Hoảng hồn vì suýt ăn phải lưỡi dao trong túi kẹo

01/08/2012 13:02
Tịnh Hà (theo Huffingtonpost và FS)
(GDVN) - Một người tiêu dùng ở Bắc California sốc khi tìm thấy lưỡi dao cũ trong túi kẹo. Chiếc dao không gây ra tai nạn đáng tiếc, nhưng điều cô lo lắng là nó có thể truyền bệnh.
Một phụ nữ tên là Amy Hu ở Bắc California (Hoa Kỳ) đã làm dấy lên sự quan tâm của dư luận về an toàn thực phẩm sau khi cô tuyên bố phát hiện một lưỡi dao cũ trong túi kẹo Rancher Jolly.
Amy Hu cho biết, cô mua túi kẹo Rancher Jolly (sản xuất ở Brazil) tại cửa hàng ở Santa Clara. Sau khi ăn một vài cái trong túi, cô phát hiện một vật màu trắng, nhìn kỹ mới té ngửa đó là lưỡi dao dài 3 inch, một phần được quấn trong băng trắng.
Lưỡi dao được "ngụy trang" trong túi kẹo.
Lưỡi dao được "ngụy trang" trong túi kẹo.


Điều khiến cô Amy Hu lo lắng là lưỡi dao có thể chứa mầm bệnh. “Thật đáng lo ngại. Tôi có một đứa con 1,5 tháng và một em bé đang bú, điều gì sẽ xảy ra khi chúng cho tay vào gói kẹo. Lưỡi dao có thể truyền virus viêm gan, vi trùng, vi khuẩn nếu tay chúng bị cắt”, cô Hu nói.
Chồng cô Amy Hu đã đăng tải bức ảnh lên trang Facebook của Jolly Rancher. Công ty sản xuất kẹo lên tiếng xin lỗi về sự việc đáng tiếc và gửi tới khách hàng 3 gói kẹo khác để thay thế. Tuy nhiên, theo cô Hu, đó không phải là những gì cô mong muốn.
Cô nói: “Điều tôi muốn là sản phẩm thật sự an toàn. Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với con tôi hoặc một đứa trẻ nào khác, trừ khi họ cẩn thận hơn sau những gì đã xảy ra”.
Công ty cho biết, an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu và sẽ có những biện pháp cần thiết để không xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, không có quyết định thu hồi sản phẩm được đưa ra.

Tịnh Hà (theo Huffingtonpost và FS)