Một nghi lễ theo đạo Shintoism dựa theo thuyết linh vật của Nhật đã được thực hiện đối với cây thông trước khi tiến trình đốn hạ bắt đầu ở bờ biển Rikuzentakata, thành phố bị hư hại nặng trong thảm họa động đất/sóng thần tháng 3/2011.
"Cây thông của hi vọng" đứng vững giữa ngổn ngang tàn phá. |
“Tiến trình đốn cây sẽ mất hai ngày hoặc hơn, bởi chúng tôi cần bắt đầu đốn cành trước để sau đó những cành này có thể ghép trở lại cây”, Shinya Kitajima, quan chức thành phố cho biết.
Ông cho biết thân cây cao 27m sẽ được chia làm 9 phần và những phần này sẽ được khoét rỗng và được xử lý chống thối trước khi được ráp nối lại nhờ “xương sống” làm từ vật liệu carbon.
Tiến trình bảo quản sẽ được hoàn thành vào tháng 2 năm sau, quan chức này cho biết. Sau đó cây thông sẽ được đặt trở lại đúng vị trí cũ, nơi từng có một rừng thông rậm rạp.
Đầu năm nay những người yêu mến cây thông đã mở một tài khoản trên facebook, kêu gọi đóng góp cho công cuộc “ướp xác” cây thông. Và theo một quan chức thành phố Rikuzentakata đến thứ hai vừa qua, họ đã quyên góp được gần 27 triệu Yên.
Khoảng 19.000 người đã thiệt mạng khi cơn “đại hồng thủy” đổ ập vào bờ 18 tháng trước, nhấn chìm các cộng đồng dân cư ở bờ biển đông bắc Nhật.
Hàng trăm ngàn người hiện vẫn không có nhà ở, do nhà của họ bị phá hủy hoặc do họ phải sơ tán khỏi khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhà máy đã bị rò rỉ phóng xạ khi thảm họa xảy ra.
>> Lý giải tục lệ “người ăn thịt người” cổ xưa
>> 10 sinh vật kỳ dị nhất hành tinh ít người biết đến
>> Khám phá thế giới sinh vật muôn màu trong rừng già Amazon
>> Những "thuỷ quái" từng được cần thủ Jeremy Wade đưa lên bờ
>> Nghệ thuật 'siêu đẳng' của động vật khi ngụy trang (P2)
>> Sốc với cảnh cá voi lưng gù chết trong bể bơi của người
>> Kỳ hoa dị thảo trên vùng đảo huyền bí Socotra