Thầy Lê Hà Trung làm phụ hồ trong mùa dịch Covid-19

29/03/2020 07:50
Bài, ảnh: Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Với giáo dục, giáo viên bị ảnh hưởng nhiều nhất trong dịch Covid-19 là giáo viên ngoài công lập, giáo viên nước ngoài và cả giáo viên… làm thêm.

Chuyện giáo viên làm thêm, lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải không hiếm trên mọi miền Tổ quốc.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến muôn mặt đời sống không chỉ riêng nước ta mà đã ảnh hưởng đến toàn cầu. 

Với giáo dục, giáo viên bị ảnh hưởng nhiều nhất là giáo viên ngoài công lập, giáo viên nước ngoài và cả giáo viên… làm thêm. 

Nhiều giáo viên mầm non ngoài công lập đã phải bươn chải làm thêm, nào là bán nước, bán trái cây, bán quần áo… để kiếm sống qua ngày.

Một số giáo viên cũng làm thêm quanh năm, nay dịch Covid-19 nên lao đao thất nghiệp, không còn việc làm, rất khó kiếm việc làm khác để phụ giúp gia đình. 

Cô giáo Nh. ở Vũng Tàu có tiếng hát hay, dẫn chương trình lưu loát, có nghề tay trái làm MC cả chục năm nay chia sẻ:

“Trước đây, khi chưa có dịch Covid-19 mỗi tuần em cũng có gần chục sô, cuộc sống tươm tất nhờ làm thêm MC. 

Từ khi có dịch, các hoạt động vui chơi, thể thao, văn nghệ, cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi …đều giảm hẳn về quy mô, nên chẳng ai cần MC nữa; nghỉ dạy mà… thất nghiệp luôn.

Họa hoằn lắm mới có đám cưới; nhìn vào lịch đi sô của em là biết tác hại khủng khiếp của dịch Covid-19 thầy ạ”. 

Giáo viên tư thục làm giúp việc, bán cơm để mưu sinh trong thời dịch Covid-19
Giáo viên tư thục làm giúp việc, bán cơm để mưu sinh trong thời dịch Covid-19

Cùng chung chia sẻ đó, những giáo viên làm thêm bán thời gian vào thứ bảy, chủ nhật tại các khu du lịch nay bỗng nhiên rảnh việc.

Khu du lịch vắng khách, không đón khách đồng nghĩa với thầy cô nghỉ làm, không có thêm thu nhập.

Thầy giáo T. trước đây làm bán thời gian cho khu du lịch từ tối thứ sáu đến sáng thứ hai hàng tuần, thu nhập hơn cả lương đi dạy, nay nghỉ dạy không có việc làm thêm, tâm sự:

“Nhà bốn người, đủ thứ chi phí từ tiền thuê nhà, … không làm thêm là không ổn.

Em đi kiếm việc khác mà không ra, những việc phù hợp với mình nay người ta cũng tạm nghỉ, hay giảm quy mô, người làm thường xuyên mà còn nghỉ, làm thời vụ như mình sao họ nhận hả thầy. 

Thôi đành nghỉ, mong dịch qua mau thôi thầy”. 

Thầy Lê Hà Trung (bên phải) làm phụ hồ trong mùa dịch Covid-19
Thầy Lê Hà Trung (bên phải) làm phụ hồ trong mùa dịch Covid-19

Không phải khó khăn giáo viên mới đi làm thêm, có giáo viên cuộc sống ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, xe ô tô tử tế, thế nhưng họ vẫn làm thêm mỗi khi rảnh để phụ giúp, tăng thu nhập cho gia đình. 

Thầy Lê Hà Trung - giáo viên tại Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tâm sự:

“Mình không phải dạy trực tuyến, nghỉ nên đi làm thêm, coi như tập thể dục; có thêm thu nhập, ủng hộ chiến dịch chống Covid-19 được nhiều hơn.

Lao động là vinh quang, có gì xấu đâu, mình làm thêm cũng là giáo dục ý thức cho con cái, cho học trò.

Bạn không học ở trường bạn phải học ở nhà; bạn không học bài thì bạn phải phụ giúp bố mẹ. 

Bạn phải làm việc, cuộc đời bạn mới có ý nghĩa”. 

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục; mỗi học sinh ở nhà không có nghĩa là nghỉ học, hãy làm theo lời chia sẻ phía trên thầy giáo Trung.

Mong dịch qua mau, để trường học lại rộn rã tiếng reo vui của học trò; xã hội lại bình an, muôn nhà lại hạnh phúc.                                                  

Bài, ảnh: Sơn Quang Huyến