Nữ sinh uống thuốc trừ cỏ; Học sinh Quảng Ngãi thi sớm tránh bệnh lạ

03/05/2012 18:00
Bích Thảo (Tổng hợp từ Kiến Thức, Khám Phá, 24h)
(GDVN) - Học sinh Quảng Ngãi thi sớm để tránh bệnh lạ; Nữ sinh xinh đẹp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng đang chết từng phần vì uống thuốc trừ cỏ.
Quảng Ngãi: Thi sớm để tránh bệnh lạ

Cuối tuần này, các học sinh sẽ được thi học kì II sớm hơn so với kế hoạch chung nhằm tránh tình trạng bỏ học do bệnh lạ có thể tái bùng phát trở lại.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng THCS và Tiểu học Ba Điền, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, vùng tâm điểm của bệnh Hội chứng viêm dày sừng da lòng bàn tay bàn chân ở Quảng Ngãi, cho biết sáng nay (3/5).

Theo đó, để đảm bảo cho tất cả học sinh đều thi hết, thời gian thi dự kiến kéo dài từ 5-7 ngày, so với 4 ngày theo kế hoạch chung.
 
Có thời điểm, nhiều lớp ở trường Ba Điền học sinh vắng trên 50%
Có thời điểm, nhiều lớp ở trường Ba Điền học sinh vắng trên 50%
Trường THCS và Tiểu học Ba Điền có 165 em, trong đó tiểu học có 95 em, THCS 70 em. Thế nhưng kể từ khi đợt bệnh lạ ở Ba Điền tái bùng phát dữ dội trở lại vào giữa tháng 3/2012 vừa qua làm nhiều người tử vong, học sinh của trường bắt đầu bỏ lớp vì sợ lây nhiễm. Có thời điểm như giữa tháng 4/2012, số học sinh đến lớp chỉ từ 50-60%.

Được biết, từ ngày 19/4 đến đầu tháng 5/2012, toàn huyện Ba Tơ đã có 178/179 người mắc bệnh, trong đó có 19 trường hợp tử vong, gồm: 8 tử vong tại các cơ sở y tế; 11 tử vong tại cộng đồng. Hiện có 29 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện huyện, tỉnh và Trung ương. Riêng xã Ba Điền có 166 trường hợp/86 hộ gia đình mắc bệnh, trong đó có 8 người tử vong. Số người mắc bệnh mới ở Ba Điền từ đầu năm 2012 đến nay là 76 người.

Rơi nước mắt chứng kiến nữ sinh xinh đẹp chết từng phần
Giọt nước mắt muộn mà khẽ lăn trên đôi má căng hồng. Th nói trong hơi thở: “Em sợ chết” rồi òa khóc nức nở “Cứu em với, anh ơi!".

Công nghệ điều trị bệnh hiện đại nhất tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã không thể cứu sống được Nguyễn Thị Thu Th (19 tuổi), sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng khi em đã uống vào người nửa lọ thuốc diệt cỏ Paraquat.

Sinh viên năm 2 đang thoi thóp
Sinh viên năm 2 đang thoi thóp

Tiếp xúc với phóng viên trên giường bệnh tại khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - vào sáng ngày 3/5, Nguyễn Thị Thu Th tỏ ra còn rất tỉnh táo.

Gương mặt xinh xắn, đôi má bóng hồng, trông Th vẫn căng tràn sức sống của người con gái vừa bước sang tuổi đời 19. Nhưng phía cuối giường là hồ sơ bệnh án kinh người, bên cạnh họ tên bệnh nhân là  dòng chữ “ngộ độc thuốc Paraquat”.

Các bác sĩ cho hay, sự sống của Th chỉ còn được tính bằng ngày, bởi với loại độc dược trước đó em đã uống thì đến nay cả nền y học hiện đại nhất trên thế giới vẫn chưa có cách hóa giải.
Th nằm chờ chết trên giường bệnh vì một phút dại dột uống thuốc trừ cỏ Paraquat

Th kể lại, do mâu thuẫn trong gia đình đã nhiều tháng nay nên khoảng 20h ngày 1/5 vừa qua, em đã lặng lẽ đi mua một lọ thuốc trừ cỏ Paraquat đem về phòng trọ của mình tại đường Đào Duy Từ, TP Đà Lạt. Sau giây lát đắn đo, Th quyết định ngửa cổ uống một hơi hết nửa lọ trong sự buồn bã cao độ không thể làm chủ được cảm xúc.

Hơn 1 tiếng sau, người bạn cùng phòng ở quê nhà lên phát hiện vụ việc thì đã quá muộn. Th được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo nhưng ngộ độc thuốc Paraquat rất nặng.

Cô Lê Thị Thu Hà, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho hay mặc dù hiện nay trông Th có vẻ rất khỏe nhưng chỉ vài ngày nữa thôi Th sẽ lặng lẽ “ra đi” sau khi đã bị độc dược giết chết từng bộ phận.

Theo cô Hà, suốt mấy chục năm công tác tại khoa cô đã chứng kiến cái chết của hàng trăm bệnh nhân do uống thuốc trừ cỏ tự tử, tuyệt đại đa số những bệnh nhân này sẽ chết trong vài ngày sau khi uống, do hiên nay nền y học vẫn chưa có thuốc hóa giải loại độc dược này.

Một vụ việc tương tự: Ngày hôm qua (2/5), người nhà bệnh nhân Đèo Thị Yến Nh (19 tuổi), trú tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cũng đã đưa Nh về nhà để lo hậu sự sau 2 ngày nhập viện cấp cứu vì uống thuốc trừ cỏ Paraquat tự tử.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến hành động bồng bột này của Nh là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, mỗi năm bệnh viện cấp cứu hàng chục ca tự tử từ việc uống thuốc trừ cỏ. Bệnh nhân phần lớn là nữ, có độ tuổi từ 15 – 40, những trường hợp này đều không thể cứu sống.

Giáo viên dạy múa cột tuổi 60 

Cụ bà 60 tuổi người Giang Tô, Nam Kinh đang nổi tiếng khắp Trung Quốc với nghề nghiệp mới sau khi về hưu: giáo viên dạy… múa cột. Hiện tại, bà Tôn Phượng Cầm đang làm việc tại một trường học vũ đạo tư thục ở phố Xin Jie Kou với mức lương khá hậu hĩnh.



Không như một số người e ngại, mặc dù tuổi cao nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng thon thả và sự dẻo dai cần thiết. Trong suốt quá trình hướng dẫn học viên, Tôn Phượng Cầm còn cao hứng biểu diễn nhiều bài tập khó, đẹp mắt. Hình ảnh nhanh nhẹn và sôi nổi của bà khiến người xung quanh không khỏi khâm phục.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Franklin Roosevelt – Tổng thống duy nhất đắc cử 4 lần trong lịch sử Mỹ

HS lớp 7 bị làm nhục quay clip; Nhiều nữ sinh bỏ học lấy chồng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ 1945-2012

John Kennedy - Từ "cậu bé yếu ớt" trở thành Tổng thống Mỹ

Thí sinh Duyên Dáng Uneti đạp xe vì môi trường trong nắng nóng

Học sinh, sinh viên "khúm núm" dưới nắng nóng Hà Nội

Bích Thảo (Tổng hợp từ Kiến Thức, Khám Phá, 24h)