Năm nay, sĩ tử không còn sờ đầu rùa!

02/07/2011 11:38
(GDVN) - Hàng ngàn sĩ tử cùng người thân trong kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1 trong buổi chiều nay (2-7) đã tụ về Văn Miến Quốc Tử giám để cầu may trước giờ G.

(GDVN) - Hàng ngàn sĩ tử cùng người thân tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 1 trong buổi chiều nay (2-7) đã tụ về Văn Miến Quốc Tử giám để cầu may trước giờ G. Tuy nhiên không còn như mọi năm, việc các sĩ tử chạm cho được đầu rùa đội bia đá ở Văn Miếu là không thể khi nơi đây đã được bố chí một lực lượng sinh viên tình nguyên "bảo vệ" nghiêm ngặt, nhằm giữ mĩ quan cho nơi được coi là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam.

GDVN gửi tới độc giả những hình ảnh của hàng ngàn sĩ tử và người thân tại Văn Miếu Quốc Tử giám chiều ngày 2-7, một ngày trước khi các sĩ tử bước vào buổi làm thủ tục thi.

a
16h chiều, sân trước cổng Văn Miếu, hàng ngàn sĩ tử
và người thân cùng tụ về đông nghịt
a
Các sĩ tử xếp hàng mua vé vào Văn Miếu
a
Mua hương và tiền vàng làm lễ
a
 
a
 
a
 
a
a
a
Dòng người nèn chặt hơn trước khu nhà bia của Văn Miếu,
nơi những con rùa đá đội bia - một biểu tượng cho rằng là điểm
đối với các sĩ tử nếu sờ được lên đầu rùa.
a
Tuy nhiên, trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự canh giữa của
lực lượng sinh viên tình nguyện, tình trạng sờ đầu rùa đã không còn thấy.
Thay vào đó, các sĩ tử đặt tiền lễ lên một chiếc khay trước bia.
a
 
a
Nhiều sĩ tử ngang qua khu bia đá, nhìn đầu rùa với ước vọng may mắn
a
 
A
Sĩ tử này có một hành động rất... lạ!
A
Dù chỉ ngang qua nhưng các sĩ tử cũng cảm thấy có một
chút an tâm trước giờ G.
A
Họ ra về và sẵn sàng cho những giờ thi căng thẳng trước mặt.

Trực Định (thực hiện)