tổ chức, thầy Tiến Quang đã đủ tự tin để cùng nhân viên y tế vào ổ dịch ở phường Tân Hạnh (thành phố Biên Hòa) để test nhanh.

Ngày đầu tiên tham gia đội tình nguyện chống dịch, thầy giáo trẻ chỉ được phân công ghi mẫu cộng đồng.

Sang ngày thứ 2, thứ 3, thầy Quang có thể thuần thục các công đoạn như lấy dịch mũi, bóp dịch, nhỏ mẫu và đọc kết quả.

Gia đình thầy giáo Nguyễn Tiến Quang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Gia đình thầy giáo Nguyễn Tiến Quang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Khâu bóp dịch là công việc rất nguy hiểm, mấy anh bác sĩ trong đội đã lưu ý nhiều lần với em là nếu không cẩn thận sẽ dễ gây ra giọt bắn. Thế là em chú ý, tập trung nhìn bác sĩ làm để học hỏi và đã làm được. Giờ em có thể chủ động được tất cả các khâu trong quá trình test nhanh”, thầy giáo trẻ kể.

Hằng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đội ngũ y tế test nhanh, thầy giáo năng nổ này còn tranh thủ tham gia nhiều hoạt động khác ở phường An Hòa - nơi trường tiểu học An Hòa đứng chân.

Cụ thể, thầy Quang cùng với đoàn phường đi cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa ở khu phố 3, phường An Hòa; kết hợp Hội chữ thập đỏ phường đi tặng quà cho người nghèo; bốc vác, vận chuyển, phân chia nhu yếu phẩm để trao tận tay từng hộ dân trong vùng dịch.

Nhiều lúc chứng kiến những hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do đại dịch, thầy giáo trẻ đã bỏ tiền túi ra giúp đỡ, đồng thời vận động thầy cô trong trường cùng nhau ủng hộ thêm.

Thầy Nguyễn Tiến Quang cùng với đoàn phường An Hòa, phát rau cho công nhân trong khu nhà trọ

Thầy Nguyễn Tiến Quang cùng với đoàn phường An Hòa, phát rau cho công nhân trong khu nhà trọ

Nhờ nhạy bén và chịu khó, ngày 17/8, thầy giáo trẻ năng động này đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa tín nhiệm giao trọng trách mới, đó là phụ trách công tác điều phối chống dịch.

Mỗi ngày, thầy Tiến Quang có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ ngành y tế về nhu cầu số lượng giáo viên cần thiết để hỗ trợ chống dịch, từ đó liên hệ, tập trung quân số giáo viên để đáp ứng kịp thời.

Cùng với đó, thầy Tiến Quang còn trực tiếp tham gia hỗ trợ chống dịch tại cộng đồng, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong quá trình làm nhiệm vụ để báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý.

Đáng nói hơn, là đàn ông nhưng thầy Quang rất tỉ mỉ, luôn sắp xếp chu đáo công tác hậu cần cho toàn bộ đội ngũ thầy cô trực tiếp tham gia chống dịch.

Đánh giá về tinh thần làm việc của giáo viên trẻ này, cô Đậu Thị Mỹ Long - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hòa cho biết, thầy Tiến Quang rất nhiệt tình trong công tác ở trường cũng như các phong trào mà Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa phát động.

“Với tư cách là hiệu trưởng của trường - nơi thầy Quang đang giảng dạy, tôi không quá lời khi nói, giao việc gì thầy Quang cũng làm và làm rất tốt. Tất nhiên, công việc đó phải gắn với nhiệm vụ và phù hợp của thầy”, cô Long nhận định.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”

Hữu Đức