Barca - Real: Khi Mourinho lấy sở đoản thay sở trường

03/05/2011 09:48
(GDVN) - Cần phải ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng ở Nou Camp, Real của Mourinho không còn cách nào khác là phải từ bỏ lối chơi phòng thủ tiêu cực.

(GDVN) - Sergio Ramos và Pepe bị treo giò, Jose Mourinho mất quyền chỉ đạo, lại phải thi đấu trên sân khách trong thế bị dẫn trước 2 bàn, con đường tiến đến trận Chung kết Champions League mùa này đối với Real Madrid đang trở nên quá chật hẹp.

Một trận hòa tại lượt về ở La Liga, một trận thắng ở trận Chung kết Cúp Nhà Vua, cơ hội thắng cuộc bỗng dưng nghiêng hẳn về phía Real trước khi trận Bán kết lượt đi Champions League với Barcelona diễn ra. Nhưng cơ hội ấy chỉ tồn tại được hơn 60 phút, tức vào thời điểm trung vệ Pepe bị trọng tài truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Daniel Alves.

Mất Pepe là một tổn thất lớn của Real.
Mất Pepe là một tổn thất lớn của Real.

Mất cầu thủ người Bồ Đào Nha, hàng thủ Real để lộ ra những khoảng trống chết người. Hệ quả, trong vòng chưa đầy 15 phút, Lionel Messi, bằng sự tinh tế và nhạy cảm của mình đã hai lần làm rung lưới Iker Casillas khiến Real ngục ngã ngay tại Bernabeu.

Trận thắng ấy không chỉ giúp Barca tạo được lợi thế ở trận lượt về mà kéo theo cả một hệ lụy xấu đối với Real. Pepe và Ramos bị treo giò, Mourinho mất quyết chỉ đạo. Real bây giờ giống như rắn mất cả đầu lẫn đuôi.

Dẫu vậy, như người ta vẫn thường nói “còn nước, còn tát”, “còn sống, còn hi vọng”. Còn Jose Mourinho chưa bao giờ giơ tay “chịu trói” cả. Thế nên, trận bán kết lượt về chưa diễn ra, nhưng Real đã giở đủ bài để chơi đòn “tâm lý chiến” với Barca.

Hàng thủ của Real cũng trở nên thiếu chắc chắn khi Ramos không thể thi đấu.
Hàng thủ Real cũng thiếu chắc chắn khi Ramos không thể thi đấu.

Đầu tiên là họ yêu cầu UEFA xử phạt 6 cầu thủ Barca cùng HLV Guardiola, nhưng bất thành. Tiếp đến, “cơ quan ngôn luận” của đội bóng Hoàng gia, tờ AS cho đăng tải đoạn video tố tiền vệ trụ Busquets có hành động và cử chỉ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Marcelo. Barca im lặng.  Vì họ hiểu rằng tranh cãi vào lúc này là vô ích. Phán quyết cuối cùng đã có UEFA lo.

Kế sách trước trận đấu của Real coi như phá sản. Bởi thế, vào lúc này có lẽ Club Blanco nên tập trung vào giải quyết bài toán mang tên Pepe – Ramos. Phải thừa nhận rằng, trước khi nhận thẻ đỏ, Pepe đã thi đấu tuyệt hay ở vị trí tiền vệ trụ. Vì thế, không ngoa khi nói rằng, cầu thủ người Bồ chính là một trong những nhân tố quan trọng làm phá sản lối chơi tiqui-taca của Barca ở “Siêu kinh điển” tập 1 và 2. Nhưng phút thiếu kiềm chế của anh đã phá hỏng tất cả. Pepe từ người hùng trở thành tội đồ chỉ trong một khoảnh khắc.

Bây giờ, khi Sami Khedira chưa thể trở lại thi đấu vì chấn thương,  Mourinho và các Madridistas đành trông chờ cả vào Lassana Diarra cùng Xabi Alonso ở khu vực giữa sân. Còn ở hàng thủ, việc Ramos không thể thi đấu là cơ hội cho Garay và Albiol đá cặp trung vệ cùng Ricardo Carvalho. Nhưng “Người đặc biệt” sẽ phải đau đầu lựa chọn. Garay ít thi đấu. Albiol thì mắc lỗi ở trận “Siêu kinh điển” tập 1 dẫn đến việc Real phải chịu một quả 11m. Quả quá khó, nhưng có lẽ Albiol sẽ được lựa chọn vì dù sao một lần vấp ngã cũng là một lần bớt dại.

Những cầu thủ sẽ lãnh trách nhiệm ghi bàn cho Real.
Những cầu thủ sẽ lãnh trách nhiệm ghi bàn cho Real.

Nhìn rộng ra, ở trận đấu tới với Barca, Mourinho không có được những “con bài” tốt nhất ở hàng thủ để thực hiện sở trường của ông: phòng ngự tiêu cực, cầm cự đến cùng và phản công sắc bén. Như vậy, tình thế buộc “Người đặc biệt” phải sử dụng tới sở đoản: tấn công. Tấn công không chỉ để tìm kiếm bàn thắng mà đó còn là một cách phòng thủ chủ động.

Xét về mặt con người, Mourinho hoàn toàn có thể sử dụng sở đoản. Bởi nên nhớ, về khả năng ghi bàn C.Ronaldo chẳng kém gì L.Messi. CR7 đã ghi bàn ở “Siêu kinh điển” tập 1 và 2 thì tại sao trong tập cuối anh lại không tái hiện điều tương tự. Còn Benzema, Kaka và Higuain thì đã có dịp thử “súng” bằng cách nã vào lưới Valencia tới 6 “phát”.

Vấn đề còn lại là Mourinho phải làm sao lựa chọn được một hàng tấn công tối ưu nhất để “bắn phá” hàng thủ của Barca. Dĩ nhiên, không ít Madridistas sẽ cảm thấy lo lắng. Bởi hồi cuối tháng 11 năm ngoái, khi chơi đôi công với Barca, Real phải nhận trận thua vỡ mặt 0-5. Nhưng giờ thì Club Blanco chẳng còn đường lùi nữa rồi. Phải mạo hiểm thôi!

Iniesta nhiều khả năng sẽ trở lại.
Iniesta nhiều khả năng sẽ trở lại.

Về phía đội chủ nhà Barca, họ vẫn đang ở trong tình trạng sứt mẻ về lực lượng thi đấu ở hàng thủ khi Adriano, Maxwell và Eric Albidal tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng không vì thế mà Guardiola lo lắng. Bởi đơn giản Busquets, Puyol, Mascherano đã thể hiện vai “đóng thế” bất đắc dĩ cực tốt. Không những thế, nhiều khả năng Iniesta sẽ quay trở lại sân cỏ sau khi đã bình phục chấn thương.

Tóm lại, tất cả các cầu thủ Barca đã ở tư thế sẵn sàng nghênh chiến Real, chờ phút giây báo thù và dạy cho Jose Mourinho một bài học về bóng đá tấn công.

Đội hình dự kiến
Barcelona (4-3-3):
Valdes; Dani Alves, Pique, Busquets, Puyol; Xavi, Mascherano, Iniesta; Pedro, Messi, Villa
Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo; Alonso, Diarra; Di Maria, Ozil, Ronaldo; Adebayor

Dự đoán: Barca thắng 2-1

Mai Mai