Kỹ nghệ đi chợ tình online săn “hàng” bệnh hoạn ở Hà Thành

04/08/2012 05:38
Hoàng Lâm
(GDVN) - Cụm từ “chat sex” lâu nay không còn quá xa lạ, tuy nhiên, ít người biết rằng nó đang trở thành một “công cụ” hữu hiệu cho gái làng chơi kiếm khách.
Từ nhiều năm nay, chat sex đã ra đời và vô hình chung nó chính là một phần “bản ngã” của Internet đang làm cho thế giới ảo ngày càng xấu đi trong mắt nhiều người. Không quá khi nói rằng, chat sex là hiểm họa của giới trẻ hiện nay khi nó trực tiếp dẫn đến tệ nạn mại dâm hoặc biến những thiếu nữ con nhà lành vì "trót” sa đà vào chat sex mà thành "món đồ chơi".“Chợ” sex 24/24 Thực tế, không mấy khó khăn để cho bất kì ai có thể tìm vào một phòng chat hay còn gọi là chat room để chát chít và tán gẫu trong một đêm khó ngủ. Có thức đêm mới biết đêm dài và cũng vào cái thời điểm “khó ngủ” đó mới phát hiện ra nhiều điều "hay ho" của thế giới ảo trong các chat room đó. Để tìm hiểu rõ hơn về thú vui bệnh hoạn của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay, phóng viên dùng một nick chat Yahoo ảo để đăng nhập vào trong một phòng chat khu vực Hà Nội săn... "hàng" chat sex. Ngay khi đăng nhập vào, ấn tượng đầu tiên của tôi là những dòng chửi bậy thô tục và những lời lẽ “gợi tình” từ các nick chat cũng… “gợi tình” không kém. 
"Giai đoạn đầu" của chat sex....
"Giai đoạn đầu" của chat sex....
Dạo qua một vòng, đập vào mắt tôi là những nick chat đầy khiêu khích như: Girlxinhtimnguoiyeu…, gainhaquecantrainhagiau…, boychungtinh…, gaithieutien…v.v… Tất cả những nick name kiểu này xuất hiện nhan nhản và cá biệt có những nick name nói rõ… mục đích online đêm hôm làm gì như: Girlxinhcantien…, gaixinhthichcuunet_sexy… Có lẽ, không cần nói ai cũng có thể hiểu được vào ban đêm, các chat room đang biến tướng thành các chợ tình online một cách công khai. Để tiếp cận với các cô gái này, tôi viết bừa một dòng chữ lên hộp thoại chung có nội dung: “Đang chán, có em nào show hàng giải khuây không? Có thưởng nóng”. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, tôi… mỏi tay trả lời không kịp các em… Một số còn đề nghị thẳng sẽ “show hàng” nhưng với điều kiện là phải có “thưởng” nóng. >>BẤM XEM CHÙM ẢNH: NHỮNG "HOT GIRL" LÀM CÁC CON NGHIỆN CHAT SEX "ĐIÊN ĐẢO"Giá chỉ là ... thẻ game Tiếp tục “ngã giá” với một cô gái đã gửi hình khá xinh để “chat sex”, thật bất ngờ là yêu cầu của cô gái này đưa ra cũng khá đơn giản: 1 chiếc thẻ game giá 200.000 đồng. Theo đó, nếu mua thẻ game có giá 200.000 đồng, tôi sẽ được xem tất cả “tòa thiên nhiên” của cô gái này. Tôi cố tình tỏ vẻ ngần ngừ vì sợ bị… lừa thì ngay lập tức cô gái có nick name Girlnhaquethichshowhang… này bèn “khuyến mãi” bằng cách bật webcam và show… tạm một ít trong “tòa thiên nhiên” để “làm tin” rồi tắt ngay. Đương nhiên, cô gái khéo léo không để tôi nhìn thấy mặt. Tôi không có hồi âm và đi tìm “mối” khác, bỏ lại cửa sổ chat ngập tràn những câu chửi tục tĩu của cô gái trót dại… “show hàng” nhưng không được tiền. Lần này tôi nhảy vào một phòng chat khác ở Hà Nội cũng đầy rẫy các nick chat gợi tình. Không cần phải “mơi mơi” bằng những đoạn chat bâng quơ, lập tức các em “hàng” nhảy vào làm quen “ầm ầm” vì phòng chat này toàn “hàng” nằm chờ con mồi nào nhảy vào là búa xua lao đến... Câu đầu tiên mà tôi nhận được từ một nick chat có tên Gainhaquethichtraito… đó là: “Em có thể làm quen với anh được không? Anh có webcam không?” Ngay lập tức tôi cũng trả lời lại với giọng lịch sự: “Chào em, anh có chứ. Anh muốn nhìn em được chứ?”. Đầu bên kia trả lời rất nhanh: “Ok anh. Nhưng em đang kẹt quá anh ạ. Em nhờ anh một việc được chứ?”. Tôi trả lời: “Được. Em nói đi”, bên kia vào thẳng vấn đề luôn: “Em sẽ mở webcam cho anh xem nhưng anh phải mua cho em một thẻ điện thoại 500k”. Đọc xong câu này, tôi nói thẳng luôn với ý chê nhiều, bên kia cũng chẳng vừa trả lời lại: “Thế là rẻ rồi anh ơi. Em đảm bảo anh sẽ không phải hối hận”. Tôi không đồng ý và yêu cầu hạ giá, bên kia không hồi âm lại thêm bất kì câu nào. Có lẽ, thấy tôi quá “khó gặm” nên em “hàng” đành lượn lờ đi tìm mối khác. Quả thực, nghe những lời “mơi mơi” của những kiểu “hàng” như thế này, bất kì gã đàn ông nào cũng rất dễ dính bẫy vì như cô gái chat với tôi đã “chào khách” bằng một bức hình không thể sexy hơn được nữa. Đây cũng là một chiêu để câu khách làng chơi rất đơn giản. 
"Show hàng" bằng mọi cách để câu kéo
"Show hàng" bằng mọi cách để câu kéo
Lần thứ ba, tôi quyết định tìm một em “kẹt net” để thử một lần trong đời được làm “anh hùng cứu nhân” xem sao. Thực ra, trước đó tôi đã nghe một người bạn nói khá nhiều về các cô gái chuyên tung ảnh, show webcam để câu khách với lý do “kẹt net” như thế này. Theo người bạn của tôi cho biết, tất cả những kiểu “hàng” như thế này đa phần đều là gái mại dâm giả danh gái mới lớn để lừa đảo. Nhiều trường hợp, các tay “anh hùng” đã bị “úp sọt” bởi cả một băng nhóm cướp tài sản.>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: NHỮNG "HOT GIRL" LÀM CÁC CON NGHIỆN CHAT SEX "ĐIÊN ĐẢO"
Tôi lựa chọn một nick name khá dễ thương có tên “Babydethuong_ketnet…” để làm quen, tôi khá ấn tượng với cái nick Yahoo này vì liên tục tung lên hộp thoại chung những dòng cần tuyển “hiệp sĩ” cứu net. Có vẻ như cô nàng này đang “ế lâu ngày” nên cứ sôi sùng sục câu khách bằng mọi giá. Lại là “võ” cũ, sau khi đã bắt đầu làm quen với nhau, cô gái đầu bên kia yêu cầu cả hai sẽ trao đổi webcam và số điện thoại cho nhau và muốn tôi đến đón ngay vì… ngồi cả ngày ở quán nên mệt quá, đang cần người tâm sự qua đêm. Không chỉ thế, cô nàng này còn sẵn sàng show luôn webcam mà không cần thêm bất kì điều kiện gì. Thực hiện đúng lời hứa, cô nàng cho tôi webcam. Nhìn vào webcam, khỏi cần nói, tôi cũng thừa nhận ra đây lại là một “hàng” chính cống giả danh gái nhà lành cần trợ giúp. Khuôn mặt trang điểm đậm, lòe loẹt phấn son và ăn mặc hở hang, cô gái bắt đầu vuốt ve thân thể trong những tư thế khêu gợi đúng kiểu “mơi mơi, gọi tình” của những cô nàng bán thân nuôi miệng chuyên nghiệp. Đẳng cấp trong chat sex
Sau vài cuộc “chém gió” không đi đến đâu, tôi tiếp tục lọ mọ chat với mấy cô nàng khác với mục đích tìm ra được một điều gì đó khác biệt hơn ở cái thế giới chat sex bệnh hoạn này. Một hồi làm quen tứ tung và đương nhiên trong vai một gã đàn ông khát tình giữa đêm khuya, tôi biết thêm được một thú chơi đã được thịnh hành trong nội bộ giới thích chat sex này. Đó là dùng phần mềm “Paltalk”. Đây là một phần mềm hỗ trợ chat bình thường nhưng qua tay những kẻ nghiện chat sex đã bị biến tướng. Với những người bình thường có lẽ đây là một “thuật ngữ” khá lạ lẫm nhưng với dân thích “chat sex” thì đã… cũ mèm.  Thực chất, phần mềm “Paltalk” không khác gì Yahoo. Tuy nhiên cái đặc biệt là Paltalk có phân chia đẳng cấp rõ ràng giữa các nick chat. Cụ thể, nếu dân nghiện chat sex bỏ tiền ra đăng ký một nick chat bất kỳ thì dân chơi đó sẽ được nhiều quyền lợi hơn là đăng ký một nick chat miễn phí. Với một nick chat có màu xanh lá cây, màu xám hoặc VIP - tức là có trả tiền, người sở hữu thoải mái xem hình với thời gian không hạn chế và hình ảnh rõ nét hơn nhiều. Điểm đặc biệt, Paltalk thú vị hơn Yahoo vì có nhiều “hàng” chịu chơi sẵn sàng "khoe hàng" cho những gã khát tình xem thoải mái qua webcam. Đẳng cấp mà dân thích chat sex tự đặt ra ở đây chính là túi tiền của những kẻ bệnh hoạn đến đâu. Sở dĩ nói vậy là vì những cô nàng thích “show hàng” để kiếm mấy đồng bạc lẻ không thể gia nhập thế giới của những kẻ nghiện Paltalk hoặc nếu có gia nhập được thì cũng phải rất chịu chơi và đầu tư nhiều mới có thể có “số” trong làng chat sex. 
Nhan nhản những phòng chat sex như thế này trên mạng
Nhan nhản những phòng chat sex như thế này trên mạng
Để hiểu rõ hơn, tôi đã nhờ được một “chuyên gia” ăn sương cũng đang Online cùng tôi giải thích về cái tên Paltalk. Cười khoái trá trước câu hỏi của tôi, người bạn tên T. nói: “Mày đúng là nhà quê. Mấy cái này đơn giản. Trước tao chơi suốt nhưng giờ chán rồi. Cái này mấy đứa có tiền hay chơi vì lựa được “hàng” ngon và thậm chí còn “chăn” được ở cả bên ngoài đấy”. Tôi tỏ ý ngạc nhiên vì trong giới chat sex mà cũng phân chia đẳng cấp theo kiểu đó, người bạn kể luôn một… lèo rằng, Paltalk chỉ dành cho những kẻ nhà giàu và hầu hết đều là những cậu ấm, cô chiêu “no cơm, ấm cật” thích nghĩ ra những chiêu trò quái đản để khẳng định mình trong thế giới ảo cùng chiếc dế xịn. Những đối tượng như thế này không cần tiền, cũng không tiếc tiền mà chỉ cần tìm cảm giác “khoái lạc” lạ lẫm. Và đương nhiên, những đối tượng dạng này cũng thích “hàng tuyển” hoặc đơn giản chỉ là để “show hàng” cho vui, cho thiên hạ chiêm ngưỡng thân thể của mình. T. còn tiết lộ rằng, với Paltalk, dân nghiện chat sex thường chat trên điện thoại di động đời cao chứ không chỉ ở máy tính như trước đây và những cậu ấm, cô chiêu trẻ tuổi đang rất ưa chuộng hình thức chat sex kiểu này vì khó bị phát hiện.  Để phục vụ mục đích chat sex, những kẻ “bệnh hoạn đẳng cấp cao” này thường chỉ chat vào tầm đêm khuya và thường chỉ khoác trên mình tấm áo mỏng manh để tiện sau khi làm quen sẽ trao nhau webcam và đồng loạt “thoát y” không còn mảnh vải nào trên người. >>BẤM XEM CHÙM ẢNH: NHỮNG "HOT GIRL" LÀM CÁC CON NGHIỆN CHAT SEX "ĐIÊN ĐẢO" Đa số dân chat sex thường không được biết mặt nhau. Tuy nhiên, nếu người kia muốn biết mặt người này thì phải có điều kiện nào đó. Sau khi thỏa mãn được khâu “sơ tuyển”, nếu ưng mắt, những kẻ thích chat sex bệnh hoạn có thể kết thúc cuộc vui tại…nhà nghỉ…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Lâm