Nhận bằng tốt nghiệp sau hơn 40 năm 'dùi mài kinh sử'

16/10/2012 06:49
Theo Tiin
Người đàn ông 61 tuổi này đã nhận được bằng tốt nghiệp đại học sau hơn 40 năm đằng đẵng
Ông Kahmann, đến từ vùng bắc sông Rhine-Westphalia, Đức, vừa được nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học sau hơn… 40 năm. Ông là SV chuyên ngành Khoa học Ứng dụng của trường ĐH Cologne.
Kahmann nhập trường từ năm 1973, tuy nhiên, khác với các sinh viên khác, ông đã bảo lưu rồi nhập học tận 3 lần. Lần thứ nhất do ông bị gãy chân khi đang chơi bóng đá. Lần thứ hai, con gái ông chào đời năm 1984, ông lại nghỉ học ở nhà chăm con. Năm 2004, khi Bộ Giáo dục Đức quy định sinh viên bắt đầu phải đóng học phí, Kahmann lại bảo lưu một lần nữa.

Ông Kahmann tự hào khoe tấm bằng đại học.
Ông Kahmann tự hào khoe tấm bằng đại học.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Năm 2011, Kahmann quay trở lại trường học với mong muốn sớm kết thúc đời SV kéo dài đã hơn... 40 năm. Chỉ một năm sau đó, ông nhận được tấm bằng tốt nghiệp.
Suốt 40 năm ròng, người đàn ông 61 tuổi này đã trải qua tổng cộng 68 kỳ thi. "Thật tuyệt khi cuối cùng tôi cũng có thể học xong", ông hào hứng nói. Tuy nhiên, Kahmann cũng tỏ ra tiếc nuối: "Có những bất lợi khi không còn là sinh viên, hai trong số đó là: phải trả tiền khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và không được giảm giá vé vào sở thú".

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Cựu Thủ tướng Tony Blair chia sẻ thành công với sinh viên ngoại giao

Vụ “canh gà Thọ Xương”: Nhiều độc giả thương cảm cô giáo Thủy

Clip hot: Thầy giáo dạy các em nhỏ cách đối phó kẻ xấu

Vụ "canh gà Thọ Xương": Dư luận quá nặng lời với cô giáo Thủy?

Nữ sinh Marie Curie ấn tượng với chiều cao 1m75

PTT Nguyễn Thiện Nhân: "Phải thích nghi đào tạo với chi phí thấp"

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Tiin