Ronaldo quyết ghi bàn ở Old Trafford để hạ M.U

16/02/2013 07:10
Đinh Hà
(GDVN) - Ronaldo khẳng định quyết tâm ghi bàn vào lưới M.U ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa M.U và Real trên sân Old Trafford.

Siêu sao người Bồ vừa ghi bàn giúp Real có được trận hòa 1-1 trước M.U ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu và Ronaldo sẽ cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có cuộc hành quân đầy cảm xúc về ‘mái nhà xưa’ để đá trận lượt về vào ngày 5/3 tới.

Ronaldo cho biết anh sẽ tiếp tục nổ súng vào lưới đội bóng cũ của mình để giúp Real bước vào vòng tứ kết Champions League. ‘Tôi đã không ăn mừng bàn thắng bởi Old Trafford từng là ngôi nhà mà tôi đã sống ở đó trong suốt 6 năm, nơi mà khi đặt chân đến thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ’, CR7 phát biểu trên The Sun.

‘Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi ăn mừng bàn thắng. Tôi muốn ghi bàn để giúp Real chiến thắng nhưng tôi cũng rất tôn trọng người hâm mộ M.U. Nếu tôi có rời Real và thi đấu cho một đội bóng khác, tôi cũng sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Real.’

Ronaldo cũng chia sẻ về cảm xúc của mình trong trận đấu với M.U vừa qua: ‘Tất nhiên, thật cảm xúc biết bao khi phải thi đấu chống lại ‘gia đình mình’. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều những cơ hội nhưng lại không tận dụng được chúng. Điều này khiến trận lượt về sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi đến đó để ghi bàn và chiến thắng M.U. Real sẽ làm tất cả để giành chiến thắng ngay tại Old Trafford.’

‘Tôi vẫn chưa xem lại bàn thắng của mình trong trận lượt đi. Mọi người nói với tôi đó là một bàn thắng đẹp. Tỉ số 1-1 không phải hoàn hảo nhưng đó là một kết quả tốt. Đó là một trận đấu hấp dẫn. M.U đã chơi phòng ngự khá hay và tạo ra một số khó khăn với chúng tôi. Nhưng tôi cho rằng Real là đội chơi tốt hơn hẳn và xứng đáng có được 1 hay 2 bàn thắng nữa.’

Đinh Hà