Hoa hậu Thùy Dung: 'Benny Ng rất nhiệt tình, ga lăng'

26/04/2013 09:38
Theo Ngôi sao
"Riêng biểu diễn ở quê nhà thì tôi không bao giờ đòi hỏi gì cả. Được lo tiền vé máy bay, nơi ăn ở là tôi hài lòng rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bị lãnh đạo Đà Nẵng phàn nàn bao giờ cả", HH Thùy Dung nói đến vấn đề cát-xê.

- Nhìn lại những ngày mới gia nhập làng showbiz, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Rõ ràng so với khi thi Hoa hậu thì hiện tại tôi thấy mình đẹp hơn. Sự thay đổi này là nhờ tôi có những cộng sự tốt như người bạn thân là nhà thiết kế tư vấn về gu thời trang, cách ăn mặc phù hợp với vóc dáng, các chuyên gia trang điểm giúp chăm chút nhan sắc khi đi sự kiện. Tự bản thân tôi cũng nỗ lực rất nhiều để mình đẹp hơn chứ không thể giữ mãi hình ảnh cô gái từ tỉnh lẻ mới vào Sài Gòn được như năm nào được.

- Chị đã hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài của mình chưa hay còn muốn thay đổi gì nữa?

- Nhiều người khuyên tôi nên sửa mũi cho đẹp vì mũi tôi hơi thấp. Hiện tại tôi chưa có ý định can thiệp dao kéo gì cả dù vẫn nghĩ giải phẫu thẩm mỹ không có gì xấu. Thực tế những diễn viên Hàn Quốc đã qua giải phẫu đều rất đẹp. Tôi cũng thích mình xinh đẹp, hoàn hảo hơn nhưng bây giờ chưa phải lúc phù hợp. Ngoài chiếc mũi thì gương mặt tôi cũng bị khuyết điểm là quá tròn nhưng cũng chưa dám đi gọt cằm như người ta đã đồn thổi đâu. Còn về hình thể thì chỉ số của tôi vào năm hoa hậu là cao nhất trong số các thí sinh nên tôi nghĩ vóc dáng mình cũng tương đối chuẩn rồi, không cần phải sửa sang gì nữa.

Vẫn xuất hiện đều đặn trong các sự kiện nhưng chị lại e dè, luôn từ chối được mời phỏng vấn. Vì sao vậy?

- Cú sốc đầu tiên khi vừa đăng quang Hoa hậu tôi vẫn khiến tôi sợ hãi, chưa quên được. 18 tuổi, tôi trải qua cơn sóng gió bão bùng kinh khủng trong đời. Nghĩ lại tôi thấy mình không may mắn bằng Ngọc Hân và Thu Thảo. Hai cô ấy cũng gặp sự cố ngay sau khi đăng quang nhưng có nhiều người lên tiếng bảo vệ và được dư luận nhìn bằng con mắt thông cảm hơn trường hợp của tôi.

Ở thời điểm đó, thực sự tôi rất hoang mang và chẳng có chút kinh nghiệm nào để ứng xử với scandal cả. Bố mẹ tôi cũng không phải là những người cứng cỏi, sắt đá. Sóng gió ập đến, cả tôi và gia đình đều co ro đi núp, không biết phải đáp trả thế nào. Ngọc Hân thì còn có một người cha nhiều kinh nghiệm, biết cách lên tiếng đối đáp, bảo vệ con gái trước báo chí. Bên cạnh đó cô ấy còn có cô Minh Hạnh bên cạnh. Còn tôi thiệt thòi nhiều vì phải tự mình vượt qua áp lực, trở lại với showbiz.

Từng có thời gian tôi nghĩ sẽ rút lui hẳn, không chường mặt lên báo nữa vì chẳng được lợi lộc gì cả. Sự cố khiến tôi có xu hướng nhìn mọi việc rất tiêu cực. Nghe có ai bên báo gọi tới xin phỏng vấn, tôi vẫn giật mình sợ hãi. Nỗi sợ ngày xưa ám ảnh dai dẳng đến mức tới tận bây giờ tôi chưa dám mở lòng chia sẻ nhiều với báo chí.

- Có phải vì cùng chung hoàn cảnh nên chị và Hoa hậu Ngọc Hân gần đây khá thân thiết?

- Đúng là trong giới showbiz thì tôi chơi thân với Ngọc Hân. Khi Hân vào Sài Gòn thỉnh thoảng vẫn qua chỗ tôi ngủ, sáng dậy thì đi làm, giữa chúng tôi chưa xảy ra xích mích bao giờ. Thực ra chúng tôi chơi với nhau được chủ yếu vì hợp tính. Cả tôi và Hân đều thẳng tính, chân thật, hơi "men" một chút nên không hay chấp nhặt mấy chuyện con gái. Có bất đồng gì nho nhỏ chúng tôi dễ dàng bỏ qua cho nhau và đặc biệt là không bao giờ ganh ghét, đố kỵ.

- Từng có tin đồn mối quan hệ giữa chị và Hoa hậu Mai Phương Thúy không được tốt vì cả hai cùng có tình cảm với doanh nhân Benny Ng. Thực hư chuyện này thế nào?

- Tôi cũng không biết nói thế nào cả. Benny Ng rất nhiệt tình, ga lăng. Anh đối xử với các người đẹp thân mật như nhau, không riêng gì với tôi hay Mai Phương Thúy cả. Bản thân tôi phân biệt rất rõ công việc và chuyện riêng tư nên tin đồn kia là không có cơ sở. Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, trai gái gì cả.

- Gần đây chị có vẻ hạn chế xuất hiện trên sàn diễn, vì sao vậy?

- Tôi đang có hướng đi khác. Tôi không muốn khán giả nhớ tới mình bằng hình ảnh một người mẫu. Tôi dự định xây dựng phong cách trong sáng, gần gũi hơn bằng các công việc, hoạt động thiết thực, phù hợp với một hoa hậu như đi làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Do vậy tôi chỉ nhận lời tham gia những show diễn thực sự uy tín, mang tính văn hóa.

- Không diễn thời trang, chị lấy đâu ra thu nhập để trang trải chi phí cuộc sống ở TP HCM?

- Thực ra diễn thời trang cát xê không bao nhiêu. Thu nhập của tôi chủ yếu là nhờ đi sự kiện và đóng quảng cáo. Cát xê của tôi không bằng các gương mặt đình đám như Ngô Thanh Vân hay Thanh Hằng nhưng cũng không phải là thấp vì dù sao tôi cũng có danh hiệu. Tôi đang nỗ lực học tiếng Anh để phát triển bản thân và tạo điều kiện tốt hơn cho công việc của mình. Ngoài ra, tôi còn có dự định sắp tới sẽ thử sức một chút với nghề MC nữa.

- Nhiều hoa hậu mạnh dạn tham gia cả lĩnh vực phim ảnh. Còn chị thì sao?

- Tôi rất thích đóng phim nhưng hiện tại chưa có cơ hội. Tôi muốn làm việc với một đạo diễn giỏi và kịch bản phim hay. Nếu đóng phim tôi thích thể hiện nhân vật góc cạnh, cá tính để làm nổi bật diễn xuất, khả năng của mình. Tôi không muốn người ta chỉ mời mình đóng phim vì vẻ bề ngoài hay danh hiệu tôi có. Nhiều lần tôi được các đạo diễn nổi tiếng mới tham gia phim của họ nhưng nhận thấy kịch bản chưa phù hợp, tôi đành từ chối. Ngoài ra, cũng có vài lần tôi đi casting phim nhưng chưa may mắn được chọn.

- Đa số các người đẹp showbiz đều có vẻ ngoài khá hào nhoáng, quần là áo lượt khi đi sự kiện. Thực tế cuộc sống của chị thế nào?

- Tôi không biết người khác ra sao nhưng bản thân tôi vẫn đang ở nhà thuê. Tôi sống trong một căn hộ chung cư thuê cùng người chị gái. Tôi chưa có xe hơi riêng. Hàng ngày di chuyển bằng taxi và thỉnh thoảng tôi đi cả xe ôm. Ở Sài Gòn tôi tự kiếm tiền san sẻ chi phí sinh hoạt với chị mình. Tôi không dư dả nhiều nhưng cũng không phải là quá thiếu thốn. Tôi luôn cố gắng cân đối chi tiêu cho hợp lý, không để rơi vào tình trạng bị nghiện mua sắm. Tôi cũng thích mặc đẹp nhưng chỉ dành khoảng 10 đến 20% thu nhập cho việc sắm sửa quần áo thôi. Hiện tôi tích góp được chút ít và đang mua trả góp một căn hộ chung cư nhỏ ở quận 7.

- Gần đây thông tin một nữ ca sĩ nổi tiếng hét giá cát xê quá cao khiến dư luận dậy sóng. Chị đã bao giờ bị phàn nàn vì đòi giá quá cao chưa?

- Mỗi chương trình có giá khác nhau. Thường người ta sẽ đưa ra mức ra và hỏi tôi có đồng ý không. Nếu tôi cảm thấy ok sẽ nhận lời còn không thì từ chối.

Có khi người ta sẽ yêu cầu tôi ra giá, tôi rất ngại nên nhờ người quản lý thỏa thuận giúp. Với tôi chuyện cát xê không phải là yếu tố quyết định để tôi tham gia một sự kiện nào đó. Có những chương trình tôi được chào mời trả cát xê rất cao nhưng nhận thấy hình ảnh của mình có thể bị ảnh hưởng không tốt, tôi cũng từ chối.

Riêng biểu diễn ở quê nhà thì tôi không bao giờ đòi hỏi gì cả. Được lo tiền vé máy bay, nơi ăn ở là tôi hài lòng rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bị lãnh đạo Đà Nẵng phàn nàn bao giờ cả (cười).

- Nếu không đi event hay diễn thời trang, thời gian rảnh chị thường làm gì?

- Tôi ở nhà học tiếng Anh, ngủ, xem phim, đọc sách. Tôi thích đọc những cuốn sách dạy về đạo lý làm người, cách ứng xử. Dạo này tôi đang đọc quyển Đắc Nhân Tâm. Tôi thường đi ngủ lúc 10h tối và thức dậy lúc 7h sáng mỗi ngày.

Sau 10h đêm tôi sẽ không nghe điện thoại nữa. Rất hiếm khi tôi đi bar hay các nơi ồn ào vì không thích tụ tập. Ở Sài Gòn tôi cũng ít bạn bè. Tôi thích cảm giác bình yên được riêng tư một mình. Nhiều khi tôi ra quán cà phê ngồi một mình và không muốn ai nhận ra mình cả.

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện và tiếp xúc, giao lưu gần hơn với khán giả. Từ lâu tôi đã ấp ủ dự định về Đà Nẵng thành lập quỹ từ thiện mang tên mình, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng kế hoạch ấy sẽ trở thành hiện thực sớm. Ngoài ra tôi vẫn tìm cơ hội thử sức với điện ảnh để làm mới mình trong mắt công chúng.

Theo Ngôi sao