GDVN- Toàn bộ học sinh Hà Nội thuộc các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
GDVN- Trong trường hợp thí sinh dự thi là các F (liên quan đến bệnh nhân Covid-19) thì Sở sẽ tổ chức thi nhiều đợt, bố trí các phòng thi, hội đồng thi và đề thi riêng.
GDVN- Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng bị kỷ luật nhưng vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
(GDVN) - Luật sư đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ quận Hai Bà Trưng trong việc thực hiện dự án đầu tư, xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu.
(GDVN) - Hàng chục hộ dân đã làm đơn tố cáo ông Lâm Anh Tuấn vi phạm trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ cho dự án đầu tư, xây dựng, ông Tuấn phủ nhận.
(GDVN) - Hàng loạt các công trình kiên cố vi phạm trật tự xây dựng tại công viên Tuổi trẻ thủ đô kéo dài suốt nhiều năm bất chấp các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
(GDVN) - Hãy nhìn vào thực trạng nền kinh tế đất nước, những hiểm họa đang rình rập nơi biên giới, ngoài đảo xa để bớt đi những phung phí không cần thiết.
(GDVN) - Ông Phan Đăng Long cho rằng, thời Hai Bà thì làm gì có họ; và Hà Nội tạm hoãn tổ chức sinh nhật hai bà đến sang năm, chứ không phải thôi không làm nữa.
(GDVN)- Theo nội dung phản ánh, ông Nguyễn Văn Khánh – GĐ Trung tâm GDTX Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội) không dạy suốt 3 năm nhưng vẫn hưởng 30% phụ cấp đứng lớp.
(GDVN) - Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thành phố (PC45) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường, sinh năm 1973, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, cùng đồng phạm là Đào Quang Khánh, sinh năm 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường.
(GDVN) - Mỗi gái bán dâm muốn được chụp ảnh “nghệ thuật” phải trả cho Quân tối thiểu 1 triệu đồng, chưa kể tiền đăng ảnh trên trang web đồi trụy để câu khách.
(GDVN) - Liên quan đến sự việc của thẩm mỹ viện Cát Tường, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày 5/11 thành phố Hà Nội phải hoàn thành rà soát và xử lý trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để Thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động chui trong thời gian dài..
(GDVN) - Chưa hết bất ngờ về việc Bộ trưởng từ chối báo chí lại bất ngờ với phát biểu của bộ trưởng khi thảo luận tổ của Quốc hội. Trước sự việc này Sự “lạc đề” của bộ trưởng có hàm ý gì? Phải chăng theo như bộ trưởng thì báo chí đang nêu quá nhiều tiêu cực mà ít tích cực? Có lẽ chỉ bộ trưởng mới trả lời chính xác những câu hỏi này.
(GDVN) - Trong thời gian qua, dịch đau mắt đỏ bùng phát trên diện rộng ở Hà Nội khiến hàng nghìn người dân phải đến bệnh viện Mắt Trung ương để khám và điều trị.
(GDVN) - Lâm chỉ thích đột nhập nhà cao tầng, trộm cắp những món đồ đắt tiền như laptop, điện thoại, ví tiền... Có lần, hắn vớ được ví tiền có tới 17 triệu đồng tiền mặt của gia chủ…
(GDVN) - Khi Vỹ đang ngủ say, Cường lấy hai quả tạ loại 5kg đập liên tiếp lên đầu khiến Vỹ bị vỡ hộp sọ và tử vong. Gây án xong, Cường lấy điện thoại, laptop, xe máy… của nạn nhân bỏ trốn.
(GDVN) - Tám và Quỳnh giam giữ H, bắt H viết bản tường trình lấy trộm tài sản trị giá 150 triệu đồng và phải trả trong ngày 16-5-2013. Chúng còn đe dọa sẽ cho các đối tượng bị sida hãm hiếp nếu H không chịu trả tiền đúng hẹn.
(GDVN) - Ngày 4/4, nguồn tin do Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, một tài xế taxi Mai Linh ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa bị sát hại khi đang chở khách tại địa bàn.
(GDVN) - Những ngày tháng 3, phố phường Hà Nội lại ngập tràn sắc hoa, màu trắng buốt của hoa sưa, sắc tím trắng của hoa ban… và màu vàng rực rỡ của hoa vô ưu nở rộ báo hiệu sự chuyển giao từ mùa xuân sang hè.
(GDVN) - Vụ việc tại Trường mầm non Lê Quý Đôn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, phần lớn ý kiến là xót xa cho các em nhỏ, bức xúc trước cách quản lý của nhà trường và sự vòng vo của cô Hiệu phó Phạm Thúy Khanh. Báo Giáo dục Việt Nam xin đăng tải một số để bạn đọc cùng theo dõi.
(GDVN) - Theo tờ An Ninh Thủ Đô, bản kiểm điểm của 2 cô giáo Trường Mầm non Lê Quý Đôn có ghi: các cô chỉ "nhờ" các bé bê thùng "một hai lần", sau đó vì áy náy đã "không nhờ nữa". Nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn.