Bắt vợ, cưỡng đoạt chồng 1 tỷ đồng

28/04/2011 17:36
(GDVN) – Mâu thuẫn phát sinh từ món nợ 6 triệu đồng, 3 đối tượng tổ chức bắt cóc con nợ, nhốt tại một quá karaoke để tra tấn và ép đòi tiền chuộc.

(GDVN) – Mâu thuẫn phát sinh từ món nợ 6 triệu đồng, 3 đối tượng tổ chức bắt cóc con nợ, nhốt tại một quá karaoke để tra tấn và ép đòi tiền chuộc.

Ngày 27/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Xuân (SN 1967, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng), Nguyễn Đức Kinh (SN 1950, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1967, trú tại Bắc Ninh). Theo điều tra, tháng 3/2009, Xuân cho Vũ Đức Nam (SN 1978, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) vay 6 triệu đồng để làm ăn với thời hạn 3 tháng.

Hết hạn, Nam không trả được và nói đã chuyển cho chị Vũ Thị Thanh Thương (SN 1976, trú tại 55, ngõ 193 Nam Dư, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) lao động ở Úc. Khoảng 12h ngày 19/4, anh Phạm Văn Đại (SN 1977) là chồng chị Thương cùng vợ đến dự phiên tòa xét xử vụ án Dương Hoài Châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Xuân, Kinh và Chiến đã bắt chị Thương, đưa lên xe máy chở sang một quán karaoke tại phố Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội). Tại đây, các đối tượng thay phiên nhau dùng búa và chai bia đánh vào người, gối chân, khuỷu tay chị Thương, bắt gọi điện cho anh Đại chiều cùng ngày phải nộp cho nhóm này 1 tỷ đồng và đem đến cây xăng đầu quốc lộ 5.

Khi các đối tượng đang nhận 100 triệu đồng từ anh Đại thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Hải Phong