Tiki-taka hồi sinh: Xavi đưa Barca trở về nguồn cội

15/03/2013 05:30
Theo TTVH
(GDVN) - Điều kinh khủng nhất với Barca không phải là thua cuộc mà là họ không được chơi với phong cách quen thuộc của mình, trận đấu ở San Siro là một “thảm họa” như vậy. Nhưng khi Barca được trở lại là chính mình, mọi đối thủ sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc “tàn sát”, trong đó có Milan.
Niềm vui kép của Barca

Johan Cruyff từng nói: “Chơi bóng đơn giản là điều khó nhất thế giới”. Tiki-taka là một ví dụ minh họa cho phát biểu của huyền thoại người Hà Lan. Lối chơi ấy thoạt nhìn có vẻ đơn giản, thậm chí nhàm chán nhưng trên thực tế lại vô cùng tinh xảo mà các đội bóng muốn “copy” đều chỉ nhận được những bản sao vụng. Điều quan trọng nhất là những Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Pedro… đều thấm nhuần triết lý tiki-taka và họ chỉ biết tới duy nhất một lối chơi ấy. Hồi tháng 11 Iniesta từng phát biểu trên báo: “Tôi không nói lối chơi của Barca là một thứ khoa học và sẽ luôn có chiến thắng nếu chơi theo cách ấy. Chúng tôi chơi theo cách ấy bởi nó quen thuộc với chúng tôi và chẳng có một ai muốn chơi khác đi. Đó là lối chơi chúng tôi ưa thích và tin rằng đó là cách tốt nhất để chiến thắng”.

Khi “bộ não” Xavi lại minh mẫn, Barca trở lại là chính mình.
Khi “bộ não” Xavi lại minh mẫn, Barca trở lại là chính mình.

Thực tế trên sân là minh chứng cho lời Iniesta. Barca thua trận bẽ bàng ở San Siro trong trận lượt đi bởi họ không thể chuyền bóng chính xác và không thể tạo ra khoảng trống, hay nói cách khác là không thể thi triển tiki-taka. Họ tiếp tục để thua Real hai trận liên tiếp theo cùng kịch bản. Điểm lại những thất bại ấy, Barca đều có những cầu thủ chơi dưới khả năng của mình, hay còn được gọi là “trẻ lạc”: ở San Siro là Messi, ở Camp Nou là Xavi và Iniesta ở Bernabeu. Khi Barca đánh mất mình, họ cũng mất luôn điểm tựa để tin vào chiến thắng.

Trong trận lượt về lại là một Barca hoàn toàn khác khi HLV Roura bê nguyên đội hình dự trận chung kết Champions League 2011, chỉ khác là vị trí Abidal được thay bằng Jordi Alba. Đội hình ấy đã đưa Barca đến thắng lợi phi thường trước M.U ở Wembley và hai năm sau tiếp tục đem về một chiến thắng huy hoàng nữa. HLV Roura đã chơi canh bạc tất tay với sơ đồ 3-4-3 siêu tấn công, Barca chỉ đá với 3 hậu vệ, Dani Alves được đẩy lên cao chơi như tiền đạo cánh phải, Pedro bên cánh đối diện và Villa ở trung tâm. Hàng tiền vệ vận hành theo sơ đồ kim cương với Busquets đá thấp nhất; Iniesta, Xavi nhô cao và Messi ở đỉnh.

Với sơ đồ ấy, Barca đánh bật Milan trong những cuộc tranh chấp ở trung tuyến và tạo ra những khoảng trống chết người. Tiki-taka lại có đất diễn và chiến thắng đến từ đó. Mascherano lý giải chiến thắng theo cách hào sảng: “Chúng tôi đã trở về với cội rễ của mình, đã chơi thứ bóng đá làm nên bản sắc của đội bóng trong 5 năm qua”. "Đêm nay chúng tôi đã trở lại là chính mình”, HLV Roura bình luận. Hay nói như Dani Alves thì: “Bạn có thể thua một trận đấu nhưng nhất định không thể đánh mất cảm hứng chiến thắng”.

Barca đã được tận hưởng niềm vui kép: niềm vui từ chiến thắng và niềm vui khi được trở về với bản nguyên của mình.

Xavi: bảo tàng sống của tiki-taka

Nếu một ai đó chưa hiểu tiki-taka là gì, hãy cứ nhìn vào Xavi. Anh là bảo tàng sống của triết lý bóng đá đưa Barca và đội tuyển TBN lên đỉnh thế giới. Anh di chuyển hợp lý cả khi có bóng và không bóng; luân chuyển bóng tinh tế; chuyền bóng cực kỳ chính xác và luôn có những cú chọc khe chết người. Trong ngày Puyol ngồi dự bị, Xavi là cầu thủ lớn tuổi nhất của Barca và cũng là người dẫn dắt đội bóng đi theo đúng con đường của mình.

Có Xavi, những vệ tinh xung quanh như Iniesta, Busquets hay Messi chơi tự tin hơn và nguy hiểm hơn. Nhờ có anh, Barca hoàn toàn kiểm soát trung tuyến, giữ bóng nhiều gấp đôi Milan, chuyền nhiều gấp đôi (730 so với 387) và tỷ lệ chuyền chính xác hoàn toàn vượt trội (78,5% và 61,5%). Bản thân Xavi thực hiện 129 đường chuyền cả thảy với 113 chính xác, đạt tỷ lệ 87,6%. Cũng chính tiền vệ 33 tuổi là người kiến tạo cho Messi mở tỷ số và đặc biệt là cú chọc khe hiểm hóc cho Villa ghi bàn thắng then chốt cho Azulgrana.

Xavi từng tuyên bố sau trận lượt đi rằng thế hệ của anh còn thiếu một màn lội ngược dòng lịch sử nữa và chiến thắng 4-0 này chính là một nét chấm phá cho bức tranh Barca thêm hoàn hảo. Những người từng ngờ vực tuổi tác của Xavi, những kẻ cho rằng tiki-taka đã lỗi thời và Barca đã tới giới hạn cũng đã nhận về câu trả lời đích đáng. Xavi ở tuổi 33 vẫn là một cầu thủ hàng đầu thế giới và tiếp tục con đường chinh phục cùng Barcelona.

113
Xavi đã thực hiện 113 pha chuyền bóng trúng đích trong tổng số 129 đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác 87,6%.

127
Xavi đã vươn lên xếp thứ ba trong danh sách những cầu thủ tham dự Champions League nhiều nhất với 127 trận đấu, ngang bằng với Iker Casillas và chỉ còn kém Raul (142 trận), Ryan Giggs (134 trận).

37
Xavi đã ra sân trong 37 trận và ghi 5 bàn cho Barca ở mùa giải này.
Theo TTVH