Học sinh Tiểu học Kim Giang kể lại chuyến dã ngoại "kinh hoàng"

30/03/2023 06:32
Duy Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đánh nhau trong lúc giờ nghỉ trưa khi không có giáo viên, rồi đến khoảnh khắc nhiều bạn bị nôn, đau bụng, không học được gì... là chia sẻ của các học sinh.

Ngày 29/3, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gặp trực tiếp một số học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Giang đã được xuất viện và phụ huynh các em. Trước đó những em này nghi bị ngộ độc thức ăn sau chuyến đi ngoại khoá của nhà trường vào chiều 28/3.

Phóng viên tìm đến nhà em D.T (lớp 2 A5), phụ huynh của nam sinh này cho biết, nay T. được nghỉ học và sức khoẻ của cháu đã ổn định.

Trao đổi với phóng viên, T. kể lại, buổi sáng ngày 28/3, em có ăn bánh mỳ rồi đến lớp để đi dã ngoại cùng hơn 50 bạn khác.

Hình ảnh thông tin về buổi ngoại khoá của Trường Tiểu học Kim Giang.

Hình ảnh thông tin về buổi ngoại khoá của Trường Tiểu học Kim Giang.

Đến nơi, T. và các bạn tham gia trải nghiệm tại trang trại. Nam sinh này nhớ trò chơi "bóng đi bộ dưới nước" là các bạn chui vào trong quả bóng được bịt kín rồi thả xuống sông, rồi cùng với đó là trò "bịt mắt bắt dê".

"Trang trại có mỗi loài động vật là dê, cháu và các bạn được chơi trò bịt mắt, bắt dê”, T. nói.

Đến khoảng 12h trưa, T. cùng các bạn được ăn cơm hộp với các món như cơm rang, khoai tây chiên, thịt gà rán, canh thịt nấu chua.

“Trong bữa ăn hôm qua (ngày 28/3), cháu được bạn cho mấy miếng thịt gà. Khi ăn thịt gà, cháu cảm thấy vị lạ lạ, có miếng còn màu đỏ”, T. nói và cho biết bản thân ăn 3 miếng thịt gà.

Sau khi ăn cơm xong, lớp T. và các bạn của một lớp khác ngủ tại khu vực sàn nhà của trang trại đã được trải đệm. Hai giáo viên chủ nhiệm của hai lớp khi này đi ăn cơm.

Không có giáo viên chủ nhiệm quản lý, học sinh lớp bên đùa nghịch, thậm chí đuổi đánh nhau, khiến T. không ngủ được.

Đến buổi chiều, lớp T. được đưa đi tham gia hoạt động trải nghiệm "Huấn luyện cung thủ", bằng cách dùng cung bắn tên vào bảng gỗ. Kết thúc hoạt động này, T. cùng các bạn đi về.

“Khi các bạn lên xe để đi về, cháu bị nôn ở trên xe nhưng không đau bụng. Khoảng 16h, xe về đến trường, lúc này cháu cùng bạn Ng., Ph. bị đau bụng, buồn nôn, giáo viên bảo mọi người ra nhà vệ sinh để nôn. Tiếp đó, mọi người lại vào lớp để nghe cô giáo dặn dò", T. nhớ lại.

Em T. vẫn tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến đi dã ngoại ngày 28/3. (Ảnh: DB)

Em T. vẫn tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến đi dã ngoại ngày 28/3. (Ảnh: DB)

Phụ huynh của em T. cho biết, khi về đến nhà, con của chị vẫn đau bụng và còn bị đi ngoài. Thấy vậy, chị đã pha dung dịch Oresol để cho em uống.

“Giáo viên ban đầu cho rằng các bạn bị say xe nên buồn nôn, nhưng khi về nhà các con bị nặng hơn”, phụ huynh chia sẻ.

Vị phụ huynh này cho hay, sau đó, chị đã gọi điện ra trung tâm y tế phường để được tư vấn và được khuyên, nếu con sốt sốt trên 37 độ phải đưa đi viện, còn nếu con ăn cháo loãng và hạ sốt thì cho con ở nhà. May mắn là T. sau đó đã hạ sốt.

Nữ phụ huynh đánh giá, sau chuyến đi tham quan ngày hôm qua, các phụ huynh chắc chắn sẽ có phần lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bên cạnh đó còn một phần về việc quản lý của các giáo viên. Bên cạnh đó, con số học sinh nghi bị ngộ độc thức ăn có thể còn nhiều hơn, do có em bị nhẹ nên ở nhà điều trị.

“Tôi sẽ hỏi lại việc quản lý của giáo viên khi các con đi ngủ, không có người quản lý để học sinh đùa nghịch”, vị phụ huynh em T. chia sẻ.

Kết thúc buổi trò chuyện, phóng viên hỏi em T. trong buổi ngoại khoá, T. có học và nhớ được kiến thức gì qua các hoạt động trải nghiệm hay không, nam sinh này trả lời là không.

Cách nhà bé T. không xa, phóng viên đến gặp bé L.K.Kh (cũng học lớp 2 A6) đã được ra viện. Sáng 29/3, Kh. được nghỉ học và sức khoẻ của em đã ổn định. Kh. cho biết, lớp em có 53/58 bạn đi tham quan.

Trao đổi với phóng viên về bữa ăn tại trang trại, bé Kh. cho biết, em chỉ ăn hai miếng thịt gà chiên và cảm thấy không ngon miệng, đối với món canh chua thì em không ăn.

“Bạn ngồi cạnh cháu ăn hết suất cơm nên bị nặng hơn”, Kh. nói.

Sau khi ăn xong, Kh. cùng các bạn đi ngủ và không có giáo viên trông. Kh. nói, lúc này các thành viên trong lớp không ngủ, đùa nghịch với nhau.

Nhớ lại về một số trò chơi trong buổi dã ngoại, Kh. cho biết, cháu và các bạn được chơi trò mô hình “Cột cờ Hà Nội”, em và các bạn được chơi cầu trượt và được học về lịch sử, rồi trải nghiệm khám phá địa danh ba miền, đến chụp ảnh mô hình khủng long và xem phim màn chiếu. Buổi chiều, em cùng các bạn chơi trò “Sasuke”, rồi trò chơi thổi bong bóng nước.

Trong quá trình ở trang trại, Kh. cho biết, ở trong lớp cũng đã có hơn chục bạn bị nôn. Và khi đi xe về trường cũng có nhiều bạn bị nôn.

"Lớp cháu có tổng số khoảng hơn 20 bạn bị nôn. Khi cháu về đến nhà khoảng 5-10 phút, cháu bị đau bụng và buồn nôn, nên được mẹ đưa ra trường để đi Bệnh viện Xây dựng điều trị", bé Kh. nhớ lại.

Cũng trong sáng 29/3, phóng viên đã tìm gặp em D.Q.M (học sinh lớp 2 A4) vừa được xuất viện về nhà.

M. cho biết, trong bữa ăn, em ăn cơm rang, khoai tây chiên, gà chiên và canh. Đối với món thịt gà, M. không thấy thịt có màu đỏ nhưng ăn không ngon. Khi trên xe, M. đã bị nôn và về đến trường cũng vậy.

Mẹ của M. cho biết, thấy con bị nôn vậy, ban đầu chị đoán do cháu chơi trò chơi.

“Ban đầu, tôi cho rằng là cháu bị nôn do chơi trò bóng hơi đi trên mặt nước. Sau đó, thấy tình trạng sức khoẻ của cháu vẫn không cải thiện, đến khoảng hơn 17h, cháu được xe cấp cứu đưa lên viện", vị phụ huynh nhớ lại.

Vị phụ huynh cũng cho biết, trước khi con đến trường tham gia buổi trải nghiệm, con có mang theo chai nước khoáng và gói bim bim, tuy nhiên con không ăn, uống.

Nhận định về sự việc đã xảy ra, vị phụ huynh cho rằng, nếu lần sau nhà trường tổ chức hoạt động này, chị sẽ kiến nghị nên để các cháu đi gần hơn.

"Tôi cho con đi cũng chỉ vì cháu háo hức được đi chơi với các bạn, chứ còn mong cháu được học gì qua buổi trải nghiệm cũng khó”, vị phụ huynh cho hay.

Thông tin thêm với phóng viên, một phụ huynh có con học lớp 4 Trường Tiểu học Kim Giang cho biết, con của chị đi tham quan cũng tại trang trại Cánh Buồm Xanh vào ngày thứ Hai (27/3), nhưng may mắn không bị sao.

“Qua vụ việc hôm qua, tôi mong việc đảm bảo vệ sinh trong an toàn thực phẩm được đảm bảo hơn nữa", vị phụ huynh cho hay bữa ăn bán trú có giá 30 nghìn đồng/buổi.

Duy Bảo