Vụ học sinh bị đầu độc bằng chất gây nghiện: Chính quyền lúng túng

26/03/2012 10:30
Đỗ Quyên Quyên
(GDVN) - Hầu hết các học sinh trong diện “nghi vấn” bị dụ dỗ và đầu độc bằng chất gây nghiện nằm trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi.

Bột màu trắng các em hít có phải là chất gây nghiện?

Nỗi hoang mang bao trùm khắp thôn xóm vì chưa biết sự việc thực hư thế nào. Người dân làng thôn Đỉnh (TT Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh) không hề giấu giếm về những “nhân chứng” trong sự việc.

Có rất nhiều em nhỏ trong thôn nằm trong diện nghi ngờ là đã bị dụ dỗ, đầu độc bằng chất gây nghiện. Gia đình các học sinh và các cả dân làng đều mong muốn sự can đảm công khai những tình tiết liên quan sẽ giúp các bậc phụ huynh bảo vệ được con em.

Và điều quan trọng hơn nữa là tìm ra thủ phạm “táng tận lương tâm” để mọi người bớt lo lắng trước “mối hiểm họa”.

Gia đình ông Nguyễn Văn H., phụ huynh của học sinh Nguyễn Văn Đ. (học sinh lớp 8- THCS TT Phố Mới), một trong những gia đình đầu tiên khai báo sự việc trên với chính quyền chia sẻ: “Tôi nghĩ trách nhiệm của người cha khi thấy con mình mắc lỗi là phải khai báo. Hành động bao che cho con để giữ thể diện gia đình là giết chính nó. Tôi là người đầu tiên dắt cháu sang nhà trưởng thôn, và đưa cháu lên trụ sở công an”.

Đến gặp gia đình Nguyễn Văn L. là học sinh có nhỏ tuổi nhất trong diện nghi vấn. Nguyễn Văn L. tuy đã 13 tuổi nhưng do bị lưu ban nên giờ mới chỉ đang học lớp 5 Trường Tiểu học TT Phố Mới.

Mẹ của L. là chị Lã Thị A. (xóm Ngoài- thôn Đỉnh- TT Phố Mới, Quế Võ) buồn rầu tâm sự: “Sau khi gia đình tôi nghiêm khắc điều tra, cháu thú nhận đã được các anh cho hít thuốc hai lần. May mà được gia đình phát hiện kịp thời. Tôi vẫn theo dõi cháu hằng ngày, thỉnh thoảng lại hỏi cháu có thấy nhớ thuốc thèm thuốc không thì cháu đều trả lời là không. Nên giờ gia đình tôi cũng yên tâm hơn một chút vì may mắn cháu chưa mắc nghiện”.

Theo những lời kể của Nguyễn Văn L. thường được mời sử dụng một loại bột màu trắng, đốt qua giấy bạc thì có khói bốc lên để hít. Em L. cho biết thêm: “Các anh thường rủ em và một số bạn nữa ra kho lạnh nằm đối diện trường Mẫu giáo của thôn để hít thuốc. Mỗi lần hít xong em đều thấy cảm giác hưng phấn, đê mê, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp”.

Trước câu hỏi: “Các anh đó là ai?” L trốn tránh quanh co rồi cũng kể: “Các anh chỉ cho em hút thuốc chứ cũng không bắt em phải trả tiền. Khi sự việc bị mọi người phát hiện, em cũng không gặp lại các anh ấy nữa”.

Em Phạm Văn T., cùng thôn cũng khai nhận: “Em được một anh lớp trên dụ dỗ uống loại nước tăng lực sẽ tạo nên sức mạnh, tăng cường trí thông minh, không sợ thi cử, không sợ giáo viên”.

Trong nỗi ngậm ngùi và lo lắng, chị Lã Thị A. tâm sự: “Bố cháu bị não. Tôi phải lo xoay sở đủ kiểu để kiếm sống cho mấy miệng ăn nên cũng không có nhiều thời gian để mắt đến các cháu. Xảy ra sự việc này lỗi cũng ở gia đình chúng tôi. Nhưng tôi hy vọng nhà trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng có phương án giải quyết triệt để sự việc”.

Các em học sinh trong diện nghi vấn đều đang ở trong độ tuổi 13 đến 17 tuổi. Trong lứa tuổi đang phát triển, các em vốn thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống lại thêm tính tò mò và tâm lý bầy đàn. Môi trường sống xung quanh có ảnh hưởng và định hướng rất lớn đối với sự phát triển của các em. Có thể ban đầu chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ, rủ rê dùng thử chất gây nghiện. Sau dần sẽ thành thói quen gây ra nghiện, để lại những “hệ lụy” khôn lường.

Em Nguyễn Văn L kểthường được mời sử dụng một loại bột màu trắng, đốt qua giấy bạc thì có khói bốc lên để hít
Em Nguyễn Văn L kểthường được mời sử dụng một loại bột màu trắng, đốt qua giấy bạc thì có khói bốc lên để hít
Chính quyền lúng túng trong cách giải quyết
Ông Lại Hữu Cử- Chủ tịch UBND Thị trấn Phố Mới - Quế Võ cho biết: “Ngay sau khi nghe báo cáo của các trường trên địa bàn, chúng tôi đã đề nghị hai em trong diện nghi vấn lên ủy ban để thực hiện xét nghiệm. Kết quả thu được là không tìm thấy chất gây nghiện”.
Ông Cử cho biết thêm: “Chúng tôi đã cùng với nhà trường và các gia đình cùng phối hợp để tiến hành tuyên truyền cho các em biết sự nguy hại của chất gây nghiện, đồng thời cảnh giác cho các em không tin lời kẻ xấu”.
Tuy nhiên, theo thông tin của cơ quan công an thì sự việc đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Bước đầu đã phát hiện và triệu tập 4 nghi can, các em cũng đều là học sinh. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận đã có hành vi mua thuốc dạng viên tại phố Đáp Cầu – TP Bắc Ninh với giá 200.000/viên về nghiền ra thành bột. Sau đó rủ rê những em học sinh nhỏ tuổi hơn sử dụng thuốc.
Song, những đối tượng đứng ra tổ chức, cấp tiền và chỉ đạo bốn học sinh nêu trên thì chưa được làm rõ.
Thêm nữa, cơ quan công an được biết sự việc trên do trình báo và từ dư luận của nhân dân chứ không phải do “bắt quả tang” nên không thu được tang chứng. Vì thế, chất bột có màu trắng cái em hít có phải là chất gây nghiện hay không đến giờ này vẫn chưa ‘ngã ngũ”.
"Góc tối" của Kho lạnh, nằm đối diện trường Mẫu giáo của thôn, nơi học sinh tụ tập uống bia rượu, hít thuốc
"Góc tối" của Kho lạnh, nằm đối diện trường Mẫu giáo của thôn, nơi học sinh tụ tập uống bia rượu, hít thuốc

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

 Đổi mới Giáo dục

 Xem nhiều nhất trong tháng

Đỗ Quyên Quyên