Beckham từ chối đến Trung Quốc, dưỡng già ở Việt Nam?

16/03/2012 10:38
Theo TT24h
Bởi ở Việt Nam sẽ không có ai tố cáo Beckham - Đại sứ thiện chí của Quỹ nhi đồng LHQ là “bắt nạt trẻ con”, không ai ăn quỵt tiền của Becks hay sử dụng trái phép hình ảnh của anh vào những cảnh quảng cáo đồi trụy….
Hàng loạt đại gia bóng đá Trung Hoa gây sốc khi đánh tiếng, nếu chịu đến đại lục lớn nhất châu Á dưỡng già, họ sẽ đãi David Beckham ở bậc thượng khách. Nhưng nói khí không phải, bà Becks bỏ quá cho, chứ cứ nhìn cái bĩu môi dài thường thượt của bà mà suy... diễn, thì bà thà theo Becks cùng các cháu đến Việt Nam, chứ bóng đá Trung Hoa thì bà không yêu lắm.
Đồi thấp có hổ vẫn thiêng
Hàng loạt chiến hữu của ông Lưu Bằng (Li Peng), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CAF) trong CAF cũng như các đại gia có lương tâm với bóng đá đại lục khác như các ông Yang Yimin, Zhang Jianqiang, Lu Jun, Huang Junjie, Wan Daxue, Zhou Weixin… vừa mới phải vào ngồi tù vì bịp bợm, dàn xếp tỉ số, bán độ, lừa dân ở Super League. Nhưng giờ người hâm mộ giải đấu cao nhất Trung Hoa không còn bàn tán về những chuyện động trời vốn xảy ra như cơm bữa ấy trên sân cỏ Super League. Vì những đồng Tệ của các đại gia Trung Quốc đã và đang đem đến cho sân cỏ Super League những hi vọng mới. Ấy là các ngôi sao cỡ bự từ trời Âu. Thật thế, Super League giờ hấp dẫn hơn hẳn sau sự kiện Nicolas Anelka bỏ Chelsea để sang đầu quân cho Thân Hoa Thượng Hải.
Beckham khoái người hâm mộ Việt Nam
Beckham khoái người hâm mộ Việt Nam
Và thế cho nên, ở “Bến Thượng Hải”, người ta không còn bàn nhặng xị ngậu về câu chuyện mới tinh là cảnh sát đang đưa Thân Hoa cùng 3 đội bóng khác vào danh sách điều tra về dàn xếp tỉ số vào đầu những năm 2000, mà người ta chỉ nói về Anelka và sau Anelka sẽ là ai? Drogba, Lampard hay Ronaldinho? Quả đúng như danh ngôn của người Trung Quốc: “Đồi tuy thấp nhưng có hổ vẫn thiêng”.
“Con gà tức nhau tiếng gáy”, khi Thân Hoa chơi sốc với Nicolas Anelka, thì hàng loạt đại gia ở các đội bóng khác đã lên kế hoạch chạy đua đưa David Beckham về Trung Quốc. Theo nguồn tin từ Daily Star, Becks vừa ký hợp đồng mới với L.A Galaxy đến năm 2014, nhưng một số đội bóng Super League đã “đặt hàng” trước với David Beckham. Theo đó, nếu ngôi sao người Anh đồng ý, anh sẽ được hưởng mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần, tức là bằng 3 lần mức lương mà đội bóng nhà giàu PSG từng mời chào Becks hồi mùa Hè. Ông Herbert Hainer - GĐĐH Adidas, hãng tài trợ chính cho Beckham cho hay: “Đúng là Becks nhận được rất nhiều lời mời từ Trung Quốc, nếu đồng ý, Becks sẽ có bản hợp đồng lớn nhất trong sự nghiệp. Nếu muốn tới châu Á, Trung Quốc sẽ là địa điểm hợp lý nhất cho Becks và gia đình”.
Nhà Becks từ chối “Con hổ châu Á”
Với nền kinh tế chỉ chịu đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, Trung Hoa từ lâu đã được ví như một “Con hổ của châu Á”, nên Becks có thể tin lời ông Herbert Hainer, rằng các thành phố lớn của Trung Quốc chẳng kém gì Los Angeles. Ở đó, người ta chỉ cần Becks xỏ giày ra sân, thi đấu ra sao cũng nhét túi nhẹ nhàng nửa triệu bảng/tuần. Ơã đó, ngành công nghiệp thời trang và showbiz vô cùng phát triển, nên bà Becks không sợ thất nghiệp.
Nhưng ngay lập tức, người đại diện của David Beckham phủ nhận ngay: “Becks không tiếp cận với bất cứ ông nào người Trung Quốc cả. Gia đình anh ấy đang sống hạnh phúc tại Mỹ”. Cô đào Eva Longoria - bạn thân nhất của phu nhân Beckham tại Los Angeles thì tiết lộ đại khái rằng, nếu nhà Becks muốn rời Mỹ, họ đã chọn Paris hoa lệ từ lâu rồi. Mặt khác, bà Becks không thích Trung Quốc lắm, nên dù Becks có ham tiền đi chăng nữa thì cũng không dám cưỡng lại bà.
Beckham khoái người hâm mộ Việt Nam
Beckham khoái người hâm mộ Việt Nam
Thực ra chẳng phải đến thời điểm này, mà bà Becks đã không có cảm tình với các đại nhân Trung Hoa từ lâu rồi. Điển hình như năm 2009, bà Becks đã nổi đóa khi một hãng thuốc kích dục của Trung Quốc sử dụng trái phép hình ảnh của Beckham để quảng bá trên các đài truyền hình. Thật trơ trẽn, khi họ còn rêu rao chính nhờ cái thuốc kích dục Tàu ấy, mà Becks mới đủ thể lực để đáp ứng “nhu cầu” liên tục của bà Becks.
Trước đó, vào năm 2007, nhân chuyến đến Trung Quốc quảng bá cho Motorola, Becks được mời tham gia một chương trình giải trí cùng với các sao Hoa ngữ như He Jiong, Xie Na, Li Weijia và Huang Jianxiang. Theo báo chí Anh, kết thúc chương trình, Becks chỉ nhận được 200.000 bảng, thấp hơn 1/3 cam kết ban đầu vì người ta bảo phần còn lại cựu đội trưởng Tam sư phải “làm từ thiện”. Quân tử nhất ngôn kiểu ấy, bà Becks mới… không yêu. Gần đây, khi Becks tham gia thiết kế thời trang cho hãng H&M, thì ngay lập tức ở Trung Hoa, Becks bị tố cáo bắt tay với H&M bóc lột sức lao động trẻ em trong các nhà máy H&M ở Trung Quốc. Chưa đến Trung Quốc đã rắc rối thế, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Becks chấp nhận “Ngồi trên lưng hổ”? Thế nên người đại diện nhà Becks mới nói: “Không liên lạc với bất cứ ông Trung Quốc nào”.
Vậy thì... cưỡi rồng Việt Nam
Nhà Becks sợ “Con hổ châu Á” lắm. Vậy ngôi sao lừng danh người Anh nghĩ gì về “con Rồng cháu Tiên” ở Việt Nam. David Beckham không biết rõ về Việt Nam, nhưng hẳn anh cũng không mù mờ về đất nước cũng như con người nơi đây. Vì cuối năm 2003, khi còn khoác áo Real Madrid, nhà tài trợ Castrol đã đưa Beckham đến T.P HCM biểu diễn. Hẳn những người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ tại SVĐ QK7, Becks nói đại để, anh không biết nhiều về bóng đá Việt Nam nhưng rất ấn tượng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và rằng anh muốn có cơ hội trở lại Sài Gòn nhiều hơn nữa…
Người Việt cuồng bóng đá đâu thua kém người Anh của Becks. Tuy nhiên, người ta cũng thừa hiểu cái câu “Tạm biệt và hẹn gặp lại” là anh nói đãi môi thôi, chứ biết đời nào anh trở lại. Nhưng dẫu sao, người ta cũng khoái khi Becks nói ấn tượng với sự nồng hậu và cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Vậy thì xin được tâm sự của Becks một câu chuyện, dù là tưởng tượng, thế này: Bóng đá Việt Nam ngày nay đâu thiếu những đại gia sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để rước Becks đến mảnh đất hình chữ chũ S giống như các đại gia của nước bạn láng giềng. Nghe đâu ở Sài Gòn, các mẫu thời trang của bà Becks được ưa chuộng lắm, nên Becks có thể đưa phu nhân đến đây thỏa sức thiết kế, các cháu thì có thể thoải mái lựa chọn các trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chỉ hiềm một nỗi là đường xá Sài Gòn không được thông thoáng như Los Angeles, nên sẽ khó cho những con siêu xe của Becks, nhưng đi mãi thì cũng… quen.
Và xin quả quyết, ở Việt Nam sẽ không có ai tố cáo Beckham - Đại sứ thiện chí của Quỹ nhi đồng LHQ là “bắt nạn trẻ con”, không ai ăn quỵt tiền của Becks hay sử dụng trái phép hình ảnh của anh vào những cảnh quảng cáo đồi trụy….
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo TT24h