Hàng ngàn người dân bức xúc lật ngửa 7 xe cảnh sát

19/10/2012 06:05
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 18/10 đăng thông báo của chính quyền thành phố Lư Châu tỉnh Tứ Xuyên về "sự kiện 17/10", hàng ngàn người dân bức xúc đã lật đổ 7 xe cảnh sát và châm lửa đốt 5 xe, 2 xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo bản thông báo này, lúc 17 giờ 20 phút chiều 17/10 xảy ra tắc đường tại khu Đầm Long Mã, khi 2 cảnh sát giao thông có mặt giải tỏa ùn tắc, 1 chiếc xe tải dừng đỗ sai quy định bị 2 cảnh sát này nhắc nhở, lái xe không nghe. Cảnh sát giao thông và lái xe lời qua tiếng lại rồi lao vào nhau ẩu đả, đột nhiên người lái xe này bị "đột quỵ" và chết tại hiện trường. 4 giờ sáng 18/10 đám đông mới giải tán hết, cảnh sát đã bắt 20 người tình nghi đã trực tiếp hoặc xúi bẩy đám đông lật xe, đốt xe cảnh sát.
Sự cố xảy ra từ 5 giờ chiều 17/10, 4 giờ sáng 18/10 đám đông mới giải tán
Sự cố xảy ra từ 5 giờ chiều 17/10, 4 giờ sáng 18/10 đám đông mới giải tán
Sự việc có dấu hiệu mất kiểm soát, các quan chức đứng đầu thành phố Lô Châu đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.
Sự việc có dấu hiệu mất kiểm soát, các quan chức đứng đầu thành phố Lô Châu đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.
7 chiếc xe cảnh sát bị đám đông bức xúc lật đổ, đập vỡ cửa kính
7 chiếc xe cảnh sát bị đám đông bức xúc lật đổ, đập vỡ cửa kính
Hình ảnh "sự kiện 17/10" được nhiều người dân dùng di động, iphone chụp ảnh và tải ngay lên mạng internet
Hình ảnh "sự kiện 17/10" được nhiều người dân dùng di động, iphone chụp ảnh và tải ngay lên mạng internet
Lúc đó có khoảng hơn 1 ngàn người dân đang có mặt tại hiện trường "bị kích động" đã la vào tấn công xe cảnh sát.
Lúc đó có khoảng hơn 1 ngàn người dân đang có mặt tại hiện trường "bị kích động" đã la vào tấn công xe cảnh sát.
Dân bức xúc đập vỡ cửa kính
Dân bức xúc đập vỡ cửa kính 
Tình huống có dấu hiệu mất kiểm soát
Tình huống có dấu hiệu mất kiểm soát
Đêm khuya gia đình lái xe chưa chịu mang xác về, người dân địa phương vẫn tụ tập đông
Đêm khuya gia đình lái xe chưa chịu mang xác về, người dân địa phương vẫn tụ tập đông
Lái xe được cho là "đột tử" khi đang ẩu đả với cảnh sát giao thông tên là Cam Tuấn Nguyên, sinh năm 1954, người địa phương
Lái xe được cho là "đột tử" khi đang ẩu đả với cảnh sát giao thông tên là Cam Tuấn Nguyên, sinh năm 1954, người địa phương
Anh Nguyên tắt thở khoảng 6 giờ chiều 17/10. Đến 2 giờ 30 phút sáng 18/10, người nhà lái xe đã chấp nhận đưa xác người thân về mai táng sau khi đã đàm phán với chính quyền.
Anh Nguyên tắt thở khoảng 6 giờ chiều 17/10. Đến 2 giờ 30 phút sáng 18/10, người nhà lái xe đã chấp nhận đưa xác người thân về mai táng sau khi đã đàm phán với chính quyền.
Dân bức xúc đập phá xe cảnh sát
Dân bức xúc đập phá xe cảnh sát
Lật ngửa 4 bánh lên trời
Lật ngửa 4 bánh lên trời
Đám đông phẫn nộ
Đám đông phẫn nộ
Toàn bộ quan chức chính quyền thành phố Lô Châu phải có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc
Toàn bộ quan chức chính quyền thành phố Lô Châu phải có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc
Xe máy cảnh sát giao thông Lô Châu cũng bị người dân quá khích đập tan tành
Xe máy cảnh sát giao thông Lô Châu cũng bị người dân quá khích đập tan tành
Đám đông lật ngửa xe cảnh sát
Đám đông lật ngửa xe cảnh sát
Hồng Thủy (Nguồn Sina)