(GDVN) - Đó là lời tuyên bố đầy tự tin của nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Yến, Quảng Nam, Đại học Duy Tân (879). Dưới cái nhìn của một cô gái nhỏ nhắn nhưng tràn trề năng lượng, mọi điều trên thế giới bống trở nên đáng yêu, đáng được trân quý và đáng để chinh phục.
(GDVN) - Cùng lắng đọng với những cảm xúc của nữ sinh Đặng Hồng Thương, Nghệ An, Đại Học Sư Phạm TP. HCM (851) khi viết về thần tượng của cuộc đời cô - người mẹ đã một thân một mình nuôi dạy những đứa con thành người và vượt qua tất cả bằng tình yêu thương mãnh liệt.
(GDVN) - Bằng những lời lẽ hết sức chân thành, mộc mạc như một lá thư tay, nữ sinh Tống Thị Huyền Trang, Sơn La, Đại học Vinh (723) đã gửi gắm những nỗi niềm của một cô sinh viên Luật xa nhà nhưng luôn trăn trở trong lòng tình yêu và mong ước được góp phần làm giàu cho quê hương khốn khó của mình.
(GDVN) - Trong chuyến công tác từ thiện phát 3.000 suất quà Tết cho hộ nghèo ở Điện Biên, Lai Châu cùng Báo Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Vingroup, cô lớp phó xinh đẹp Nguyễn Thị Minh Khuê (MS 554) đã có được những khuôn hình rất đẹp giữa núi rừng Tây Bắc.
(GDVN) - Nữ sinh Nguyễn Thị Thu, Nghệ An, Khoa Luật - Đại Học Vinh (679) đã gửi đến cuộc thi Nữ sinh trong mơ những vần thơ ngộ nghĩnh, trong sáng về lứa tuổi học trò, một thời chất chứa những kỷ niệm buồn vui và là hành trang mang theo trong tim suốt cuộc đời mỗi người.
(GDVN) - "Hãy sống như hóa thân của những nhành trúc, có thể oằn mình để hứng chịu sức gió nhưng rồi lại bật dậy đầy kiêu hãnh như chưa hề có gì xảy ra ...". Đó là phương châm sống đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh của cô gái đã từng có một tuổi thơ bất hạnh khi gia đình tan vỡ - nữ sinh Vũ Thị Ánh, Nam Định, Đại học Sài Gòn (766).
(GDVN) - Trở về sau chuyến đi từ thiện 5 ngày ở Tây Bắc cùng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô gái dự thi Nữ sinh trong mơ Nguyễn Thị Minh Khuê (sinh viên năm 4, lớp phó, Khoa Quản trị, ĐH ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) đã có nhiều trải nghiệm ý nghĩa về vùng đất Điện Biên, Lai Châu nghèo, xa xôi.
(GDVN) - “Tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh những người dân đen nhẻm, ốm yếu, những bàn tay chai sần đầy nhựa cây, những con người đến gạo còn không có mà ăn, ánh sáng văn hóa là quá xa xỉ với họ… Được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đây, soi vào một bộ phận thế hệ trẻ khiến tôi buồn lòng”.
(GDVN) - Sinh ra ở một huyện miền núi, nữ sinh Nguyễn Thị Thơm, Sơn La, Đại Học Tây Bắc (639) không chỉ thấu hiểu sự khó nhọc của người dân quê mình mà còn có một ước mơ giản dị mà cháy bỏng là được quay trở về và "mang ánh sáng học thức" cho những trẻ em nghèo khó nơi vùng cao.
(GDVN) - Bằng những lời lẽ chân thành, mộc mạc, nữ sinh Trần Thị Thu Hương, Thái Nguyên, Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên (465) đã chia sẻ khoảnh khắc đấu tranh dữ dội của bản thân, giữa một bên là theo đuổi đam mê, khát khao của mình, và một bên là nỗi lo lắng cho người mẹ đơn độc. Và cuối cùng cô đã nhận ra rằng "Hạnh phúc là khi cố gắng hết mình để mang lại nụ cười cho những người thân yêu và cho cả chính mình..."
(GDVN) - Trong những thí sinh dự thi Nữ sinh trong mơ năm nay, BTC đã nhận được ảnh của một cô bạn xinh đẹp từng được lứa tuổi teen biết đến và đặc biệt là có gương mặt rất giống với... Elly Trần!
(GDVN) - Tuần đầu tiên cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ đã khép lại với 8 gương mặt nổi bật, và tất cả đều đã giành vé bước vào vòng 2.
(GDVN) - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (mã số 56) là nữ sinh đầu tiên của khối THCS gửi ảnh tham dự cuộc thi Nữ sinh trong mơ. Ngọc Điệp đang học lớp 8 trường THCS Thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh.
(GDVN) - Vũ Thị Hồng Nhung, nữ sinh Học viện Ngân hàng đã viết những dòng ký ức dữ dội: cô bé ở trên thuyền, nước từ 2 con tàu lớn ùn ùn trút vào và cô bé đứng trước bờ vực cái chết... (Đây là bài viết về ước mơ nằm trong cuộc thi ảnh NỮ SINH TRONG MƠ 2013)
(GDVN) - Trong hơn 30 thí sinh đã gửi ảnh dự thi, BTC đã nhận được bài dự thi của bạn Phạm Thị Ngọc Anh, Học Viện Thời trang London, sau đây là phần viết về ước mơ của bạn.
(GDVN) - Lê Thị Thúy Hiền đến từ ĐH Công nghiệp Hà Nội đã vượt qua sự nhút nhát của bản thân - như cô tự nhận để vươn lên trong cuộc sống, và thi Nữ sinh trong mơ 2013 cũng là một thử thách với cô.
(GDVN) - Lê Thị Lam Phương, nữ sinh Cao đẳng Sư phạm Huế, trường mà Nữ sinh trong mơ 2012 Hồ Thị Phương Thảo đang theo học, đã gửi ảnh dự thi Nữ sinh trong mơ 2013. Trong phần viết về ước mơ của mình, Lam Phương có 12 dòng thơ đầy ngẫu hứng.
(GDVN) - So với nhiều bạn cùng lứa thời đến trường là "tuổi ăn tuổi học" thì những trải nghiệm của bạn Trịnh Thị Nga, Đại học Công nghiệp TP.HCM, quả là "dữ dội". Những câu chuyện đầy ám ảnh đã sớm đi vào cuộc sống sinh viên của bạn.
(GDVN) - "Vẫn biết rằng make up giúp chúng ta đẹp hơn nhưng với tính chất của cuộc thi thì theo mình một bộ ảnh mang nét tự nhiên sẽ là thích hợp hơn", Nữ sinh trong mơ năm đầu tiên Hồ Thị Phương Thảo chia sẻ kinh nghiệm với các bạn có ý định thi năm nay.
(GDVN) - Dưới cái nắng oi ả, hai cô gái đoạt giải trong cuộc thi ảnh Tìm kiếm gương mặt Nữ sinh trong mơ đã đến Hà Nội để tham dự hàng những hoạt động có ý nghĩa do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức. Bỏ qua những mệt mỏi của một chuyến hành trình dài, Hồ Thị Phương Thảo và Phan Lê Vũ Nguyên Tâm đã dành cho phóng viên Giaoduc.net.vn một cuộc trò chuyện thú vị.
(GDVN) - Thí sinh Thân Hoàng Uyên, đoạt giải thưởng tuần thứ hai trong tháng 6 đã tình nguyện dùng toàn bộ số tiền thưởng của mình gửi đến quỹ Tấm lòng Việt Nam của Báo Giáo dục Việt Nam
(GDVN) -Ngay sau khi đăng bài “Bất ngờ từ độc giả: Nữ sinh trong mơ nên… dừng lại” của độc giả Nguyễn Minh (Gia Lai), Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến dự đoán, bình luận, nhận định về các thí sinh dự thi Nữ sinh trong mơ. Để rộng đường cho dư luận, chúng tôi xin đăng tải ý kiến của độc giả Phạm Bình (Bình Dương).
(GDVN) - "Tôi nghĩ đến thời điểm này cuộc thi nên dừng lại bởi người thắng giải chắc chắn đã thuộc về bạn Trần Khánh Linh ", đây là ý kiến đầy bất ngờ của độc giả Nguyễn Minh (Gia Lai). Để rộng đường cho dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ bài viết của độc giả này.
(GDVN) -"Ở lứa tuổi học trò, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, chúng ta chưa hiểu hết được về vấn đề giới tính, chưa có những suy nghĩ đúng đắn. Bởi vậy, có thể tình yêu tuổi học trò sẽ để lại không ít những hậu quả ngoài ý muốn"
(GDVN) -"Tôi nghĩ con gái Hà Nội yêu thì được chứ để làm vợ thì cũng không được thích cho lắm. Còn con gái Hải Phòng, cũng là vùng biển nhưng so về độ trắng trẻo thì...thua xa Quảng Ninh".Đây là ý kiến của độc giả Nam Dương. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ bài viết của độc giả này.
(GDVN) -Như một bông hoa rừng, Thạch Thị Hồng Nguyệt mang vẻ đẹp hài hòa, dịu dàng với khuôn mặt phúc hậu, tươi sáng. Cô gái dân tộc Khơ me Hồng Nguyệt để lại nhiều ấn tượng khi tiếp xúc.
(GDVN) - Con gái Tuyên Quang được biết tới trong lời truyền tụng “Chè Thái, gái Tuyên". Vẻ đẹp ấy đã trở thành danh bất hư truyền. Giải thích cho vẻ đẹp này, độc giả Ngọc Giang đã có những nhận định:
(GDVN) -Con gái Hải Phòng không đẹp theo kiểu liễu yếu đào tơ, xanh xao não nùng . Những cô gái đến từ Hải Phòng như một sợi dây điện nóng, bắn ra tia lửa. Đó là nhận định của bạn Nguyễn Hòa.