Nghị lực phi thường của chàng kỹ sư CNTT liệt hai chân

10/03/2012 06:00
Theo Báo Công an Nghệ An
Trần Anh Đức - chàng thanh niên thông minh, tự tin và sâu sắc đã vượt lên số phận bằng chính nghị lực phi thường nhưng luôn tự nhận mình là người may mắn.
Tuổi thơ kém may mắn
Đức sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác của khu phố. Nhưng rồi số phận thật trớ trêu khi năm lên 2 tuổi, trong đợt dịch bại liệt, chỉ sau một đêm sốt cao anh đã không thể đứng vững trên đôi chân của mình, cánh tay phải cũng bị ảnh hưởng và rất khó hoạt động. Cố nén nỗi đau tột cùng, thương con còn nhỏ phải chịu sự bất hạnh, bố mẹ đã bán hết của cải trong nhà để lấy tiền chạy chữa cho anh. Hết các bệnh viện trong Nam rồi ngoài Bắc, may mắn chữa trị được hoàn toàn cánh tay phải, nhưng đôi chân thì đành bất lực.
Bố anh - ông Trần Công Lan lúc đó là Công an phường Quang Trung và mẹ anh - bà Nguyễn Thị Lưu là công nhân của xí nghiệp bánh kẹo đã phải nghỉ việc đưa con đi khắp nơi để chạy chữa. Những nơi nào nổi tiếng về y thuật, dù Bắc hay Nam, dù miền xuôi hay miền ngược… đều in đậm bóng hình mẹ cha tần tảo. Nhưng tất cả những công sức mà gia đình anh bỏ ra đều được trả lại bằng con số không. Đức trở về với cuộc sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.
Trần Anh Đức tại VTC online
Trần Anh Đức tại VTC online
Vượt lên số phận
Mặc dù hoàn cảnh như thế nhưng Đức không hề mặc cảm và tự ti về bản thân. Thương bố mẹ hi sinh vất vả, anh đã cố gắng để học tập. “Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa vui đùa chạy nhảy, mình cũng thấy buồn nhưng chỉ một chút thôi. Mình còn may mắn hơn nhiều người và mình luôn tin vào chính bản thân”, Đức tâm sự.
Những năm cấp 1, cấp 2, rồi lên cấp 3, anh đến trường trên lưng bố mẹ và những người bạn. Nỗi vất vả của người thân và những khó khăn trong cuộc sống được anh bù lại bằng thành tích học tập tốt của mình. Suốt 12 năm liền anh đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và học sinh giỏi các môn tự nhiên, luôn được  thầy cô mến yêu và giúp đỡ. Lên cấp 3, khi được tiếp xúc với máy vi tính, Đức bộc lộ rõ năng khiếu và sự đam mê của mình. Tốt nghiệp THPT, anh dự thi vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh và trúng tuyển với số điểm cao.
Vào ĐH, việc đi lại càng trở nên khó khăn, bất tiện khi trường cách khá xa nhà. Anh phải nhờ vào sự trợ giúp của đôi nạng và người bạn thân mà anh mang ơn nghĩa đến tận bây giờ.

Với những nỗ lực hết mình của bản thân, trong 4 năm học tại ĐH Vinh, Đức đã dành được những thành tích khiến cho nhiều người phải nể phục: đứng đầu lớp và dành học bổng ở tất cả các kỳ học, 2 lần được cấp học bổng Odon Vale của Pháp - một chương trình học bổng nổi tiếng tại Việt Nam, liên tục được thành phố tặng Giấy khen người tàn tật phấn đấu tốt trong các kỳ đại hội. Với những thành tích xuất sắc đó, anh đã được Đảng bộ Trường ĐH Vinh kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
Năm 2008, khi bảo vệ tốt nghiệp cùng người bạn thân với đề tài “Quản lý học sinh cơ sở thông qua website”, anh đã xuất sắc đạt điểm 10 tối đa. Đặc biệt, trong lễ bảo vệ tốt nghiệp, Ban Giám đốc Công ty VTC Online tại Nghệ An đến tham dự và đã tuyển thẳng anh vào làm việc ngay trong ngày hôm sau.
Nói về người con trai yêu quý của mình, bà Nguyễn Thị Lưu xúc động: “Ngày Đức tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại ưu và được nhận vào làm tại một công ty có tiếng, vợ chồng tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi rất tự hào về con trai của mình”. Noi gương anh, hai em trai của Đức cũng học rất giỏi. Người em thứ hai tốt nghiệp khoa Toán Tin, Trường ĐH Vinh và đang công tác tại Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, còn người em thứ ba đang theo học Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội.
Hiện nay, Đức đang làm việc tại bộ phận công nghệ của Công ty VTC Online Nghệ An (thuộc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC). Với trình độ chuyên môn vững vàng, anh luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, tham gia nhiều dự án quan trọng của công ty, nhiều lần anh được tuyên dương tinh thần làm việc với trách nhiệm cao. Đức luôn nhận được tình cảm yêu mến của lãnh đạo và đồng nghiệp.
Không dừng lại ở đó, hiện Đức đang theo học khóa đào tạo văn bằng 2 ngành quản trị kinh doanh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 của tỉnh. “Học tập luôn là niềm đam mê của mình từ ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Những kiến thức thu nhận được thực sự đã mang lại cho mình rất nhiều điều” - Đức chia sẻ.
Dự định sắp tới của Đức là tiếp tục thực hiện tốt những dự án quan trọng của công ty, hoàn thành khóa học văn bằng 2 để có thể làm được nhiều điều đang ấp ủ. Anh có một ước mơ giản dị, đó là có được cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu và gia đình nhỏ của riêng mình.
Theo Báo Công an Nghệ An