Barca chỉ muốn trả... 8,5 triệu bảng cho Fabregas

02/07/2011 06:02
(GDVN) - Barca bây giờ giống sinh viên nhà nghèo đi mua xe máy trả góp hơn là một đại gia bóng đá. Đồng ý trả 8,5 triệu bảng cho Fabregas? Thật không?

(GDVN) - Barca bây giờ giống sinh viên nhà nghèo đi mua xe máy trả góp hơn là một đại gia bóng đá. Đồng ý trả 8,5 triệu bảng cho Fabregas? Thật không?

Đó là những gì tờ Mirror mới đăng tải khi gã khổng lồ xứ Catalan đưa ra đề nghị chỉ trả 25% số phí chuyển nhượng 34 triệu bảng trong mùa hè này cho Arsenal, số còn lại sẽ được chuyển khoản trong vòng 3 năm tới.

Nói trắng ra thì đây là trả góp, tức tổng số tiền sẽ được dần dần chảy vào túi của CLB thành London từng tháng một cho đến khi nhận đủ 34 triệu như Barca đã đưa ra hồi đầu tuần.

Cesc muốn về, nhưng Barca không có đủ đồ lễ thì thế nào?
Cesc muốn về, nhưng Barca không có đủ đồ lễ thì thế nào?

Xét theo hoàn cảnh tài chính của Azulgrana (bỏ vụ Alexis Sanchez vì bị ép giá) thì điều này có thể hiểu được. Nhưng Barcelona đưa ra một đề nghị mà đến Bố Già Vito Corleone chắc cũng không thể chấp nhận. Arsenal muốn nhạc trưởng của họ ra đi trong khoảng từ 40 đến 60 triệu, việc Barca trả 34 triệu phía The Gunners cũng có thể xem xét được vì Fabregas không còn “hot” như 1 năm trước.

Tuy nhiên, vấn đề là nếu bán ngay bây giờ, Arsene Wenger muốn được nhận đủ số tiền mặt. Để làm gì? Ông cần tậu ngay những gương mặt thay thế cho các vị trí có khả năng ra đi mà Samir Nasri hay Gael Clichy là những ví dụ khác bên cạnh “F4”. Nếu chỉ nhận được có 8,5 triệu ban đầu thì các quan chức ở Emirates chỉ còn biết lắc đầu.

Cesc hiện đang nghỉ hè ở Ibiza và tự giam mình trong phòng tập để giữ phong độ. Anh hy vọng rằng trong tuần tới thương vụ của mình sẽ xong xuôi để khỏi trở lại London, nhưng nếu Barca không hiểu tâm lý người bán như vậy thì chắc phải chờ tới 2015 để được về quê mà không phải lăn tăn tiền nong gì (hết hợp đồng).

Đỗ Âu