Giả làm từ thiện, ép sĩ tử mua 50.000 đồng/gói tăm ngay trường thi

05/07/2011 00:22
(GDVN) - "Con đang đi thì một chị kéo lại nói “trường mình tặng bạn gói tăm” rồi bảo con ký vào sổ từ thiện và nộp 10.000 đồng.

(GDVN) - Mạo danh là các tổ chức nhân đạo, lợi dụng lòng tốt của mọi người, hiện nay, tại các địa điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số trò lừa đảo mà nạn nhân chính là những sỉ tử cùng người thân từ quê lên ứng thi.

{iarelatednews articleid='6420'}

Theo ghi nhận của phóng viên Giáo dục Việt Nam, tại một số địa điểm như bến xe khách, buýt, quán nước và đặc biệt là tại các địa điểm thi như cổng trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, Đại học Kiến trúc… sự xuất hiện của những nhóm lừa đảo luôn có 3- 5 người.

Đồ nghề rất đơn giản chỉ có một túi xách nhỏ, một cuốn sổ và vài gói tăm tre. Nhưng thủ đoạn khá tinh vi. Chúng vòng trước đón sau tiếp cận các bạn sỉ tử và tung ra mánh khóe đến từ tổ chức nhân đạo bán tăm ủng hộ người mù. Với lòng tốt, và sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân lên thành phố, các sỉ tử nhẹ dạ, cả tin đã sẵn sàng bỏ ra từ 10 đến 20 nghìn, thậm chí 50 nghìn để mua một gói tăm từ thiện.

Bác Trần Quốc Dương (Khoái Châu – Hưng Yên) phụ huynh của thí sinh điểm thi trường Học viện Bưu chính Viễn thông chia sẻ: “Hai bố con đi từ khu Học viện An ninh nhân dân xuống, bố đi trước, con đi sau. Tôi không để ý nên cháu bị hai đối tượng giả làm người bán tăm từ thiện lừa mất 10.000 đồng. Cháu kể, con đang đi thì một chị kéo lại nói “trường mình tặng bạn gói tăm” rồi bảo con ký vào sổ từ thiện và nộp 10.000 đồng.

Còn em Phan Thanh Thủy (Nghệ An), dự thi tại Đại học Ngoại Thương cho hay: “Các anh chị ý cứ bảo em là, sĩ tử có lòng tốt, thể nào trời cũng phù hộ cho thi đỗ, nói như vậy, em không mua cũng phải mua thôi…”

Những kẻ lừa đảo đang ép các sỉ tử ký vào sổ để lấy tiền
Những kẻ lừa đảo đang ép các sỉ tử ký vào sổ để lấy tiền


“Vừa bước ra đến cổng trường đang ngó trước nhìn sau để tìm người nhà, một chị mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cầm một cuốc sổ trên tay chặn lại và đưa cho một gói tăm. Em chưa kịp xoay trở thì chị đó ghi tên, tuổi, địa chỉ vào một cuốn sổ và bảo “chị đi bán tăm mong em ủng hộ cho hội người mù Việt Nam” - Bạn Nguyễn Thị Nga (Thái Bình) dự thi vào Đại học Thủy lợi đã bị ép mua một gói tăm với giá 20.000 đồng bức xúc kể lại.

Khi chúng tôi tiếp cận người “bán tăm nhân đạo” chụp ảnh thì lập tức bị bọn chúng vây kín xung quanh buông những lời lẽ thiếu văn hóa, rồi lẩn đi nơi khác.

 

Tình trạng lừa đảo như bán tăm tre, máy ảnh diễn ra một cách công khai. Nhiều thí sinh với tâm lý rất hưng phấn khi làm bài thi tốt đã phải méo mặt vì phải móc túi hầu bao của mình đưa cho kẻ gian sau khi biết thông tin sự thật.

Mặc dù nhóm người này hoạt động công khai như vậy, nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc để dẹp bỏ, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để các sỉ tử không bị mất tiền oan.

Tin, ảnh: Trần Nguyên