Xăng lại tăng rồi... Khổ quá sinh viên ơi!

08/03/2012 15:43
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Chiều tối ngày 7/3/2012 bất ngờ tin xăng dầu tăng được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng và điều đó khiến nhiều sinh viên chao đảo.

Xăng dầu bất ngờ tăng giá
Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định tăng giá bán các chủng loại xăng dầu trong nước kể từ 16h ngày 7/3. Theo đó, giá xăng sẽ tăng 2.100 đồng/lít; Các loạt dầu cũng tăng từ 600 đồng đến 2.000 đồng/lít (kg). 
Chiều 7/3 bất ngờ các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về việc xăng dầu tăng giá và cụ thể là: Xăng điều chỉnh tăng 2.100 đồng/lít (xăng RON 92 từ 20.800 đồng/lít lên mức 22.900 đồng/lít); Dầu diezel điều chỉnh tăng 1.000 đồng/lít (diezel 0,05S từ 20.400 đồng/lít lên mức 21.400 đồng/lít);Dầu hỏa điều chỉnh tăng 600 đồng/lít (dầu hỏa từ 20.200 đồng/lít lên mức 20.800 đồng/lít); Ma zút điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg (madut 3,5S từ 16.800 đồng/lít lên mức 18.800 đồng/kg).
Việc xăng tăng giá làm nhiều sinh viên chao đảo
Nhiều bạn sinh viên không tìm được nhà trọ gần trường nên nhiều bạn sinh viên đành phải trọ xa trường, hay nhiều sinh viên phải đi làm thêm,… nên xe máy là phương tiện để giúp các bạn di chuyển nhanh nhất và tiện ích nhất. vì vậy mà xăng dầu luôn là mối quan tâm rất quan trọng đối với các bạn.
Học phí tăng, thực phẩm tăng đã khiến nhiều sinh viên phải lo lắng. Giờ đây bất ngờ xăng lại tăng giá, và hàng loạt sinh viên kêu gào, và tỏ ra bất bình. 
Bạn Minh Ngọc (sinh viên ĐH Hòa Bình) bức xúc nói: “Mình là một sinh viên phải ở trọ tại Hà Nội, và ngoài nhiều việc phải lo như tiền trọ, tiền ăn uống, tiền học, và giờ đây lại càng lo lắng hơn cho tiền xăng. Mình ở cách trường 3 cây số và sau giờ học mình phải đi 8 cây số để tới chỗ làm nên mình phải đi xe máy và giờ xăng lại tăng giá, mình không biết tiền đi làm thêm có đủ tiền xăng không nữa”.
Trên các diễn đàn sinh viên lại kêu gào như trang facebook, hầu hết tất cả các bạn sinh viên đều có câu stattut để nói về chuyện xăng tăng giá. Và tất cả đều kêu la thảm thiết về việc xăng dầu tăng giá trong chiều hôm nay, như: “xăng lại lên rồi, mua xe đạp đi thôi”, “chùi xe để cất khi nào xăng giảm thì đi” hay “từ nay đi bộ để đến trường”, “Buồn quá!!! Xăng lại tăng rồi”,…
Xăng tăng đồng nghĩa là bố mẹ của những bạn sinh viên phải tăng tiền gửi hàng tháng và hoặc là chính các bạn sinh viên phải tự cắt giảm nhiều khoản chi của mình. Bạn Ngọc Linh chia sẻ: tớ trọ cách trường hơn mười cây và giờ đây xăng tăng, buộc tớ phải cắt giảm chi tiêu của mình, chứ giờ đòi thêm tiền hàng tháng của bố mẹ khiến mình ngại lắm”.
Ước mong đơn giản chỉ là mọi thứ luôn bình ổn giá, đó là điều mơ ước của các bạn sinh viên, nhất là những sinh viên sống xa quê.
Hồ Sỹ Anh