Một nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo cưỡng ép quan hệ tình dục

17/03/2012 16:19
Theo VietNamNet
(GDVN) - Dư luận tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đang xôn xao trước thông tin một nữ sinh lớp 8 của trường THCS Yển Khê bị thầy giáo ép quan hệ tình dục trong nhà nghỉ.
Lá đơn kêu cứu
Nhiều ngày nay, đi dọc thị trấn Thanh Ba xuôi xuống trường THCS Yển Khê (Thanh Ba), đâu đâu cũng xì xào câu chuyện nữ sinh Đ.V.H (SN 29/3/1998, HS lớp 8) bị thầy giáo M.Đ.S cưỡng ép quan hệ tình dục.

Thậm chí khi vừa hỏi đến tên em H., một chị bán hàng tại ngã ba Yển Khê đã nhanh nhảu chạy ra chỉ đường vào gia đình em, dù cách đó chừng 3km.

Cả vùng quê nghèo vốn quanh năm lam lũ ruộng đồng nay bỗng nhiên rúng động. Mọi con mắt đổ dồn về gia đình em H. và thầy S.

Chị Nguyễn Thị C. (40 tuổi, mẹ em H.) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, mấy mẹ con rất sợ ra đường, cả tuần nay chị mất ngủ vì lo nghĩ.
Thầy M.Đ.S là giáo viên dạy Tiếng Anh của trường THCS Yển Khê nơi em H. theo học.
Thầy M.Đ.S là giáo viên dạy Tiếng Anh của trường THCS Yển Khê nơi em H. theo học.
Trong ngôi nhà mới cất, người mẹ không giấu nổi nước mắt, nỗi uất ức chực trào lên khiến chị nghẹn lời. Em Đ.V.H từ bếp đi lên, gương mặt lộ rõ vẻ khép nép, sợ sệt. Chị C. chua xót kể, sự việc xảy ra từ 14/2, nhưng mãi đến tận 3/3 vừa rồi chị mới hay biết chuyện sau khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo. Nhận được tin, chị sững người vì ngỡ ngàng.
Ngồi cạnh con gái, chị phải động viên mãi H. mới lí nhí kể lại sự việc. H. cho biết thầy M.Đ.S là giáo viên dạy tiếng Anh của trường, nhưng vì thiếu giáo viên nên thầy dạy luôn cả Thể dục và Giáo dục công dân. Theo lời H., vào khoảng 14h ngày 14/2, H. cùng bạn Thùy Linh đi bộ đến cổng cơ khí ăn chè, nhưng vì chân dính đất nên bạn Linh quay lại trường để rửa. Lúc này thầy S. đi xe máy từ phía cổng trường lại rủ H. đi uống nước cùng thầy.
Em bảo đợi cả bạn Linh nữa, nhưng thầy bảo một mình em đi thôi. Em ngần ngại một lúc, thầy giục chỉ đi uống nước cùng thầy một tí thôi, nên em cũng đi”, H. kể lại. Khi lai H., thầy S. cho xe chạy lòng vòng qua trường Vũ Ẻn, rồi trường Mạn Lạn (thuộc huyện Thanh Ba – PV) và một số xã khác mà H. không biết.
Sau khi đi hết đoạn đường đất, thầy S. phải dừng lại hỏi một bà cụ đường ra thị trấn. Nghe theo lời chỉ dẫn, thầy S. cho xe quay lại con đường phía bên, đi hết đường đất, đến đường bê tông rồi lại đường đất sau đó mới ra đến đường nhựa.
Theo quan sát của H., phía bên tay phải con đường đó có một cây xăng, cách đó một đoạn có một ngôi nhà 3 tầng màu xanh, có chữ Tâm to ở cổng.
Tới đây, thầy dừng xe, bảo H. vào đây uống nước. Thầy S. cất xe máy rồi đi vào trước, có nói chuyện với cô trông quầy rồi dẫn H. lên tầng 2, vào phòng phía bên phải.
Thầy cầm theo lon nước, khi đến phòng liền đóng sập cửa lại. Thầy nắm tay em và kéo lên giường, bảo ngủ với thầy. Em không đồng ý, đẩy thầy ra nhưng không được. Sau khi đẩy em xuống giường, thầy S. liền lấy tay cởi quần em và ép em quan hệ”, lời của H.
Khi được hỏi vì sao khi ấy không kêu lên, H. cho biết vì lúc đó hoảng loạn, không biết phải làm gì, chỉ luống cuống đẩy thầy ra vì thấy đau rát khắp vùng kín. “Xong việc”, thầy nằm qua một bên, H. vội dậy mặc quần chạy ra cửa nhưng không mở được.
H. cho biết: “Một lúc sau, thầy mới dậy mở cửa, em vội chạy ra cổng nhưng không biết đường về nên đành ngồi sau xe thầy để về trường. Thầy vẫn đi vòng vèo theo đường cũ và dặn về nhà không được kể với ai”.
Khi về đến cổng trường là khoảng 16h30, theo lời H., khi đó có vài bạn như Vi Anh, Hưng, Nhật… đều nhìn thấy. Trong khi H. vào lấy xe đạp để đi về thì bạn Nhật đưa lại cho H. cục sạc điện thoại và nhắn lại là Linh về trước rồi, còn thầy S. rẽ lên phòng.
Tiếp lời con gái, chị C. cho biết, về đến nhà, cháu sợ quá liền đi thay quần áo thì phát hiện có ít máu nhờ nhờ trong quần lót nên giặt luôn, không dám nói với mẹ. Mấy ngày sau, lo sợ có bầu nên H. mới tâm sự với bạn bè và xin lời khuyên. Từ đây câu chuyện bắt đầu râm ran khắp xóm trên, làng dưới, có không ít người còn đồn thổi H. đang có bầu 2 tháng.
Điều đau lòng nhất là chị C. không hay biết chuyện xảy ra với con gái mình trong suốt nhiều tuần liền, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm hay tin và gọi điện thông báo. Sau nhiều ngày lo nghĩ và hỏi chuyện con, đến ngày 8/3, chị C. quyết định gửi đơn tố cáo kèm theo bản tường trình của con đến cơ quan công an xã Yển Khê và công an huyện Thanh Ba để nhờ can thiệp, giúp đỡ.

Nữ sinh có dấu hiệu hoảng loạn

Chị C. cho biết chồng chị làm trong quân ngũ, công tác tận Sơn La nên rất ít khi về nhà.

Ngay cả khi H. xảy ra chuyện, anh cũng không thể có mặt vì đang trong đợt huấn luyện quân. Một thân một mình cáng đáng, lo toan mọi chuyện khiến chị đứng ngồi không yên.

Đơn tố cáo và bản tường trình gia đình em H. gửi cơ quan chức năng.
Đơn tố cáo và bản tường trình gia đình em H. gửi cơ quan chức năng.
Chị kể, từ khi chuyện đến tai gia đình và nhà trường, em H. có dấu hiệu sa sút sức khỏe, đôi lúc tinh thần hoảng loạn.

Bắt đầu từ 4/3 đến nay, em H. đã phải nghỉ học ở trường. Ngoài thời gian cùng mẹ đến làm việc với cơ quan điều tra, H. chỉ quanh quẩn ở nhà, không dám đi đâu vì sợ mọi người bêu riếu, xì xào.

Theo lời mẹ và bà ngoại H., nhiều ngày nay, H. cứ bần thần, sai làm việc gì cũng không làm được đến nơi đến chốn; Sai đi nấu cháo thì đun nước mãi mà quên đổ gạo, sai đi lấy quần áo thì lại quên cái nọ, cái kia…
Đêm ngủ, tôi thấy con bé hay giật mình, thương con, chỉ biết ôm con vỗ về mà rớt nước mắt”, chị C. nghẹn ngào kể.
H. là con gái thứ 2 trong nhà, chị gái H. hiện đang làm công nhân tại Hà Nội, còn em gái út đang học lớp 3. Dù mới 14 tuổi, song H, lớn phổng phao khác hẳn so với các bạn cùng trang lứa khi cao tới 1,63m và nặng 50kg.
Theo nhận xét của mẹ và bà ngoại, H. là người ngoan hiền và tháo vát. Sau giờ học là về nhà giúp mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và làm đồng. Hiện điều gia đình lo lắng nhất là không biết khi nào vụ việc sẽ được làm sáng tỏ để H. có thể trở lại học bình thường.
Chị C. cho biết chị đã xin phép nhà trường, khi nào tinh thần H. ổn định lại, chị sẽ cho con đến lớp.
Tuy nhiên theo chị C., nếu tình hình cứ kéo dài mãi thế này, chị lo việc học hành của con sẽ bị ảnh hưởng. Khi vụ việc chưa kết thúc, chị không dám cho con đến trường vì sợ H. không chịu được áp lực của dư luận, nhưng nếu nghỉ mãi, thì có nguy cơ H. phải xin học lại vào năm sau, vì kỳ thi học kỳ 2 sắp đến rồi.


Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

 Đổi mới Giáo dục

 Xem nhiều nhất trong tháng

Theo VietNamNet