Lê Hoàng 'buôn chuyện' về phụ nữ đa cảm

18/03/2013 09:01
T.N (ghi)
(GDVN) - Trong buổi trò chuyện với ca sĩ Như Ý về chủ đề 'Phụ nữ đa cảm' tại chương trình Chuyện đêm muộn trên VTV, Lê Hoàng có nói rằng ông là người 'bực là nói'. Và ông băn khoăn, không biết nét tính cách này của ông được người ta nói là 'cá tính' hay 'ác'.

- Xin chào Như ý! Lần đầu tiên thấy em ở ngoài, trước chỉ thấy trên TV. Em ở ngoài xinh hơn trên TV đấy!

- Dạ, cảm ơn anh!

- Thật mà! Em là người ở đâu?

- Em ở Biên Hòa-Đồng Nai.

- Em đi hát bao lâu rồi?

- Thời điểm khán giả biết tới em là từ năm 2002, lúc em được giải Tư tiếng hát truyền hình Tp.HCM.

- Chủ đề hôm nay của chúng ta là “Phụ nữ đa cảm”. Mà nhìn em thấy rất là tha thướt. Có lẽ nào BTC chọn em vì ngoại hình này?

- Em cũng hơi thắc mắc. Nhưng không biết khách mời đa cảm hay MC đa cảm khi nhìn thấy khách mời? (Cười)

Ca sĩ Như Ý là khách mời của chương trình Chuyện đêm muộn chủ đề "Phụ nữ đa cảm" tuần vừa rồi.
Ca sĩ Như Ý là khách mời của chương trình Chuyện đêm muộn chủ đề "Phụ nữ đa cảm" tuần vừa rồi.

- Nói chung là… cả 2. Vì khi nhìn thấy một người như em thì không ai có thể thờ ơ. Vì từ trang phục, phong thái đều toát lên 1 sự tha thướt, mềm mỏng.

- Cũng còn tùy lúc nha anh. (Cười)

- Em có nghĩ mình là một cô gái hiền lành không, hay bình thường?

- Hiền lành thì chắc chắn không rồi!

- Thế hả?

- Anh có thấy thế không?

- Anh chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng về ngoại hình thì anh thấy được điều đó. Nếu tự đánh giá mình thì em tự cho mình như thế nào?

- Em thay đổi tùy theo hoàn cảnh.

- Thế hoàn cảnh ác nhiều hay hoàn cảnh hiền nhiều?

- Cũng may mắn là em không rơi vào những hoàn cảnh làm em phải bộc phát lên. (Cười lớn)

- Nhưng em có thấy đa cảm là một điều quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ không hả Như Ý?

- Em nghĩ là đúng. Đa cảm, nhạy cảm khiến mình uyển chuyển hơn trong cuộc sống. Mình có thể nắm bắt được tâm lý của người đối diện. Đôi khi mình cũng là người tạo cảm xúc cho người đối diện nữa.

- Vậy em cho đa cảm là tự nó có hay mình phải học?

- Theo bản thân em thì em thấy nó vừa là cá tính của mình, vừa là sự học hỏi của mình nữa.

- Thường những nghệ sĩ như em: nổi tiếng, xinh đẹp, có quan hệ thì luôn hiểu 1 điều là ở những chỗ đông người, với những người mới tiếp xúc thì đều cố tỏ ra nhẹ nhàng, dễ thương, mềm mại. Anh nói có đúng không?

- Anh nói rất là đúng! Đó là điều bắt buộc với người của công chúng. Cho dù cá tính của mình có như thế nào thì lần đầu tiên gặp người đối diện mình cũng phải giữ một thái độ xã giao chừng mực.

Như Ý cho rằng đối với người mới gặp, bao giờ cũng nên giữ một khoảng cách nhất định.
Như Ý cho rằng đối với người mới gặp, bao giờ cũng nên giữ một khoảng cách nhất định.

-Theo em thì đa cảm là thái độ đầu tiên mà người phụ nữ mang ra để tiếp xúc với người lạ?

- Không đâu anh. Tùy vào trường hợp. Giao dịch làm ăn hay ký hợp đồng mà mình đa cảm thì người ta cũng lo lắng đó! (Cười)

- Em chưa có gia đình hả Ý?

- Dạ chưa.

- Vậy em thấy trong cuộc sống hiện nay, sự đa cảm của phụ nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong số tình cảm của đàn ông?

- Chiếm nhiều lắm anh! Em thấy ngày nay, người đàn ông thích người phụ nữ yếu đuối, nhẹ nhàng, nhõng nhẽo một chút. Cũng ít người thích người phụ nữ quá cá tính.

- Em có phải người phụ nữ cá tính không?

- Em cũng có cá tính 1 tí.

- Em thử ví dụ?

- Ví dụ như khi em không hài lòng gì đó thì em nói thẳng luôn chứ em không giấu trong lòng.

- Cái đó thì em cũng giống anh. Nhưng với anh không biết người ta có nói là cá tính hay không. Hay người ta lại gọi là ác cũng nên. (Cười)

Lê Hoàng băn khoăn việc ông "không hài lòng là nói luôn" sẽ bị người ta nói là "cá tính" hay "ác".
Lê Hoàng băn khoăn việc ông "không hài lòng là nói luôn" sẽ bị người ta nói là "cá tính" hay "ác".

- Ác có nghĩa là mình không nói. Chứ mình đã nói ra thì mình đâu có ác. Nhưng mình biết cách nói sao cho người ta chấp nhận.

- Em cảm thấy mình không phải người đa cảm lắm. Thế em có tiếc về điều đấy không?

- Không, em đa cảm chứ, nhưng em giấu vào bên trong.

- Anh thấy thường các cô hay mắc cái bệnh đa cảm ít thì nói lên là nhiều. Anh là đạo diễn, anh thường tiếp xúc với các cô gái. Anh thường hỏi cô ấy có cảm xúc không. Và cô nào cũng nói là :"Em cảm xúc lắm!” Nhưng anh có nói không thì họ cũng nhất định không thừa nhận.

- Em cũng hay như thế! (Cười)

- Nghĩa là cũng hay cãi là mình có cảm xúc? Nhưng thực sự là mình không có?

- Thật ra là mình hay giấu những cảm xúc đó. Em thấy trước đây em mau nước mắt hơn bây giờ. Bây giờ thì ít hơn. Trước mặt người khác thì không bao giờ em khóc.

- Có nhiều nỗi buồn ở trên đời, tốt nhất là mình nên giữ ở trong lòng. Nói ra không có lợi gì hết. Vì cái sự thông cảm thì rất ít. Mà chưa chắc họ đã thực sự thông cảm cho mình. Nhưng khi chúng ta bớt đi sự nhảy cảm là lúc chúng ta đã bị già đi.

- Em đang mong ước mình đa cảm nhiều hơn nữa.

- Em cảm thấy đa cảm nó có sức mạnh à?

- Một người phụ nữ thì nên nhạy cảm, nên dịu dàng.

- Người ta đã phát hiện ra rằng không nhất thiết 1 người thông minh là 1 người nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, người nhiều cảm xúc thì chắc chắn sẽ thông minh. Em mà chọn xúc cảm làm đầu thì sự lựa chọn của em cũng khôn khéo lắm chứ cũng chẳng ngốc nghếch gì đâu.

- Thực ra thì em muốn kết hợp cả hai. Đôi khi, mình cũng phải sáng suốt, chứ để cảm xúc dẫn lối nhiều quá cũng không tốt.

- Nhưng mà như thế này Như Ý à, cái thông minh thì không thể giả được. Nhưng cảm xúc thì có thể giả. Em đã chọn sự đa cảm. Vậy em thấy nó có hiệu quả trong việc chinh phục đàn ông không? Họ tiếp thu như thế nào?

- Em thấy thực sự hiệu quả đó.

Như Ý đã có những chia sẻ rất chân thành trong buổi trò chuyện cùng Lê Hoàng.
Như Ý đã có những chia sẻ rất chân thành trong buổi trò chuyện cùng Lê Hoàng.

- Chẳng hạn như trước mắt là ông Lê Hoàng bị lừa rồi đúng không?

- Nhưng em có làm gì đâu?

- Không cần làm gì mà người ta đã chết. Đó mới là cao thủ, làm là xoàng. Thế đàn ông họ tiếp nhận sự đa cảm ra sao?

- Người đàn ông thích một người phụ nữ buồn thì thể hiện là buồn. Nhưng cũng đừng thể hiện quá sức, nhất là ở bên ngoài. Chỉ một chút buồn e thẹn thôi thì người nhạy cảm cũng đủ nhận ra.

- Nhưng làm sao để biết họ có nhạy cảm hay không?

- Do mình chọn thôi anh. Cũng phải xem ai là người hiểu được điều đó. Người đàn ông ngoài mạnh mẽ thì họ cũng phải hiểu được suy nghĩ của mình một chút.

- Theo em thì người phụ nữ đa cảm có những nét nào đặc trưng nhất?

- Đó là sự nữ tính. Một người phụ nữ nữ tính thì họ sẽ đa cảm, giàu cảm xúc.

- Nói chung thì Như Ý đã lựa chọn sự đa cảm. Và em nghĩ điều đó có lợi cho cuộc sống?

- Không phải là có lợi. Mà em nghĩ là nó nên phải là như thế! Vì cuộc sống cần có cảm xúc và mình cũng cần đối xử với nhau 1 cách có tình cảm.

-Cảm ơn Như Ý về những chia sẻ này!

T.N (ghi)