Balotelli: “Mancini gọi tôi là thằng ngu”

08/05/2011 06:52
(GDVN) - “Mancini gọi tôi là thằng ngu. Ông ấy hét vào mặt tôi rằng ông ấy ước đã không ký hợp đồng với tôi”, Balotelli kể.

(GDVN) - 7 tháng sau khi gia nhập Man City, Mario Balotelli đã tự biến mình thành một thảm họa ở Eastlands với vô số những rắc rối: đánh nhau với đồng đội trên sân tập, thẻ đỏ, đỗ xe sai quy định, tai nạn giao thông, gây gổ với cầu thủ và CĐV đội bạn…

>>> Balotelli chọc tức bằng cách đùa ghẹo bạn gái Anderson

>>> Balotelli lại tẩn đồng đội trên sân tập

>>> Ferdinand điên tiết với cái nháy mắt của Balotelli

Balotelli càng bị ghét bỏ hơn với tuyên bố, anh giỏi chơi bóng hơn hẳn so với Rooney, Fabregas,… và chỉ kém có mỗi Messi.

Mới đây, ‘cậu bé hờn dỗi’ người Italia đã lên tiếng để nói về những rắc rối vây quanh mình, mấu chốt là tấm thẻ đỏ trong trận gặp Dynamo Kiev ở tứ kết Europa League, sau cú đạp thô bạo vào ngực Goran Popov.

Balotelli (trái) rất trân trọng Mancini.
Balotelli (trái) rất trân trọng Mancini.

Sau trận đấu ấy, HLV Mancini đã hùng hổ đi vào phòng thay đồ để mắng nhiếc Balotelli. “Ông ấy gọi tôi là thằng ngu. Ông ấy hét vào mặt tôi rằng ông ấy ước đã không ký hợp đồng với tôi”, chân sút được Man City mua về với giá 23 triệu bảng bộc bạch.

7 tuần sau sự cố ấy, Ballotelli đã phá tan sự im lặng. Anh cho rằng phản ứng của Roberto Mancini đã giúp anh tỉnh ngộ và trong mắt anh, ‘Mancio’ có tố chất của một thủ lĩnh tinh thần. Balotelli cũng đánh giá, phản ứng của Mancini là hoàn toàn trái ngược so với Jose Mourinho, thầy cũ của anh ở Inter Milan.

“Mancini rất giận dữ, nhưng tôi muốn những người nói thẳng. Tôi ghét những ai nói vào mặt tôi "Mario, anh giỏi lắm” và sau đó đi nói xấu sau lưng tôi "Mario là cục c**". Roberto chỉ nói những điều ông ta phải nói. Ông ấy không bao giờ dối trá và đó là điều tôi thích ở ông ấy”.

Balotelli đánh giá Mancini tốt hơn Mourinho.
Balotelli đánh giá Mancini tốt hơn Mourinho.

Năm ngoái ở Inter, Mourinho gọi Balotelli là kẻ “không thể quản lý được” và loại anh khỏi đội hình dự chung kết Champions League. Ngược lại, Mancini đã tha thứ cho ‘Balo’ và sẽ để anh đá chính ở trận chung kết FA Cup với Stoke City ở Wembley.

“Mancini làm những điều mà Mourinho không thể làm. Mourinho không hiểu tôi. Họ đều là những HLV có tài nhưng họ là 2 con người khác nhau. Mancini ủng hộ tôi, còn Mourinho thì khác. Mỗi khi tôi có chuyện gì, Mourinho luôn chống lại tôi, có thể là vì chúng tôi đều là những người cá tính. Mancini thì nghiêm khắc với tôi sau trận gặp Kiev, nhưng đó là chuyện riêng tư, còn trước công chúng, ông ấy luôn ủng hộ tôi”.

Mới đây, có nhiều thông tin cho rằng Mourinho được liên hệ để thay thế Mancini ở Man City, giống như sự chuyển giao đã từng diễn ra ở Inter. Balotelli không thích sự thay đổi này. “Tôi không hiểu tại sao người ta cứ muốn một HLV khác cho Man City. Trước đây, CLB chưa từng được dự Champions League và nếu chúng tôi vô địch FA Cup, đó là danh hiệu đầu tiên sau 35 năm”, chân sút người Italia bộc bạch.

“Roberto đang làm tốt, vậy tại sao lại phải thay ông ấy? Tôi đến Manchester là bởi tôi tin ông ấy”.

Balotelli nhận thẻ đỏ từ trọng tài Lee Probert.
Balotelli nhận thẻ đỏ từ trọng tài Lee Probert.

Balotelli đã phải nhận 2 thẻ đỏ từ ngày thi đấu cho Man City. Anh bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với West Brom chỉ vài phút sau khi ghi bàn đầu tiên ở Premier League. Anh đạp vào ngực Goran Popov và sau đó ăn mừng khiêu khích trước mặt các CĐV Man United. Anh lý giải về hành động của mình. “Con người ta không phải bao giờ cũng làm điều đúng. Tôi mới 20 tuổi và đôi khi tôi có thể sai”.

“Mặc áo đấu AC Milan là sai. Tôi rất tiếc và các CĐV Man City không cần phải lo lắng, tôi sẽ không bao giờ chụp ảnh với áo đấu của Man United. Từ khi tới Anh, tôi đã nhiều lần bị phạt vì đỗ xe sai quy định, cỡ 20 lần, và tôi biết tôi thật ngu ngốc. Tôi thường xuyên đỗ xe bên ngoài nhà hàng mà tôi thích. Nhưng sau đó tôi đọc báo và biết mình phải nộp phạt tới 12.000 bảng. Không thể như thế được, tôi nộp phạt 35 bảng mỗi ngày”.

Balotelli ăn mừng khiếm nhã trước CĐV MU.
Balotelli ăn mừng khiếm nhã trước CĐV MU.

Balotelli cũng khẳng định, anh không hề có ý xấu khi ăn mừng trước mặt các cầu thủ và CĐV MU sau trận bán kết FA Cup.

Balotelli thường gọi đùa đồng đội Patrick Vieira là “bố tôi”. Vieira và Didier Drogba là 2 người có ảnh hưởng lớn tới ‘Super Mario’.

Việt Anh

>>> Balotelli lại tẩn đồng đội trên sân tập

>>> Ferdinand điên tiết với cái nháy mắt của Balotelli

>>> Đánh bại MU, Man City ‘ngửi’ thấy danh hiệu đầu tiên sau 3 thập kỷ