Chuyện hy hữu: Nhân viên NH đánh tráo 1,8 tỷ đồng bằng tiền âm phủ

24/07/2012 16:01
Theo Thanh Nn
(GDVN) - Lợi dụng sơ hở nhân viên kho quỹ không kiểm đếm những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước , Vũ đã tráo đổi hơn 1,8 tỷ đồng tiền “âm phủ” lấy tiền thật.

Ngày 23.7, tại phiên xét xử kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội “lạm dụng tín dụng” chiếm đoạt tài sản lên tới gần 2 tỷ đồng, tòa án đã đưa ra quyết định giảm nhẹ từ 10 năm tù xuống còn 8 năm tù giam.

Năm 2005, Nguyễn Phi Vũ được tuyển dụng vào Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina, chi nhánh Bình Dương làm nhân viên quỹ.  Vũ có trách nhiệm tiếp nhận tiền từ nhân viên kho quỹ vào đầu giờ giao dịch hằng ngày và quản lý tiền trong quá trình giao dịch cả ngày, khi hết giờ làm việc phải bàn giao tiền lại cho nhân viên kho quỹ quản lý.

Giữa năm 2010, lợi dụng việc sơ hở của nhân viên kho quỹ không kiểm đếm đối với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vũ tìm cách đánh tráo tiền giả lấy tiền thật.

Sau vài ngày đi khảo sát thị trường tiền “âm phủ”, Vũ đến một cửa hàng vàng mã tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đặt mua vài cọc tiền có kích cỡ tương đương tiền loại tiền polimer mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó, Vũ chờ cơ hội thuận lợi ra tay tráo đổi, dán niêm phong lại và chiếm đoạt tiền thật tiêu xài.

Ngày 5.8.2011, Vũ bàn giao số tiền giao dịch trong ngày cho Lê Thị Bích Lan, nhân viên quản lý phòng ngân quỹ thì bị chị Lan phát hiện thất thoát số tiền khoảng 90 triệu đồng nên yêu cầu kiểm tra chi tiết tất cả các bó tiền Vũ đang quản lý.

Qua kiểm tra, Vũ bị phát hiện đã tráo đổi 1.708 tờ tiền âm phủ mệnh giá 500.000 đồng, 4.615 tờ tiền âm phủ mệnh giá 100.000 đồng trong các bó tiền có niêm phong của NHNN. 

Số tiền thật bị Vũ tráo đổi lên đến 1,83 tỉ đồng. Ngoài ra, Vũ còn kê khống, chiếm đoạt 299 triệu đồng tiền cũ, rách mà Vũ quản lý.

Trong lúc mọi người đang kiểm tra, Vũ lấy lý do cá nhân xin ra ngoài rồi bỏ trốn.

Ngày 11.8.2011, Vũ đến trụ sở Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên xử phúc thẩm, do có những tình tiết mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét và gia đình đã khắc phục toàn bộ hậu quả, Tòa phúc thẩm giảm cho Vũ 2 năm tù.

Theo Thanh Nn