Trải nghiệm mang tên… 5 sao +

21/07/2011 03:00
(GDVN) - Thiên nhiên cho Đà Nẵng những bãi biển đẹp như mơ và con người đã tạo cho Đà Nẵng một thiên đường nghỉ dưỡng, đó là Vinpearl Luxury Đà Nẵng.

(GDVN) - Thiên nhiên cho Đà Nẵng những bãi biển đẹp như mơ, từ Mỹ Khê tới Non Nước, Sơn Trà, Bắc Mỹ An. Tạo hóa phóng khoáng ban tặng Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ, Bà Nà huyền ảo và thơ mộng, đèo Hải Vân – “thiên hạ đệ nhất hùng quan”… Và con người đã tạo cho Đà Nẵng một thiên đường nghỉ dưỡng - đó là Vinpearl Luxury Đà Nẵng.

David - anh bạn người Mỹ của tôi - cứ nằng nặc đòi đến Đà Nẵng ngay khi vừa gặp tôi ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Tôi băn khoăn không hiểu anh có duyên nợ gì với thành phố bên sông Hàn này mà mong ngóng đến với nó như thể đến với người yêu sau bao tháng ngày xa cách. Dường như hiểu cái sự băn khoăn của tôi, David giải thích ngay: “Tôi muốn biết vì sao một tạp chí danh tiếng như Forbes đã hào phóng chọn Non Nước Beach là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh! Tôi cũng muốn hiểu vì sao rất nhiều người nước ngoài không bỏ qua Đà Nẵng khi chọn Việt Nam làm điểm đến…”.

“Vậy thì anh sẽ phải lòng Đà Nẵng mất thôi, anh bạn của tôi ạ. Đà Nẵng có nhiều hơn những gì mà anh biết…”, câu nói đầy ẩn ý của tôi càng khiến David háo hức.

 

Điểm đến đầu tiên mà tôi - trong vai trò một tour guide không chuyên - đưa người bạn Mỹ đặt chân đến không phải là Ngũ Hành Sơn huyền bí, cũng chẳng phải bãi Mỹ Khê nổi danh khắp thế giới, hay đỉnh Bà Nà ngàn năm mây phủ. Những cái tên đó đã quá quen thuộc với du khách khắp nơi trên thế giới khi đến Đà Nẵng. Tôi muốn “làm mới” kiến thức về Đà Nẵng của những du khách quốc tế như David với khái niệm về dịch vụ đẳng cấp 5 sao Cộng với Vinpearl Luxury Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nằm bên núi Ngũ Hành và bãi Non Nước. 

Chiếc xe Mercedes sang trọng đỗ xịch trước sảnh của khu nghỉ dưỡng. David không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Như thể tôi đang ở giữa không gian của lâu đài Pháp vậy, nhưng lại có vẻ gì đó rất quyến rũ, khác biệt”. Và David thôi thúc tôi giải thích những sự khác biệt mà David cảm nhận bằng hai từ “quyến rũ”. Theo bóng áo dài tha thướt của cô nhân viên khách sạn, chúng tôi được hướng dẫn tỉ mỉ về tổng quan khách sạn, và dần khám phá những vẻ đẹp ẩn sâu trong không gian kiến trúc tuyệt mỹ.

Và phong cách kiến trúc đương đại kết hợp với nét quyến rũ cổ điển của những khách sạn ở Đông Dương đầu thế kỷ 20 của khu khách sạn ở Vinpearl Luxury khiến anh bạn Mỹ liên tục bận rộn với chiếc máy ảnh hiện đại của mình.

 

Anh hết xoay bên này, lại nghiêng bên kia để lấy hết được những góc đẹp nhất của khối kiến trúc với 200 phòng nghỉ hết sức sang trọng kia. Ngay cả khi cô nhân viên xinh đẹp đã trao chiếc chìa khóa phòng cho anh sau hàng loạt giới thiệu về cách thức sử dụng đồ trong phòng, David cũng chỉ kịp nói câu “thank you” kèm với nụ cười nhiệt tình, rồi lại xoay ra chụp hình. Anh khéo léo so sánh “sự tinh tế, hiện đại và lịch lãm của nội thất ở đây chắc không kém Four Seasons Hotel là mấy…”. Một câu khen hơi quá của bạn, nhưng tôi biết anh thật lòng, bởi anh đã yêu Đà Nẵng từ trước khi đặt chân đến nơi này.

Những căn phòng sang trọng của khu khách sạn đưa David đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Nhân viên khu nghỉ rất vui vẻ khi chúng tôi đề nghị được tham quan các loại phòng của khu khách sạn, từ Royal Suite rộng tới 120m2, Executive Suite (107m2), Panoramic View, Beach Front View, Ocean Front View đến Ocean View và Pool View (54m2). Mỗi căn phòng được thiết kế theo hướng mở, hướng đến với thiên nhiên. Sáng sớm, khi mở cửa ban công, tưởng như cát mềm và sự êm ái của sóng đang vỗ về, mơn man trên da thịt. Chiều buông xuống, bên khung cửa phía Tây, dãy Ngũ Hành Sơn đổ bóng dài trên nền cát trắng mênh mông, lấp lóa trong ánh hoàng hôn rực rỡ, huyền bí. Tôi đã thấy David đứng lặng trong một chiều như thế, chiếc máy ảnh nằm yên trên bàn gỗ sang trọng của căn phòng, dường như nó không thể lột tả được đầy đủ vẻ đẹp trong chiều của Vinpearl Luxury Đà Nẵng, của thiên nhiên Đà Nẵng, bởi bên trong cái đẹp đó là một tình yêu.

Những ngày tiếp theo ở khu nghỉ này, không ít lần tôi thấy anh bạn của mình chỉ mơ màng thả hồn bên bể bơi, hay lang thang dọc bãi biển ngắm ánh sáng lung linh từ hàng trăm chiếc đèn lồng bập bềnh trên sóng biển trong một đêm rằm.

Anh có ý định viết một cuốn sách về Việt Nam, với lời tựa bắt đầu từ Đà Nẵng, từ hương vị hải sản tươi rói mà anh có dịp được nếm thử tại nhà hàng Oriental của Vinpearl Luxury, từ vị rượu Hồng Đào cay nồng đê mê của xứ Quảng đựng trong chiếc cốc làm từ cẩm thạch Ngũ Hành Sơn, và từ một khái niệm mới về xa xỉ - 5 sao Cộng của khu nghỉ dưỡng đẳng cấp này.

 

Tôi không cần phải giải thích với David về khái niệm 5 sao + này, bởi với anh, thái độ ân cần, chu đáo và hết sức tôn trọng sự riêng tư của các nhân viên ở Vinpearl Luxury đã là quá đủ. Chính tôi bị David thuyết phục rằng, cái khái niệm 5 sao + ấy cần phải được làm tròn bằng những dịch vụ, tiện nghi hỗ trợ ở đây.

Nó quá hoàn hảo. Nó khiến bạn luôn thấy mình là thượng khách, bởi mỗi bước chân của bạn đến những điểm đến quanh khu nghỉ đều được đón đưa bằng xe sang, nếu bạn muốn. Mỗi nhu cầu của bạn đều được đáp ứng tại bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tôi cũng có thể nói không ngoa rằng, nhân viên của khu nghỉ có thể đọc được ý nghĩ của bạn, khi bàn tay họ lướt êm trên cơ thể thượng khách, trong những “vũ điệu massage” đầy thư thái giữa một không gian thơ mộng của Vincharm Spa.

Từ Vinpearl Luxury, anh bạn David của tôi đã đến với Đà Nẵng theo một cách khác, và dãy Ngũ Hành Sơn, những phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Bà Nà, Cù Lao Chàm ... Tôi mải miết theo David suốt hành trình khám phá Đà Nẵng, lang thang quanh những khu du lịch “vệ tinh” của thành phố này, quên mất rằng, mình đang làm công tác hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Có lẽ chính Vinpearl Luxury đã mang cảm hứng cho chúng tôi khi khám phá vẻ đẹp của thành phố bên sông.

V.P