Dưới thời “Người đặc biệt”, Inter Milan là một đội bóng khó bị đánh bại ở cả Serie A lẫn Champions League. Đỉnh cao phong độ của đội bóng áo sọc xanh - đen là ở mùa giải 2009/10 khi họ giành “cú ăn ba” lịch sử.
Mourinho nhớ Inter. |
Nhưng niềm vui ấy không được trọn vẹn, bởi Mourinho quyết định rời Inter sang Tây Ban Nha làm HLV cho Real Madrid hồi mùa Hè năm 2010. Từ thời điểm đó đến nay, Nerazzurri chẳng còn là chính mình khi liên tiếp gặp thất bại ở cả đấu trường quốc nội lẫn ở châu Âu, dù đã có sự thay đổi liên tục trên băng ghế chỉ đạo mà mới đây nhất là ngài Moratti thẳng tay sa thải HLV Ranieri.
“Thật buồn cho tình cảnh hiện tại của Inter. Đó là cảm giác thật của tôi, vì tôi xem đó là ngôi nhà thực sự của mình. Hơn thế, tôi còn là một CĐV của Inter. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại”, Mourinho nói trên Sky Sport Italia.
Từ thực tế đó, “Người đặc biệt” gửi lời chúc đến tân HLV Stramaccioni sẽ làm tốt công việc của mình để giúp Inter thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ hiện tại.
“Tôi thực sự thấy đáng tiếc cho Ranieri, nhưng bóng đá là vậy. Khi đội bóng không có thành tích tốt, HLV sẽ bị sa thải thôi”, Mourinho gửi lời chia buồn đến người đồng nghiệp.
Sau cùng, khi nói về Inter, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhắc đến cái tên Marco Materazzi. “Tôi nhớ cậu ấy nhiều. Tôi luôn xem cậu ấy như một người em trai”, Mourinho kết lại.