Hỗn chiến đẫm máu vì tranh giành bốc xếp

12/07/2011 14:38
(GDVN) - Vì mâu thuẫn trong việc tranh giành bốc xếp, hai nhóm công nhân đã lao vào cuộc hỗn chiến đẫm máu khiến một người chết, 2 người khác bị thương.
(GDVN) - Vì mâu thuẫn trong việc tranh giành bốc xếp, hai nhóm công nhân đã lao vào cuộc hỗn chiến đẫm máu khiến một người chết, 2 người khác bị thương nặng.
Ngày 12/7, cơ quan công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Dương Thành Lộc (19 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Minh Nhật (28 tuổi, quê Đồng Tháp), Chương Hoài Hận (30 tuổi, quê Kiên Giang) và Phan Thanh Bằng (19 tuổi, quê An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. 
Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến
Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến
Ngoài ra, cơ quan này còn bắt giữ Nguyễn Hiếu Em (21 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn văn Phong (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Phan Tuấn Công (17 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Theo hồ sơ cơ quan công an, nguyên nhân vụ hỗn chiến do mâu thuẫn trong việc giành bốc xếp hàng tại bến tàu Sân Cát (đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7). Rạng sáng 7/7, nắm được thông tin nhóm của Hùng đang chuẩn bị hung khí để chặn đường đánh, nên Hận gọi điện thoại báo cho Bằng, Nhật, Lộc biết, rồi đưa 100.000 đồng cho Bằng đi mua 4 con dao.
Sau đó nhóm Hận cùng hai đối tượng khác chạy ba xe máy hướng về phía bến tàu, khi đến ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Hoàng Quốc Việt (quận 7) thì bất ngờ bị nhóm của Hùng gần 10 người mang theo hung khí chờ sẵn xông ra đánh. Lộc vừa nhảy xuống xe thì bị Ánh dùng mã tấu chém, Lộc tránh được, rút dao đâm trúng lưng Ánh. 
Thấy vậy, Cường cầm côn nhị khúc chạy đến đánh, Lộc né được và cầm dao đâm lại làm Cường gục xuống đường. Thấy Tuấn đang cầm cây cơ bida đuổi đánh Phong, Lộc chạy tới dùng dao đâm Tuấn rồi nhảy lên xe máy của Nhật cùng đồng bọn tẩu thoát.  
Người dân đã đưa Cường, Tuấn và Ánh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng Cường đã chết tại Bệnh viện đa khoa quận 7. Riêng Tuấn và Ánh được chuyển lên Bệnh viện 115 giải phẫu nên thoát chết.
Nghe tin Cường bị đâm chết, sợ bị công an bắt nên Nhật, Lộc, Phong bỏ trốn. Khi Nhật chở Lộc ra bến xe miền Tây để về để trốn thì bị cảnh sát bắt giữ, sau đó bắt tiếp Phong đang trốn ở nhà một người quen tại quận 7. Tiếp tục truy xét, công an bắt giữ Bằng, Hận, Công, Em, thu giữ tang vật gồm 4 con dao, 1 côn nhị khúc, hai cây gỗ. 
Hiện hai đối tượng tên Tâm và Pêđê bỏ trốn, công an đang tiếp tục truy bắt.
{iarelatednews articleid='3985,3332'}
T.B