Cuồng thần tượng, phải yêu và sống như phim

26/04/2011 14:04
Sống và bắt chước thần tượng không còn là một chuyện lạ lẫm, nhưng nhiều bạn trẻ lại phụ thuộc vào “phong cách” của thần tượng mà đánh mất chính mình.

Sống và bắt chước thần tượng không còn là một chuyện lạ lẫm, nhưng nhiều bạn trẻ lại phụ thuộc vào “phong cách” của thần tượng mà đánh mất chính mình.

Không phải lối sống của ngôi sao nào cũng lành mạnh, không phải cứ thần tượng là lý tưởng. Chính điều này đã gây ra sự phản cảm về lối sống của một bộ phận giới trẻ và khiến xã hội phải giật mình bởi những hệ quả nghiêm trọng xảy ra gần đây.
 
Mốt là phải giống thần tượng

 
Hằng luôn khiến bạn bè và người xung quanh phải chóng mặt với sự thay đổi phong cách thời trang xoành xoạch. Và “tuổi thọ” của những bộ quần áo chỉ được tính bằng thời lượng chiếu một bộ phim thần tượng. Phim này chiếu xong đến phim khác, Hằng không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một kiểu quần áo hay đầu tóc nào trên phim. Cô nhịn ăn sáng, nói dối bố mẹ xin tiền đóng học, vay mượn bạn bè để có tiền sắm sửa như diễn viên.

 Mặc đẹp là phải giống thần tượng
Mặc đẹp là phải giống thần tượng.
Hằng bỏ ra không ít thời gian “cuồng nhiệt” tập theo những điệu bộ cử chỉ của thần tượng. Nhưng thần tượng của Hằng thì không chỉ có một người, mà thay đổi liên tục. Chính vì vậy, các bạn trong lớp luôn phải chịu đựng Hằng trong nhiều “vai diễn” khác nhau. Lúc thì quậy tưng như Cô nàng ngổ ngáo, có lúc lại bụi bặm giống Cinderella Sister, và trong cơn sốt phim Bạn gái tôi là hồ ly chín đuôi (Hàn Quốc) Hằng tậu luôn một bộ váy trắng, giày trắng. Mái tóc búi cao được xõa ra và câu cửa miệng của Hằng là “Thịt! Thịt! Thịt”.
 
Chạy đua theo thời trang thần tượng, thậm chí nhiều cô gái còn đi phẫu thuật thẩm mỹ một số bộ phận trên cơ thể để nhìn cho giống thần tượng. Những biến chứng khó lường sau phẫu thuật thẩm mỹ là điều không cần quan tâm, miễn sao giống thần tượng.
 
Không chỉ sống như thần tượng, nhiều bạn còn quên cả bản thân mình trong tình yêu. Mốt bây giờ phải là yêu như phim.
 
Những cặp đôi “hợp gu” này luôn khiến người xung quanh vừa khó chịu, vừa buồn cười trước nhừng trò chẳng giống ai. Từ việc đặt tên riêng cho nhau bằng tiếng Hàn Quốc, tặng người yêu cây cà chua (phim Tomato) hay một bó… bông cải xanh làm quà (ảnh hưởng bởi phim Mary stayed out all night). Đến chuyện giận dỗi nhau, làm lành cũng phải giống phim.
 
Ngay cả chuyện tình yêu trên phim cũng được nhiều bạn xem là chuẩn mực cho mình. Cô bạn Hoàng Ngân lúc nào cũng như người sống trên mây vì sự lãng mạn rất chi là… thần tượng.
Rơi nước mắt vì được gặp thần tượng
Rơi nước mắt vì được gặp thần tượng.

Xem phim Sungkyunkwan scandal thì Ngân mơ mình trở thành một cô gái giả trai, có tình yêu lãng mạn với bạn đồng môn. Còn xem phim Vườn sao băng, Ngân lại ao ước giống như nhân vật nữ chính, được một anh chàng nhà giàu, ngỗ ngược theo đuổi, trải qua bao nhiêu hiểu lầm, sóng gió ngăn cản từ phía gia đình mới đến được với nhau.
 
Khi nhờ sự mách nước của bạn bè Ngân để cưa đổ cô nàng, nhiều chàng trai nhận được lời khuyên “Dễ ấy mà, tỏ tình giống phim, yêu như phim là được”. Và tất nhiên, các chàng đều lần lượt bỏ của chạy lấy người vì không thể chiều nổi tính tình kỳ quái ấy. Giấc mộng “yêu như phim” của Ngân cứ tiếp nối ngày này qua tháng khác, chẳng biết bao giờ Ngân mới “tỉnh ngủ".
 
Lối sống thần tượng khiến nhiều bạn trẻ bỗng dưng tách biệt với bạn bè, cuộc sống xung quanh, gây xung đột với bố mẹ. Những năm gần đây, việc các ngôi sao liên tiếp tự tử khiến cho các fan đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Nhiều bạn trẻ khi nghe tin còn về nhà khóc thút thít, đóng cửa phòng không ăn cơm và đòi bố mẹ cho tự tử theo thần tượng khiến nhiều phụ huynh đau đầu.
 
Những hậu quả đau lòng vì thần tượng
 
 Ở các nước khác trên thế giới, hội chứng cuồng thần tượng cũng xảy ra tương tự, thậm chí ở mức báo động  nguy hiểm.
 
Những cô gái trẻ ưa chuộng mốt “mỏng người” hay “người dây” của các siêu mẫu, ca sĩ chắc chắn sẽ phải giật mình nếu biết rằng tính mạng của mình bị đe dọa chỉ vì bắt chước thần tượng.
 
Sophie Mazurek, cô sinh viên người Anh có hàng đống tạp chí, tranh ảnh của Victoria Beckham ở nhà. Cô sinh viên 19 tuổi người Anh vì muốn có thân hình gày gò như bà Becks, cô đã kiêng ăn uống từ hơn 2 năm nay. Vì quá yếu ớt nên Sophie đã từ giã cõi đời, khi đó, cô chỉ nặng hơn 26 kg.
 
Từ việc rao bán mình để có vé xem chương trình, sẵn sàng ngủ ngoài đường chờ gặp thần tượng, các cô gái sẵn sàng… dâng hiến tình một đêm cho thần tượng, hay nghiêm trọng hơn là muốn… chết cùng thần tượng. Giờ đây khó có thể kiểm soát được hội chứng cuồng thần tượng của nhiều người trẻ.
 
Ca sĩ Lady Gaga với phong cách kỳ dị nổi tiếng thế giới thường xuyên nhận được những lời đe dọa từ fan. Một trong số các trường hợp đó là bức thư rùng rợn của cô gái tên Anastasia Obukhova, 26 tuổi, nữ sinh người Nga đang sống ở New York. Bức thư viết: “Em thường xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Tôi muốn chết và muốn được chết cùng với em”. Lo sợ trước quá nhiều fan cuồng, Gaga lúc nào cũng cảnh giác với các fan và rơi vào tình trạng lo lắng không yên, lúc nào cũng sợ bị giết.
 
Nhiều trường hợp, bắt chước thần tượng là nguyên nhân của những vụ án nghiêm trọng. Cho Seung-hui, kẻ cuồng sát trong một vụ thảm sát đẫm máu tại ký túc xá sinh viên ở Hàn Quốc đã giết chết 32 người sau đó tự tử. Cảnh sát cho rằng y đã bắt chước hành động của nhân vật trong phim  Oldboy nổi tiếng nói về sự trả thù.
 
Bộ phim này được đánh giá là có nhiều cảnh bạo lực, đầy "nỗi ám ảnh và sự trả thù". Trong một bức ảnh vụ án, y cầm búa và một bức khác, y cầm súng bắn vào đầu. Hai cảnh này giống trong phim Oldboy của đạo diễn Park Chan-wook, từng giành một số giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2004. Trong một bức ảnh khác, Cho giơ hay tay hai súng giống như cảnh trong phim của một đạo diễn Hong Kong Ngô Vũ Sâm.
 
Cuồng thần tượng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Do ý thức sai lầm, nhiều người trẻ có thể rơi vào vòng lao lý mà không ý thức hết được những hành động của mình.
 
Sống và bắt chước thần tượng không còn là một chuyện lạ lẫm, nhưng nhiều bạn trẻ lại phụ thuộc vào “phong cách” của thần tượng mà đánh mất chính mình. Người trẻ không thể thả trôi cuộc đời mình theo những trào lưu tức thời mà phải tự  học cách lớn lên và trưởng thành.
 
Theo Nguoiduatin.vn