Trường Đại học nên họp phụ huynh?

17/10/2012 07:21
K. Ngân
(GDVN) - “Hiện nay, đa số phụ huynh và sinh viên có tư tưởng “buông xuôi” thời gian học đại học. Tôi cho rằng đó là không nên, 4 năm đại học rất quan trọng. Nhà trường nên tạo cơ hội để phụ huynh phản ánh, thắc mắc và nắm được việc rèn luyện của con trong trường đại học”, ông Phan Huy Phú, Hiệu phó Trường ĐH Thăng Long nhấn mạnh.
Thực tế, nhiều câu chuyện về “mặt tối” của sinh viên xa nhà học tại các trường ĐH, CĐ như không tốt nghiệp được do lười học, nợ môn do “coi thường” môn phụ thậm chí là nợ tiền chồng chất vì chơi game, cá độ, cờ bạc… Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó chính là sự quản lý của gia đình còn quá lỏng lẻo.

Buổi họp phụ huynh đầu năm học của Trường ĐH Thăng Long là cơ hội để phụ huynh thắc mắc trực tiếp với nhà trường và là cơ hội để nắm bắt sự rèn luyện của con ở trường ĐH.
Buổi họp phụ huynh đầu năm học của Trường ĐH Thăng Long là cơ hội để phụ huynh thắc mắc trực tiếp với nhà trường và là cơ hội để nắm bắt sự rèn luyện của con ở trường ĐH.
Để giúp phụ huynh quan tâm hơn đến sinh viên, gửi đến tâm tư nguyện vọng và nhà trường giải đáp nhiều thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh về hình thức tín chỉ, giảm miễn học phí hay về các khoản thu, Trường ĐH Thăng Long tổ chức buổi gặp mặt đầu năm học với phụ huynh của gần 2000 tân sinh viên khóa K25.
GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thăng Long, cho biết: “Mình phải để cho phụ huynh phản hồi với nhà trường, biết con họ học cái gì, như thế nào đặc biệt là nắm được rõ ràng các khoản thu.Tất nhiên, đây là hoạt động tốt và cần nhân rộng ở các trường đại học hiện nay”.
Được trực tiếp thăm các cơ sở vật chất nơi con mình học, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ niềm vui và yên tâm tin tưởng. Chị Phạm Thị Nguyệt (có con học Khoa Quản trị Kinh doanh) đã lặn lội lúc 5 rưỡi sáng từ Hoa Lư, Ninh Bình lên Hà Nội họp phụ huynh.
“Rất mừng vì nhà trường tổ chức được buổi gặp mặt này. Hiếm trường đại học nào có hình thức này, nếu làm được thì thật sự chặt chẽ về mọi mặt”, chị Nguyệt nói.
K. Ngân