Thiếu nữ sát hại dã man hai bố con

14/07/2011 06:56
(GDVN) - Sau khi giết chết bố bạn, Phương tiếp tục đuổi theo người bạn của mình rồi đâm liên tiếp vào người bạn gái của mình.

(GDVN) - Sau khi giết chết bố bạn, Phương tiếp tục đuổi theo người bạn của mình rồi đâm liên tiếp vào người bạn gái của mình.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào lúc 5h30 phút ngày 14/7, tại một căn nhà số 169, đường số 17, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM. Cô gái tên là Phương  (26 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) đã giết chết 1 người, một người thương nặng.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân là ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) chủ ngôi nhà bị đâm chết tại chỗ và người bị thương là Phạm Thị Giang (36 tuổi, con ông Năm) được đưa đi cấp cứu bệnh viện 115.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút, ông Năm thức nghe tiếng gõ cửa nên bước ra mở cửa thì thấy Phương một tay cầm hung khí đâm một phát khiến nạn nhân gục xuống. Lúc này, Giang nhìn thấy cha bị đâm liền hô hoán thì liền bị Phương lao vào sát hại.

Một số người trong gia đình ông Năm ở trên lầu nên nghe nhiều tiếng động chạy xuống phát hiện kêu hô cùng người dân vây bắt hung thủ.Tại hiện trường, công an quận 7 thu giữ một hung khí bằng inox, một đầu nhọn dính đầy máu, một bịch giấy nhiều dao.

T.B