Rau rớt giá thê thảm, chủ vườn tuyệt vọng tự vẫn

21/04/2011 13:22
Quá thất vọng vì rau rớt giá thê thảm, anh Hàn Tiến, một nông dân nghèo tại Sơn Đông, Trung Quốc “đùng đùng” tự tử.

Quá thất vọng vì rau rớt giá thê thảm, anh Hàn Tiến, một nông dân nghèo tại Sơn Đông, Trung Quốc “đùng đùng” tự tử.

>> Gai người trà sữa trân châu làm từ bột nhựa sản xuất bỉm trẻ em
>> Chất phụ gia "biến” thịt lợn thành thịt bò đã có ở VN?
>> Kinh hãi công nghệ làm bánh ngọt từ trứng thối ở "cơ sở ruồi nhặng"

Thời gian gần đây, thị trường rau xanh tại nhiều địa phương Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, giá bắp cải tại Sơn Đông bèo bọt tới mức chỉ còn...500 VND/kg, khiến người nông dân nơm nớp lo âu.

Gia đình anh Hàn Tiến nhiều đời nay đều trông chờ vào những luống rau xanh để duy trì cuộc sống. Trong những ngày "khốn đốn" chống lại cơn tụt giá thê thảm, người nông dân 39 tuổi này tuyệt vọng tới mức phải tự tử.

 Vợ và con gái anh Tiến đau buồn bên ruộng rau bắp cải.
Vợ và con gái anh Tiến đau buồn bên ruộng rau bắp cải.

Ngay khi thông tin được lan truyền, phóng viên tới nhà anh Tiến tại thị trấn Đường Vương để tìm hiểu sự thật. Ngôi nhà của “người xấu số” này trông nhỏ bé, ọp ẹp với những vật dụng đơn sơ. Theo người dân địa phương, anh Tiến bình thường là người hiền lành, chất phác, ít nói. Không ai ngờ anh lại hành động liều lĩnh tới vậy.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến bố mẹ già hơn 70 tuổi, người vợ và hai đứa con còn nhỏ của anh Tiến rất đau lòng.

Phóng viên theo chân người vợ ra ruộng rau hơn 4.000 m2 của gia đình. Chị này cho biết, cả nhà 6 miệng ăn đều trông chờ vào ruộng bắp cải này nhưng đến nay vẫn chưa bán hết một mẫu rau. Nhìn luống bắp cải còn sót lại đang có dấu hiệu trổ hoa, chị vợ càng thêm thắt ruột.

 Bắp cải quá vụ đang có dấu hiệu trổ hoa.
Bắp cải quá vụ đang có dấu hiệu trổ hoa.

Chị đau xót kể lại: “Năm ngoái, nghe lời khuyên của người khác, anh Tiến liền dốc hết tiền dành dụm trong nhà, vay mượn thêm 10.000 NDT (tương đương 32 triệu VND) tậu về một đàn dê. Chúng tôi dự định kiếm được chút đỉnh từ việc chăn nuôi để có tiền đóng học cho con. Ai ngờ, dê chưa kịp lớn thì mắc dịch bệnh, coi như công toi. Năm nay, tai họa lại ập xuống. Chồng tôi tận dụng cả 4.000 m2 ruộng để trồng bắp cải. Giá rau tự dựng rẻ như bèo, anh Tiến vốn trong lòng không vui, giờ gặp phải cảnh này nên quyết định rời bỏ chúng tôi…”

Không chỉ gia đình anh Tiến, nhiều hộ nông dân tại Sơn Đông cũng đang "khốn khổ" bởi giá rau rớt thê thảm.

 Hiện, giá rau có dấu hiệu nhích lên. Nhưng tại thời điểm anh Tiến tự tử, giá thê thảm tới mức 500 VND/kg.
Hiện, giá rau có dấu hiệu nhích lên. Nhưng tại thời điểm anh
Tiến tự tử, giá thê thảm tới mức 500 VND/kg.

Lý giải hiện tượng rau tụt giá thê thảm trong thời gian qua, Chủ nhiệm hội của thôn nông dân Đường Vương, ông Giang cho biết: “Thời gian sinh trưởng của bắp cải trung bình từ 60 – 80 ngày. Do thời tiết năm nay rét lạnh kéo dài, khiến loại rau này phải mất tới 110 ngày mới đủ lớn. Chính thời gian sinh trưởng như vậy gây bất lợi, khiến nhiều ruộng bắp cải có dấu hiệu trổ hoa”.

Hiện Hiệp hội xúc tiến cứu trợ dân sinh Dương Quang của chính quyền thị trấn Đường Vương sau khi được tin, lập tức hỗ trợ tiền cho gia đình anh Hàn Tiến.

Theo Đất Việt

>> Gai người trà sữa trân châu làm từ bột nhựa sản xuất bỉm trẻ em
>> Chất phụ gia "biến” thịt lợn thành thịt bò đã có ở VN?
>> Kinh hãi công nghệ làm bánh ngọt từ trứng thối ở "cơ sở ruồi nhặng"