Thanh niên cầm lựu đạn “tử thủ” trong nhà, náo loạn Hà Nội

13/05/2011 08:45
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/5 tại phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) khi Hải, tay cầm dao nhọn và lựu đạn “tử thủ” trên gác 2, gây náo loạn.

(GDVN) – Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/5 tại phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) khi Lê Quang Hải, tay cầm dao nhọn và lựu đạn “tử thủ” trên gác 2, gây náo loạn khu phố.

{iarelatednews articleid='924'}

Tin ban đầu cho biết, khoảng 3h ngày 13/5, tại nhà số 32 ngõ 103 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, anh Lê Quang Hải (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đến nhà Nguyễn Xuân Hòa (SN 1973, ở 32 ngõ 103 Kim Mã) chơi. Sau đó, anh Hải gọi điện cho người nhà và bảo người nhà gọi điện cho công an là có kẻ đe dọa giết Hải.

Công an phường Kim Mã có mặt tại hiện trường, phát hiện trên gác 2 có một thanh niên tự giới thiệu là Lê Quang Hải, tay phải cầm dao nhọn, tay trái cầm quả lựu đạn nói là đã rút chốt và đang chống người định giết mình. Công an quận Ba Đình phối hợp với lực lượng Quân đội khống chế thu quả lựu đạn và đem lựu đạn đi giám định.

Cơ quan công an bước đầu xác định anh Hải có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp gây ảo giác.

Phúc Hưng