Lẻn ra ngoài gặp bạn trai, nữ sinh 16 tuổi tử vong

26/11/2012 15:04
Theo VTC
Bị cấm yêu, một cô gái đã tìm cách lẻn ra ngoài gặp gỡ bạn trai nhưng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Hãng thông tấn Kosmo gần đây cho biết: "Một cô gái 16 tuổi, ngụ tại Thành phố Kuala Lumpur của Malaysia đã tử vong sau khi rơi từ tầng 7 của một toà nhà trong khi đang cố tìm mọi cách để lẻn ra ngoài gặp gỡ người bạn trai mới quen 5 tháng của mình".

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24/11 theo giờ địa phương. Khi ấy, nữ sinh tên Siti Khadijah Muhammad đã sử dụng 5 sợi khăn quàng cổ buộc vào song sắt của cửa sổ toà nhà để leo xuống dưới đất với mục đích được gặp gỡ "người tình" mới quen của mình.

Tuy nhiên, do những sợi khăn quàng này quá yếu để có thể giữ được sức nặng của cô gái nên cô đã bất ngờ rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Theo tiết lộ, nguyên nhân của hành động có phần dại dột trên của Siti là do trước đó, mẹ của cô đã cấm cô không được gặp bạn trai vì cho rằng người này không tốt. Bất bình với mẹ mình, nữ sinh này đã tự nhốt mình trong phòng riêng và quyết định lẻn ra ngoài để gặp bạn trai nhưng không may xảy ra tai nạn.

Những hàng xóm xung quanh đã phát hiện ra xác của cô bên cạnh một vũng máu lớn, sau đó họ đã thông báo cho bố mẹ của cô biết.

"Tôi thật sự bị sốc khi thấy con gái hành động dại dột như thế" - Bố của Siti đau buồn cho biết.

Theo VTC