Kẻ sát hại hai cha con tại TP HCM là đồng tính nữ

15/07/2011 00:17
Nữ hung thủ bị gia đình ngăn cản yêu con gái của họ nên sát hại hai cha con ở phường Tân Quy, quận 7.
(GDVN) - Nữ hung thủ bị gia đình ngăn cản yêu con gái của họ nên sát hại hai cha con ở phường Tân Quy, quận 7.
Rạng sáng 14/7, người dân phường Tân Quy (quận 7, TP.HCM) phát hiện một vụ án mạng tại ngôi nhà 169 đường số 17. Trong đó, một người tử vong là ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) và Phạm Thị Giang (36 tuổi, con của ông Năm, cùng ngụ địa chỉ trên) bị thương đang cấp cứu tại BV 115. Hiện Công an quận 7 đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM điều tra làm rõ.
Trước đó, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Năm nên chạy đến. Họ chứng kiến ông Năm nằm gục trước cửa nhà, còn Giang quằn quại ôm ngực đầy máu, kêu la thảm thiết. Cạnh đó, một phụ nữ tay cầm dao Thái Lan, tay cầm cây xăm gạo khống chế anh Đinh Văn Kiệt (chồng của Giang) nhằm tìm đường thoát thân ra ngoài. Lập tức, mọi người trợ giúp anh Kiệt tước hung khí và tóm gọn người phụ nữ chuyển giao cho công an phường. 
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Theo lời khai ban đầu, người phụ nữ bị bắt tên là Hồ Thị Bích Phương (ngụ phường 7, quận 4) Phương thừa nhận chính mình ra tay sát hại cha con ông Năm. Nguyên do gia đình ông Năm cấm cản quyết liệt mối “quan hệ tình cảm” giữa Phương với Giang. Ngoài ra, gần đây gia đình ông Năm ba lần bị mất tiền bạc nên nghi ngờ do Phương lấy trộm.
Đêm 13-7, Phương đến tìm gặp Giang bị ông Năm la mắng, không cho vào nhà. Suốt đêm Phương cầm hung khí ngồi chờ trước cửa, khi ông Năm ra mở cửa thì Phương dùng dao đâm ông một nhát ngay tim làm ông tử vong tại chỗ. Giang từ trên lầu chạy xuống cũng bị Phương đâm hai nhát giữa ngực.
{iarelatednews articleid='7491,6880,6597,6598,6405,6342,5283'}
MAI KHUÊ - ÁI NHÂN/Pháp luật TPHCM