Dưa hấu miền Tây, chưng Tết 6 tháng vẫn… tươi nguyên

08/07/2011 00:17
Chủ nhân của trái dưa hấu này là bà Nguyễn Hồng Hạnh (đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Chủ nhân của trái dưa hấu này là bà Nguyễn Hồng Hạnh (đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Bà Hạnh cho biết, bà được người thân tặng trái dưa hấu vào 27/12 Âm lịch để chưng Tết.

 Trái dưa hấu chưng gần 6 tháng vẫn còn tươi.
Trái dưa hấu chưng gần 6 tháng vẫn còn tươi.

Trái dưa hấu màu vàng nặng 5,7 kg, đến thời điểm này đã gần 6 tháng vẫn còn tươi, chỉ có cuống bị héo, vỏ vẫn còn rất cứng, màu sắc đẹp.

Bà Hạnh cho biết, trước đây bà cũng có mua dưa hấu về chưng Tết nhưng chỉ nhiều lắm một tháng là bị hỏng, đây là lần đầu tiên bà thấy trái dưa này.

Theo Đất Việt

>> Bánh trung thu TQ, để quên 3 năm trong góc nhà không hỏng

>> Choáng với trái cây “mác” Úc, Mỹ để cả năm không… thối