(GDVN) - Kết thúc môn Vẽ tĩnh vật, khối V của kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1, nhiều thí sinh bước ra phòng thi với tình trạng uể oải, mệt mỏi vì phải ngồi, đứng quá lâu.
Thí sinh thi khối V, môn vẽ tính vật với thời gian làm bài dài 4 tiếng đồng hồ. Tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, thí sinh ra tới cổng uể oải, méo mặt vì mệt mỏi. Nhiều thí sinh cho biết, đề tuy không dài nhưng khá khó vì những chi tiết trong bài cần có thời gian mới đẹp được.
Đề môn Vẽ tĩnh vật khối V năm nay hỏi: Vẽ theo mẫu các vật sau: Quả Dứa, Mũ công nhân, một chiếc quạt nan, một chiếc khăn vải.
Tại ĐH Xây Dựng Hà Nội, những thí sinh thi khối V tại đây, đúng 11h30 mới có thí sinh ra khỏi phòng. Em Nguyễn Thế Lựu, quê Nghệ An cho biết: "Trong 4 vật đó em chỉ vẽ được quạt nan, chiếc khăn và chiếc mũ công nhân, còn quả dứa hơi khó, rất nhiều chi tiết khó thể hiện".
Trong tất cả các môn thi của kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (khối A, V), Môn vẽ tĩnh vật khối V có thời lượng lâu nhất, cũng là môn mà các sĩ tử phải tự túc "phương tiện" nhiều nhất như bút vẽ, bảng kê, ghế ngồi, thậm chí là cả bàn nhỏ để vẽ cho nhanh.
Một hình ảnh khiến các phụ huynh và nhiều người vừa thương vừa buồn cười sau khi kết thúc môn vẽ tĩnh vật của khối V trưa nay.
|
Dụng cụ mang vào phòng thi cồng kềnh hết mức |
|
Thí sinh phải tự túc ghế ngồi |
|
Gọi điện về cho người thân sau khi thi xong |
|
Thí sinh nữ "méo mặt" với việc vẽ quả dứa, quạt nan |
|
Thất vọng vì quả dứa "nhiều gai" |
|
Một số thí sinh cẩn thận đến mức chuẩn bị ghế nệm ngồi cho êm |
|
Tay xách, nách mang |
|
Sau 4 tiếng làm bài, nhiều thí sinh ra khỏi phòng vẻ mệt mỏi |
|
Ngoài cổng, người thân ngóng: "sao mà lâu thế"! |
|
Vẻ mặt đầy khắc khoải chờ con |
|
Bên đường nhiều phụ huynh ngóng trông trên giải phân cách tại đường Giải Phóng |
Xuân Trung