Tháng 6 đến tháng 10 là mùa rau Dớn - loại rau mọc ở rừng. Vì thế, đây cũng trở thành thức ăn chính của HS vùng cao. |
Khi hết mùa rau Dớn, HS lại lên rừng kiếm măng về ăn |
Hoặc bẻ ngô về ăn thay cơm |
Đi vài km địu nước về nấu ăn |
Bếp hoang sơ |
Lấy 3 hòn đá Ông Sư kê lại là thành bếp! |
Bữa cơm của HS miền núi chỉ có 2 nồi chính: Nồi cơm và nồi canh. |
Cơm cũng chẳng phải cơm trắng, mà là cơm màu. Thứ gạo này chỉ dùng để nấu rượu hoặc cho lợn ăn. Những bữa cơm thế này thì còn không được 2000đ/bữa như câu chuyện cảm động nhà báo Trần Đăng Tuấn kể. |
Nhiều nơi, các em còn không có nước để tắm, phải đi tắm ở xa, cách nơi ở chừng 3 - 5km. |
Trời lạnh quá, không ngủ được, các em đành thức dậy đốt lửa sưởi ấm |
Món quà xa xỉ nhất của những trẻ em vùng cao là mỗi lần theo mẹ xuống phố huyện được ăn kem 500đ/chiếc |
Yên Ninh