Vụ tin đồn nhân viên bảo vệ bán bánh mỳ kiếm 30 triệu/tháng:

PGĐ siêu thị Sunmart:Nói bảo vệ kiếm 30 triệu/tháng là không có căn cứ

08/11/2012 07:11
P.Liễu-T.Phương
(GDVN) - Chia sẻ về thông tin thu nhập "khủng" 30 triệu đồng/tháng từ việc bán bánh mỳ của ông lão bảo vệ, lãnh đạo siêu thị Sunmart nói vui: “Thu nhập của chúng tôi có mơ cũng không tới mức đó”.
Để làm rõ hơn thông tin về thu nhập "khủng" 30 triệu đồng/tháng từ việc bán bánh mỳ của ông lão bảo vệ Nguyễn Văn Nhuế trước cổng siêu thị Sunmart được độc giả đặc biệt quan tâm, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi với Ban lãnh đạo siêu thị Sunmart nằm trên đường Tam Trinh - Hoàng Mai – Hà Nội.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất cởi mở, tuy nhiên, khi đề cập đến thông tin mà báo chí đăng tải về thu nhập của bác bảo vệ, ông Trần Ngọc Hiệu – Phó giám đốc siêu thị Sunmart khẳng định: “Về phía siêu thị không hề có bất kỳ một cuộc trao đổi nào với phóng viên và thông tin của bài báo đó đăng tải là không chính xác”. 
Siêu thị Sunmart đã có ý tưởng rất hay về việc cải thiện thu nhập cho nhân viên.
Siêu thị Sunmart đã có ý tưởng rất hay về việc cải thiện thu nhập cho nhân viên.
Ông Hiệu còn tỏ ra rất ngạc nhiên khi có luồng thông thiếu chính xác và vô căn cứ như thế. Chia sẻ vui với PV, ông Hiệu nói: “Thu nhập của chúng tôi có mơ cũng không tới mức đó”. Một nhân viên trong Ban quản lý siêu thị cũng cho hay, chị rất thắc mắc về căn cứ ở đâu lại có thể tạo ra những con số “vô hình” như thế?
Nói về sự có mặt của xe bánh mỳ trước cửa siêu thị, ông Hiệu cho biết: “Mục đích của siêu thị là tạo thêm thu nhập cho nhân viên, đồng thời tận dụng mặt bằng siêu thị sẵn có và cũng là đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”. Hiện tại, do không có mặt bằng nên siêu thị chưa có dự kiến mở rộng mô hình kinh doanh này. Được biết, hoàn cảnh gia đình của ông bảo vệ Nhuế khá khó khăn, tuy quê ở Thái Bình nhưng vợ ông phải vào tận Sài Gòn kiếm sống. Hơn nữa vợ chồng ông Nhuế cũng lớn tuổi chính vì vậy, siêu thị đã tạo cơ hội cho gia đình ông có thêm khoản thu nhập. 
“Trước đây, siêu thị trả cho vợ chồng ông Nhuế 4,5 triệu đồng/tháng/2 người để vừa trông coi xe bánh mỳ, vừa dọn vệ sinh trước cổng siêu thị. Sau khi khoán trắng xe bánh mỳ, mỗi tháng siêu thị nhận lại từ vợ chồng ông Nhuế 6 triệu và vợ chồng ông phải chịu các khoản chi phí như tiền điện, nước, tiền khấu hao máy móc đầu tư. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Nhuế phải ký hợp đồng cam kết với siêu thị về việc đảm bảo đúng vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như giá bán niêm yết 15.000 đồng/chiếc bánh mỳ”, ông Hiệu nói.

Theo đó, nguyên liệu để làm bánh mỳ đều được siêu thị ghi rõ trong hợp đồng, ông Nhuế có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định ấy như: Thịt lợn phải là thịt mông hoặc thịt thăn, nước sốt mua hiệu Ajnomoto… Tất cả phải đảm bảo vệ sinh, tránh gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt siêu thị.
Ông Hiệu khẳng định không thể có thu nhập 30 triệu/tháng từ việc bán bánh mỳ của vợ chồng ông Nhuế.
Ông Hiệu khẳng định không thể có thu nhập 30 triệu/tháng từ việc bán bánh mỳ của
vợ chồng ông Nhuế.


Khi hỏi về thông tin xe bánh mỳ có thu nhập đến 30 triệu/tháng, ông Hiệu khẳng định không thể có chuyện đó. Thứ nhất, khoản tiền chi phí cho việc mua nguyên liệu là không nhỏ và siêu thị niêm yết giá bán cụ thể là 15.000 đồng/chiếc bánh vì vậy, lãi cho một chiếc bánh không đáng là bao. Thứ hai, lượng khách hàng ở đây rất thưa thớt, chưa kể những hôm trời mưa xe bánh mỳ phải ngừng hoạt động thì không có lãi. Thứ ba, nếu nói tổng thu nhập của xe bánh mỳ 30 triệu/tháng chưa trừ chi phí thì có thể được chứ không thể là lãi.
Mặc dù thông tin sai lệch về thu nhập của ông lão bảo vệ bán bánh mỳ không gây ảnh hưởng nhiều đến ông lão cũng như cho siêu thị nhưng theo Ban lãnh đạo siêu thị, khi đã thông tin thì phải chính xác để tránh những đồn đoán không hay.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
P.Liễu-T.Phương