Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hé lộ nguyên nhân vụ bắt cóc cháu bé 11 tuổi

19/11/2012 12:35
Tuệ Minh
(GDVN) - Thời gian này Thắng có đến nhà chị Hằng chơi nên biết chị Hằng có con nhỏ và có điều kiện kinh tế. Cách đây khoảng 2 tuần do thiếu tiền để tổ chức cưới vợ, Thắng đã nảy sinh ý định bắt cóc con chị Hằng để đòi tiền chuộc. 
Đêm 18/11 rạng sáng 19/11, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông (HN) phá vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra vào trưa 18/11.

Theo đó hai đối tượng bắt cóc là Đinh Văn Thắng (SN 1991, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình và hiện đang ở Từ Liêm, HN) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1991, cùng quê với Thắng) đã bị bắt. Cháu bé bị bắt cóc là Trương Lê Hùng (SN 2011, ở Hà Đông) đã được giải cứu một cách an toàn.

Cháu Trương Lê Hùng được giải cứu an toàn (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/Vietnam+)
Cháu Trương Lê Hùng được giải cứu an toàn (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/Vietnam+)

Theo nguồn tin riêng của Báo Giáo dục Việt Nam, tại cơ quan công an, qua những lời khai ban đầu của hai đối tượng Thắng và Ngọc, âm mưu bắt cóc cháu Hùng đã có từ 2 tuần trước. Cụ thể, từ ngày 3/2012 đến tháng 6/2012, Thắng làm việc cùng chị Hằng tại khách sạn Cầu Am 1 (Hà Đông, HN).

Thời gian này Thắng có đến nhà chị Hằng chơi nên biết chị Hằng có con nhỏ và có điều kiện kinh tế. Cách đây khoảng 2 tuần do thiếu tiền để tổ chức cưới vợ, Thắng đã nảy sinh ý định bắt cóc con chị Hằng để đòi tiền chuộc. 

Khoảng 13/11, Thắng gọi điện rủ bạn là Nguyễn Xuân Ngọc cùng thực hiện ý định nhưng chưa được Ngọc đồng ý. Ngày 17/11, Ngọc xuống phòng trọ của Thắng chơi. Đến 8h ngày 18/11, Thắng chở Ngọc bằng xe máy Dream mang BKS: 28F4 – 0749 đi ăn sáng ở Làng Đỏ, Hà Cầu, Hà Đông và tiếp tục rủ Ngọc đi bắt cóc, Ngọc đồng ý. Thắng chở Ngọc đi đến đầu ngõ nhà chị Hằng đứng chờ theo dõi cháu Hùng. 

Đến 9h, thấy cháu Hùng đi xe đạp ra, cả hai liền bám theo. Thấy cháu Hùng đi đến học tài nhà cô giáo ở phường Hà Cầu thì cả hai liền quay ra quán nước ngồi chờ. Khoảng 10h30, Thắng đi xe vào trước cửa nhà cô giáo – nơi cháu Hùng học thì vừa đúng lúc tan học, cháu Hùng đi ra.

Thấy vậy, Thắng liền bảo: “Mẹ cháu bị tai nạn, đi với chú”, cháu Hùng lên xe máy, Thắng đi ra đầu ngõ thì Ngọc lên xe và ngồi phía sau. Cả hai đã đưa cháu Hùng lên huyện Lương Sơn, Hòa Bình. 

Trên đường đi, Thắng lấy điện thoại của cháu Hùng nhắn tin cho chị Hằng đồi 200 triệu đồng nếu không sẽ sát hại cháu. Đến Lương Sơn, cả hai đưa cháu Hùng vào nhà nghỉ Hoàng Long ở xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình thuê phòng 207 trông giữ cháu Hùng đồng thời liên tục đe dọa chị Hằng tìm cách lấy tiền. Tuy nhiên khi chưa đạt được mục đích thì cả hai đã bị bắt.

10h giải cứu

Sáng nay, 19/11, sau khi cháu Trương Lê Hùng (SN 2011 bị bắt cóc trưa 18/11) được giải cứu thành công, chúng tôi đã tìm đến gia đình cháu. Không khó để có thể tìm được đến ngôi nhà trong hẻm sâu của phố Lê Hồng Phong (quận Hà Đông, HN). Khi chúng tôi đến thì đã có khá nhiều người nhà cháu đến để nghe câu chuyện mẹ cháu kể lại và chia vui cùng gia đình sau 10h đồng hồ căng thẳng khi cháu bị bắt cóc. 

Cháu Trương Lê Hùng kể lại vụ việc với phóng viên
Cháu Trương Lê Hùng kể lại vụ việc với phóng viên


Chúng tôi đến đúng lúc mất điện nhưng dưới ánh nến, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của chị Hằng (mẹ của cháu Hùng (11 tuổi, học sinh lớp 6, trú ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) khi thấy con trai mình an toàn trở về. Chị Hằng cười và chia sẻ: “Sáng qua, cả hai vợ chồng mình đi làm, chỉ có cô con gái lớn và cháu Hùng ở nhà. Sau đó, Hùng đạp xe sang nhà bác ở gần đó chơi”. 

Cháu Hùng ngồi cạnh mẹ được mẹ gợi ý kể chuyện cho các chú phóng viên nên đã nói: “Lúc cháu về, có chú chặn xe của cháu bảo mẹ Hằng bị tai nạn và rủ cháu vào bệnh viện gấp.

Sau đó, các chú ấy để lại xe đạp của cháu và cho cháu ngồi giữa, chở đi. Các chú này bảo cháu đưa điện thoại cho các chú ấy để tránh bị rơi mất khi đi đường nhanh. Lúc đó, cháu bảo là muốn gọi điện cho người nhà nhưng các chú ấy nói: “Điện thoại của mẹ bị vỡ do tai nạn” nên không liên lạc được. Lúc đó cháu rất sợ và thương mẹ”.

Cháu Hùng kể tiếp: “Sau khi lên xe đi với hai chú kia, các chú ấy cứ đi lung tung. Cháu không được ăn gì, chỉ khi dừng lại ở một quán ăn thì cháu mới được ăn 10 quả trứng chim cút. Sau đó, một chú đưa cho cháu một viên thuốc và dặn uống để lấy sức khỏe, chiều vào thăm mẹ trong bệnh viện”.
 
Chị Hằng kể tiếp: “Khi không thấy con mình về, tôi đã chạy đi xung quanh và gọi điện hỏi các nơi nhưng không thấy. Tôi rất sợ. Đến 13h ngày 18/11, tự nhiên tôi số điện thoại của con gọi vào máy nhưng giọng phía đầu kia là một thanh niên lạ thông báo đã bắt cóc cháu Hùng rồi tắt máy. Ít phút sau, những người đó nhắn tin yêu cầu gia đình nộp 200 triệu nếu muốn con còn sống sót về nhà. Để an toàn cho con, tôi đã nhắn tin lại hẹn chúng cho thời gian chuẩn bị tiền”.

Hoang mang nhưng sau đó, gia đình tôi đã trình báo công an quận Hà Đông. Đến 19h tối, bọn bắt cóc tiếp tục nhắn tin đòi tiền chuộc nhưng không cho địa chỉ cụ thể. Chúng dọa gia đình nếu báo công an sẽ không có lợi cho con trai tôi. Tôi chỉ biết nhắn nhờ chúng chăm sóc cho cháu Hùng ăn uống tử tế”, chị Hằng kể. 

Chị Hằng kể: Lúc đó, tôi bảo là muốn nói chuyện với con trai nhưng họ nói là đã cho cháu bé uống thuốc ngủ.

Khi được hỏi về hai hung thủ đa bắt cóc cháu Hùng, chị Hằng cho biết chi rất bất ngờ khi chính Thắng lại là kẻ bắt cóc con chị. Theo chị Hằng, trước đây, đã có thời gian Thắng làm cùng chị. Và đó là một thanh niên chăm chỉ, hiền lành. Có lần Thắng đã đến nhà chị và vì cháu Hùng cũng biết nên có thể vì vậy mà cháu đã rất tin tưởng lời Thắng nói mà lên xe đi với Thắng.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh