Ferguson 'thèm thuồng' 9 chiếc cúp bạc của Real

26/04/2011 14:22
(GDVN) - Manchester United đã 3 lần vô địch Champions League, nhưng ngài Alex Ferguson còn muốn đội bóng của mình làm nhiều hơn thế.

(GDVN) - Manchester United đã 3 lần vô địch Champions League, nhưng ngài Alex Ferguson còn muốn đội bóng của mình làm nhiều hơn thế.

>>> Schalke - MU: Nỗi kinh hoàng của Ferguson

>>> Tottenham mở cửa đón Berbatov về lại nhà xưa

>>> Dzeko khai hỏa, Man City tiến gần suất dự Champions League

>>> Tâm điểm Schalke - MU: Ralf Rangnick - Wenger của bóng đá Đức

>>> Ferguson, Raul và ‘cuộc hôn nhân’ không thành hiện thực


Trong khoảng 15 năm trở lại đây, Manchester United là một trong những ông lớn của bóng đá châu Âu. Minh chứng chính là việc họ thường xuyên có mặt ở đấu trường Champions League và đã hai lần đăng quang vào các mùa giải 1998-99 và 2007-08.

Tuy nhiên, nếu xét theo chiều dài lịch sử của Champions League, MU chẳng thể bì kịp với Real (9 lần vô địch), AC Milan (7 lần), Liverpool (5 lần) và Ajax Amsterdam (4 lần). “Chúng tôi cảm thấy ghen tị với họ, đặc biệt là Real Madrid. Họ đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Champions League. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong tương lai để san bằng thành tích của Real”, ngài Alex Ferguson nói.

Sir Alex thích được như Real.
Sir Alex thích được như Real.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Real có thể đụng MU ở trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào cuối tháng 5 năm. Tuy nhiên, để giả thiết trên thành hiện thực thì trước mắt đội bóng của “máy sấy tóc” phải vượt qua được đối thủ không dễ xơi tí nào là Schalke 04 của tiền đạo Raul Gonzalez, cầu thủ đã từng nhiều lần sút tung lưới Quỷ đỏ khi “Chúa nhẫn” còn khoác áo Real Madrid.

Vì thế, khi được hỏi về cặp đấu giữa Real và Barca, ngài Ferguson tỏ ra không quan tâm. Ông nói: “Tôi là người không thích đưa ra các dự đoán trước. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với Schalke 04. Khi thi đấu xong, chúng tôi sẽ ngồi xem trận Real - Barca. Với tôi, đối thủ trong trận chung kết là ai chẳng quan trọng lắm".

Mai Mai