Barca tiến sát Fabregas: Khoảng cách chỉ còn 3 triệu euro

23/07/2011 10:34
(GDVN) - Barca trả 37 triệu euro, Arsenal muốn 40 triệu, nhiều khả năng con số cuối cùng được chốt là 38 triệu euro.

(GDVN) - Josep Maria Bartomeu, đã di chuyển như con thoi giữa Barcelona và London. Trong vòng vài ngày, phó chủ tịch Barca đã trải qua hai chặng bay dài nhưng kết quả của nó không tệ chút nào: Barca đã tiến rất gần đến ‘con mồi’ Cesc Fabregas. Cố thêm chút nữa, Azulgrana sẽ đưa được ‘con ngựa thất lạc’ trở về Catalan.

Khi người ta phải biết tàn nhẫn để sống tốt hơn

Phó chủ tịch Barca thân chinh đến London vì Fabregas

Fabregas tiếp tục cự nự Arsenal

Tuần sau Barca tới London đón Fabregas?

Arsenal gạ tăng lương cho Fabregas, Barca vẫn 'ôm cây đợi thỏ'

Barca quyết ‘tóm’ Cesc

Hôm thứ Năm, Josep Maria Bartome cùng giám đốc nhân sự Raul Sanllehí đã đáp máy bay tới London để hội đàm với Ivan Gazidis, giám đốc điều hành của Arsenal về Cesc Fabregas. Sau cuộc gặp vào buổi sáng, bộ đôi này lại hối hả bay về Barcelona để hoàn tất vụ chuyển nhượng với Alexis Sanchez. Xong xuôi, hai nhà lãnh đạo của Barca lại đặt vé đi London. Những ngày cuối tuần sẽ là dịp các bên ngồi lại để tháo gỡ những vướng mắc trong vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực này.

Thực ra thì ban đầu phái đoàn của Barca dự tính còn có cả giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, song Zubizarreta sau đó đã đổi ý, ở lại Nou Camp để hoàn tất vụ Bojan Krkic tới AS Roma.

Cesc đã ở gần Barca hơn bao giờ hết.
Cesc đã ở gần Barca hơn bao giờ hết.

Barca trước đó đã đưa ra mức giá 35 triệu euro (chứ không cao như các tờ báo ở Anh vẫn đồn thổi) và họ đã tăng thêm 2 triệu nữa, đạt mức 37 triệu, trong vụ tiếp xúc lần này. Đội bóng thành London vẫn không thay đổi yêu cầu 40 triệu euro tối thiểu nhưng khoảng cách giữa đôi bên đã được kéo lại chỉ còn 3 triệu. Theo logic thì mỗi bên nhường nhau một tí và ‘F4’ sẽ được trở về đội bóng anh gắn bó khi mới lên 10. Theo tờ Sport thì 38 triệu euro sẽ là một cái giá hợp lý.

Đây chắc chắn sẽ là đợt tiếp xúc cuối cùng của Barca trong hè 2011, và Cesc thì đã làm đủ mọi cách để truyền đạt thông điệp ‘tôi muốn đi, hãy để tôi đi’. Và bởi thế, Pháo thủ cũng không thể làm khác dù rất muốn giữ người.

Và tranh thủ ‘thanh lý hàng tồn’

Mục đích chính của bộ đôi Bartome - Sanllehí khi tới London là đàm phán về Fabregas. Song bên cạnh các buổi làm việc với Arsenal, họ cũng ‘tranh thủ’ thương lượng với Chelsea về tài năng trẻ Oriol Romeu.

Rất nhanh chóng, Barca và Chelsea đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với cầu thủ 19 tuổi có sở trường là trung vệ và tiền vệ phòng ngự này với cái giá 5 triệu euro. Tuy nhiên, giống như mọi cầu thủ trẻ của La Masia khác, Azulgrana đã thòng sẵn một điều khoản cho phép mua lại cầu thủ người Catalan này sau 2 năm nữa với giá chỉ là 8 triệu euro.

Bartome đã đạt được một mục đích khi tới London.
Bartome đã đạt được một mục đích khi tới London.

Oriol Romeu hiện bận tập huấn cùng đội U20 Tây Ban Nha tham dự giải U20 thế giới ở Colombia (khai mạc vào ngày 29/7 tới). Sau khi kết thúc giải đấu, Romeu sẽ tới London kiểm tra sức khỏe và hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Oriol Romeu là cầu thủ mà HLV Andre Villas-Boas đã ưa thích khi còn ở Porto. Bởi thế, ‘Mourinho đệ nhị’ khi sang Chelsea đã thuyết phục ban lãnh đạo chiêu mộ anh. Giải U20 thế giới sẽ bế mạc vào ngày 20/8 và Romeu có thể sẽ bắt đầu thi đấu cho The Blues từ 10/9.

Nguyễn Đỉnh

Barca tiến sát Fabregas: Khoảng cách chỉ còn 3 triệu euro ảnh 3