Xúc động nghe phụ huynh đọc thư của con trong cuộc họp đầu năm

23/09/2019 08:41
LÃ TIẾN
(GDVN) - Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã được nghe những lời chia sẻ của con mình gửi gắm qua những bức thư trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học.

Trong 2 ngày (21 và 22/9), Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã tổ chức cuộc họp phụ huynh các lớp đầu năm học 2019-2020.

Tại cuộc họp, các bậc phụ huynh được nghe thầy, cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình chung của nhà trường trong năm học 2018-2019; phương hướng, nhiệm vụ trong năm học này.

Tiếp đó, giáo viên chủ nhiệm cho các em học sinh thông tin về tình hình học tập cụ thể của từng thành viên trong lớp; đánh giá, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho từng học sinh trong năm học mới.

Đồng thời, phụ huynh được xem lại những hoạt động của con em mình trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường.

Năm học này, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã đổi mới trong cách tổ chức họp phụ huynh đầu năm (Ảnh: Lã Tiến)
Năm học này, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã đổi mới trong cách tổ chức họp phụ huynh đầu năm (Ảnh: Lã Tiến)

Thay vì thông báo các khoản đóng góp, các bậc phụ huynh đã được nghe, được đọc những bức thư do chính con em họ viết ngay trong cuộc họp.

Đây là nét đổi mới trong việc tổ chức họp phụ huynh năm nay của Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu.

Trong thư gửi phụ huynh, các em học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã thể hiện tâm tư, nguyện vọng, gửi những thông điệp cho cha mẹ mình mà trước đây các em chưa dám nói ra.

Khi được nghe, được đọc những bức thư ấy, nhiều phụ huynh đã rất xúc động, không cầm được nước mắt.

Qua những bức thư, các bậc phụ huynh sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con mình, từ đó phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con.

Các em học sinh đã đọc những bức thư do chính mình viết gửi tới các bậc cha mẹ (Ảnh: Lã Tiến)
Các em học sinh đã đọc những bức thư do chính mình viết gửi tới các bậc cha mẹ (Ảnh: Lã Tiến)

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tới độc giả một số bức thư do các em học sinh lớp 9D8, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu gửi tới cha mẹ trong cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Trong thư các em viết: Năm học lớp 9 này là một năm vô cùng quan trọng đối với chúng con.

Để có một mùa thi không nước mắt đạt kết quả tốt, chúng con luôn cần sự giúp đỡ của thầy cô và gia đình.

Chúng con biết trong 14 năm qua, chúng con là những người may mắn khi được sống trong tình yêu thương của mái ấm gia đình, trong tình cảm bao la như trời biển của cha mẹ.

Chúng con được như ngày hôm nay cũng là nhờ công lao cha mẹ rất nhiều.

Cha mẹ phải dãi nắng dầm mưa, vất vả vì con, chúng con biết tất cả những gì cha mẹ làm cho con cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Chúng con cảm ơn cha mẹ rất nhiều vì đã sinh ra con, hi sinh cả cuộc đời mình để chăm lo nuôi dạy con nên người".

Các em học sinh lớp 9D8 đã gửi những mong muốn, chia sẻ của mình tới cha mẹ (Ảnh: Lã Tiến)
Các em học sinh lớp 9D8 đã gửi những mong muốn, chia sẻ của mình tới cha mẹ (Ảnh: Lã Tiến)

Hôm nay, trong buổi họp phụ huynh, chúng con muốn bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình.

Đừng so sánh con với “con nhà người ta”

“Nhưng cha mẹ ơi, từ khi sinh ra chẳng ai là hoàn hảo cả, mỗi người một khác, mỗi một người là một cá thể khác nhau và chỉ có một duy nhất trên thế giới này.

Vậy nên con có điều muốn nói với cha mẹ rằng đừng ví hay so sánh con với bất kì ai bởi con là con chứ chẳng phải ai khác.

Con biết cha mẹ so sánh vì muốn con nhận ra điểm mình không bằng họ.

Nhưng khuyết điểm của bản thân, con muốn đi lên bằng chính mình, con muốn chọn cho mình một hình mẫu phù hợp nhất;

Thậm chí là tự tạo ra nó chứ ko phải là đi theo khuôn mẫu được định sẵn và con cũng ko muốn mình giống người khác bởi nếu vậy thì đó chẳng còn là con nữa. Con muốn mọi người yêu con vì chính bản thân con”.

Bố mẹ không hiểu cho sở thích của con và cho rằng nó nhàm chán

“Cá nhân con là một cá thể riêng biệt. Cha mẹ hãy nhớ rằng con không giống bất kì ai trên trái đất này cả.

Con được sinh ra một lần, và con chỉ có thể sống một cuộc đời mà thôi, một cuộc đời mà chắc chắn sẽ không kéo dài vô tận.

Buổi họp phụ huynh trong mơ
Buổi họp phụ huynh trong mơ

Trên tinh thần đó, con nhận thấy, mình nhất định không thể sống như là một bản photo copy cuộc đời của những người khác được.

Con muốn được mỗi ngày làm những điều con yêu thích, tạo cho con cảm hứng. Con gọi đó là sống với đam mê.

Bố mẹ đừng đặt quá nhiều áp lực vào việc học

Con biết là cha mẹ đặt nhiều kì vọng vào con, cái gì cũng dồn hết cho con nhưng cha mẹ đâu biết điều đó càng làm con cảm thấy áp lực hơn.

Con không giỏi, không thông minh bằng người khác nhưng không có nghĩa là con ngừng cố gắng.

Mẹ nói là chuyện gì của con mẹ đều nắm giữ trong lòng bàn tay, con làm gì mẹ cũng biết, nhưng mẹ có biết những áp lực mà con đang phải gánh chịu không?

Ngày nào con cũng nghĩ phải làm sao để mình giỏi như người khác, thông minh, học hành điểm cao, không thua kém người khác để một ngày nào đó cha mẹ có thể tự hào về con.

Hãy cho phép con sai, để khi con lớn con không phải sai nữa!.

Không muốn bố mẹ xâm phạm quyền riêng tư của con

Con lớn lên thì cảm xúc, suy nghĩ càng thay đổi, từ chỗ thích dựa hoàn toàn vào bố mẹ sang thích mở rộng các quan hệ.

Con muốn có thêm không gian riêng chưa chắc là vì con có điều gì muốn giấu cha mẹ.

Bí mật thường đi cùng với sự phát triển tính độc lập. Đó là một điều hoàn toàn tự nhiên khi con bước vào tuổi thanh thiếu niên.

Kiểm soát, quản thúc không giúp con sống tự tin và độc lập mà ngược lại càng làm cho con yếu đuối và bất ổn về mặt tâm lý, dễ nảy sinh sự đương đầu chống đối lại để thể hiện sự bất bình.

Các bậc phụ huynh cũng gửi gắm những lời chia sẻ, động viên tới con em mình (Ảnh: Lã Tiến)
Các bậc phụ huynh cũng gửi gắm những lời chia sẻ, động viên tới con em mình (Ảnh: Lã Tiến)

Sự cấm đoán, quản thúc và gò bó suy nghĩ cá nhân lên con khiến con cảm thấy thiếu tôn trọng, “ngạt thở”, tự ti và cáu gắt với cha mẹ.

Nhưng cũng có lúc khi được cha mẹ quan tâm mà con lại gắt gỏng lên rằng: “Mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa”.

Nhưng tự sâu thẳm trong tâm hồn con sẽ nghĩ rằng: “Tại vì mẹ hỏi con những chuyện quá riêng tư hoặc có những chuyện làm con xấu hổ khi chia sẻ cùng mẹ. Nhưng thật ra con rất vui vì biết mẹ vẫn luôn quan tâm và yêu thương con”.

Bố mẹ luôn lo cho người khác nhưng lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình

“Cha mẹ ơi con biết trong gia đình cha mẹ có vai trò vô cùng quan trọng, cha mẹ phải thức khuya dậy sớm để lo cho gia đình, nuôi con khôn lớn.

Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái hơn mọi thứ trên đời, coi con là báu vật, là lẽ sống.

Cha mẹ có thể làm mọi thứ vì con, hi sinh tất cả vì con, nhưng trớ trêu thay, cha mẹ đừng chỉ lo cho người khác, hãy biết quan tâm đến bản thân mình hơn.

Cha mẹ không mạnh khỏe thì con đâu có hạnh phúc, cha mẹ phải vất vả lao tâm khổ cực thì con cũng đâu có vui gì.

Cho dù cuộc sống có áp lực nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể liên tục thức đêm tăng ca.

Lấy mạng để đổi lấy tiền là điều vô cùng mù quáng, cha mẹ nên nhớ một thân thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất chứ không phải là niềm vui, hạnh phúc của người khác.

Đừng chỉ mải kiếm tiền, đừng chỉ mải lo toan cho tương lai của con cái, của gia đình mà quên mất bản thân mình ở hiện tại. Bản thân của cha mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, được nâng niu, được chăm sóc”.

Sau khi nghe thư của các con, phụ huynh cũng chia sẻ, gửi gắm tới con em mình những lời nhắn nhủ, động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập.

LÃ TIẾN