Barcelona thắng... 53-0 ở Nou Camp

06/01/2012 08:10
C.K
(GDVN) - Các CLB thường lấy sân nhà làm điểm tựa, giúp họ tự tin chiến đấu. Nhưng, với Nou Camp của Barca, sức mạnh sân nhà còn ghê gớm hơn thế rất nhiều.

Tỷ số 53-0 là minh chứng cụ thể nhất cho sức mạnh mà Barca đã thể hiện tại Nou Camp trong những trận đấu đã qua. Họ không thua bàn nào và có đến 53 lần phá nát mành lưới đối phương. Ở La Liga nói riêng và châu Âu nói chung, dĩ nhiên chẳng một thế lực nào tạo ấn tượng mạnh đến vậy.

Con số 53 bàn thắng tại Nou Camp vừa được thiết lập nhờ chiến thắng 4 sao của thầy trò Pep Guardiola trước Osasuna sáng hôm qua. Nên biết rằng, Barca tiếp các vị khách với một đội hình chắp và, Messi không thể góp mặt ở đội hình xuất phát vì cảm cúm (anh được tung vào ở phút 60 song cũng kịp ghi 2 bàn), Valdes được nghỉ, Iniesta không thi đấu…

Xa Nou Camp, Barca có chiến thắng, còn về Nou Camp, Barca có chiến thắng đậm đà
Xa Nou Camp, Barca có chiến thắng, còn về Nou Camp, Barca có chiến thắng đậm đà

Có thể thấy, Nou Camp mùa này đang tiếp thêm sức mạnh đáng sợ cho thầy trò Guardiola. Lần cuối cùng họ thủng lưới ở pháo đài của mình đã cách đây gần 4 tháng, đó là trận hòa 2-2 với Milan tại Champions League. Người cuối cùng được ăn mừng bàn thắng tại Nou Camp là Thiago Silva với bàn thắng ở phút 93. Từ đó đến nay, qua 12 trận, 1.080 phút thi đấu, Barca chưa biết thế nào là thủng lưới, dù trong khung gỗ của họ là một Valdes chắc chắn hay chỉ là anh chàng đóng thế vụng về Jose Manuel Pinto. Barca đã thắng đến 11 và chỉ hòa 1. Những chiến thắng dĩ nhiên hầu hết là những màn vùi dập, như đả bại Atletico (5-0), Racing (3-0), Viktoria Plzen (2-0), Mallorca (5-0), Zaragoza 4-0), Ray (4-0), Levante (5-0), Bate (4-0) và đỉnh cao là cuộc bắn phá “chú tiểu” L’Hospitalet (9-0) ở cúp Nhà vua TBN.

Thành tích quá đỗi thuyết phục ấy có sự hỗ trợ đắc lực từ tuyến tiền vệ. Trận nào cũng vậy, Barca cầm bóng ít nhất là 55%, khiến đối phương chỉ còn biết loay hoay bảo vệ mành lưới chứ đừng nói  gì đến chuyện tấn công. Mà ngay khi có tiếp cận được vòng 16m50, đối thủ cũng khó lòng vượt qua được một Pique vững chãi, một Puyol kinh nghiệm hay ngay cả trung vệ bất đắc dĩ Mascherano. Anh không có kỹ năng của một trung vệ đích thực nhưng lại có thừa quyết tâm cùng sự lăn xả. Và chỉ cần vậy thôi, khung thành của Valdes cũng được bảo vệ an toàn.

Thế mới thấy, ở mùa này, dù đang phải xếp sau Real Madrid ở La Liga, Barca vẫn thật đáng sợ!

C.K