Mách nước cho Barca: Buông Neymar, mua gấp Mats Hummels

15/12/2012 08:09
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ được liên hệ để mua Neymar, nhưng Barca mua Neymar làm gì khi đã có Messi? Thay vào đó, họ rất cần một trung vệ giỏi như Mats Hummels.
Việc Lionel Messi phá kỷ lục ghi bàn trong 12 tháng của Gerd Muller vẫn còn đang bao trùm dư luận bóng đá quốc tế. Tuy nhiên Barcelona vẫn đang có những vấn đề nội tại, mà đơn cử là hàng phòng ngự. Chính nhờ Lionel Messi và các cầu thủ tấn công mà Barca đang đứng đầu La Liga, bất chấp họ không có hàng thủ tốt nhất giải. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cả 3 đội đứng sau Barca đều thủng lưới ít hơn.
Việc Lionel Messi phá kỷ lục ghi bàn trong 12 tháng của Gerd Muller vẫn còn đang bao trùm dư luận bóng đá quốc tế. Tuy nhiên Barcelona vẫn đang có những vấn đề nội tại, mà đơn cử là hàng phòng ngự. Chính nhờ Lionel Messi và các cầu thủ tấn công mà Barca đang đứng đầu La Liga, bất chấp họ không có hàng thủ tốt nhất giải. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cả 3 đội đứng sau Barca đều thủng lưới ít hơn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một lúc nào đó Lionel Messi ngã xuống, bị chấn thương dài hạn và hàng công Barcelona mất đi chân sút chủ lực trong khoảng 1-2 tháng hay thậm chí nửa năm? Vào thời điểm này, đội chủ sân Nou Camp đã có 4 trận thua hơn 2 bàn, và đó là một dấu hiệu chứng tỏ rằng tình hình có vẻ không ổn với các vị trí bảo vệ cầu môn của Victor Valdes, đặc biệt là cặp trung vệ. Hàng thủ tốt nhất của giải, Malaga, chưa hề để thủng lưới quá 1 bàn trong suốt 15 trận đã qua.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một lúc nào đó Lionel Messi ngã xuống, bị chấn thương dài hạn và hàng công Barcelona mất đi chân sút chủ lực trong khoảng 1-2 tháng hay thậm chí nửa năm? Vào thời điểm này, đội chủ sân Nou Camp đã có 4 trận thua hơn 2 bàn, và đó là một dấu hiệu chứng tỏ rằng tình hình có vẻ không ổn với các vị trí bảo vệ cầu môn của Victor Valdes, đặc biệt là cặp trung vệ. Hàng thủ tốt nhất của giải, Malaga, chưa hề để thủng lưới quá 1 bàn trong suốt 15 trận đã qua.
Hãy điểm qua từng vị trí. Thủ quân Carles Puyol đá 6 trận trong khi Gerard Pique ra sân được 9 trận trong mùa này, chủ yếu do quãng nghỉ giữa tháng 9 và tháng 11. Thực tế thì Pique và Puyol chơi khá ổn và không trận nào họ đá chính mà Barca thua từ 2 bàn trở lên. Javier Mascherano đá 11 trận thì 9 trận đóng vai trung vệ, và chính anh có mặt trong cả 4 trận mà Barcelona thua từ 2 bàn trở lên, trong đó có trận thắng hú vía 5-4 trước Deportivo La Coruna. Trong trận đó, Mascherano đá cặp với Alex Song, người CŨNG đá trung vệ trong 4 trận bị 2 bàn thua trở lên.
Hãy điểm qua từng vị trí. Thủ quân Carles Puyol đá 6 trận trong khi Gerard Pique ra sân được 9 trận trong mùa này, chủ yếu do quãng nghỉ giữa tháng 9 và tháng 11. Thực tế thì Pique và Puyol chơi khá ổn và không trận nào họ đá chính mà Barca thua từ 2 bàn trở lên. Javier Mascherano đá 11 trận thì 9 trận đóng vai trung vệ, và chính anh có mặt trong cả 4 trận mà Barcelona thua từ 2 bàn trở lên, trong đó có trận thắng hú vía 5-4 trước Deportivo La Coruna. Trong trận đó, Mascherano đá cặp với Alex Song, người CŨNG đá trung vệ trong 4 trận bị 2 bàn thua trở lên.
Như vậy đã rõ. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ một, hoặc cả hai trung vệ chính thức Pique và Puyol không ra sân, hàng phòng ngự của Barcelona sẽ lập tức bộc lộ điểm yếu ở chính giữa. Thực tế thì không ngạc nhiên khi điều này xảy ra: Mascherano và Song đều không phải là trung vệ, còn cầu thủ dự bị Marc Bartra thì không khiến Tito Vilanova tin tưởng vì rất thiếu kinh nghiệm.
Như vậy đã rõ. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ một, hoặc cả hai trung vệ chính thức Pique và Puyol không ra sân, hàng phòng ngự của Barcelona sẽ lập tức bộc lộ điểm yếu ở chính giữa. Thực tế thì không ngạc nhiên khi điều này xảy ra: Mascherano và Song đều không phải là trung vệ, còn cầu thủ dự bị Marc Bartra thì không khiến Tito Vilanova tin tưởng vì rất thiếu kinh nghiệm.
Trong 2 trung vệ chính thức, Carles Puyol là người dễ “đổ” nhất vì anh đã 34 tuổi, và tiền sử chấn thương cho thấy Puyol đã nghỉ thi đấu 3 lần trong năm 2012 này, và 5 lần trong vòng 2 năm (2011 – 2012). Tất cả các chấn thương này đều liên quan tới khớp đầu gối. Ngay cả Gerard Pique cũng có dấu hiệu chậm dần, anh bị đau mắt cá chân 2 lần ở 3 tháng đầu mùa giải 2011/12 và bị thêm một lần nữa từ giữa tháng 9 tới đầu tháng 10 năm nay. Có thể nói cả hai đều có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi chấn thương.
Trong 2 trung vệ chính thức, Carles Puyol là người dễ “đổ” nhất vì anh đã 34 tuổi, và tiền sử chấn thương cho thấy Puyol đã nghỉ thi đấu 3 lần trong năm 2012 này, và 5 lần trong vòng 2 năm (2011 – 2012). Tất cả các chấn thương này đều liên quan tới khớp đầu gối. Ngay cả Gerard Pique cũng có dấu hiệu chậm dần, anh bị đau mắt cá chân 2 lần ở 3 tháng đầu mùa giải 2011/12 và bị thêm một lần nữa từ giữa tháng 9 tới đầu tháng 10 năm nay. Có thể nói cả hai đều có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi chấn thương.
Điều đó đặt ra câu hỏi là liệu Barcelona có cần tìm một trung vệ mới để bổ sung? Chắc chắn cần. Vậy tìm ai? Mats Hummels của Borussia Dortmund. Đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng, bởi Hummels vừa có thể hình to con (1m92) lại vừa là một chuyên gia xoạc bóng cự phách của Bundesliga.
Điều đó đặt ra câu hỏi là liệu Barcelona có cần tìm một trung vệ mới để bổ sung? Chắc chắn cần. Vậy tìm ai? Mats Hummels của Borussia Dortmund. Đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng, bởi Hummels vừa có thể hình to con (1m92) lại vừa là một chuyên gia xoạc bóng cự phách của Bundesliga.
CV của Mats Hummels trong năm 2012 rất ấn tượng. Bạn sẽ phải giật mình khi biết rằng trong mùa giải 2011/12, Hummels chơi 34 trận và trong đó Dortmund giữ sạch lưới 15 trận, và chỉ có 2 trận mà nhà ĐKVĐ nước Đức để thua từ 2 bàn trở lên. Thậm chí ngay trong trận hòa 4-4 giữa Dortmund và Stuttgart ngày 30/3/2012, chính Hummels kiến tạo để Dortmund vượt lên dẫn 2-0 sau 49 phút thi đấu và tự mình gỡ hòa 3-3 sau khi Stuttgart lội ngược dòng 3-2.
CV của Mats Hummels trong năm 2012 rất ấn tượng. Bạn sẽ phải giật mình khi biết rằng trong mùa giải 2011/12, Hummels chơi 34 trận và trong đó Dortmund giữ sạch lưới 15 trận, và chỉ có 2 trận mà nhà ĐKVĐ nước Đức để thua từ 2 bàn trở lên. Thậm chí ngay trong trận hòa 4-4 giữa Dortmund và Stuttgart ngày 30/3/2012, chính Hummels kiến tạo để Dortmund vượt lên dẫn 2-0 sau 49 phút thi đấu và tự mình gỡ hòa 3-3 sau khi Stuttgart lội ngược dòng 3-2.
Ngoài chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức với Dortmund, Hummels chơi trọn cả 5 trận cho ĐT Đức ở EURO 2012 trong vai trò trung vệ chính thức, trung bình ghi 3.6 cản phá/trận và đứng thứ 4 trong số những cầu thủ cắt đường chuyền tốt nhất giải với tỷ lệ 3.8/trận. Tựu chung lại, năm 2012 là năm mà Mats Hummels thi đấu rất xuất sắc (và ngạc nhiên là anh không lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2012).
Ngoài chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức với Dortmund, Hummels chơi trọn cả 5 trận cho ĐT Đức ở EURO 2012 trong vai trò trung vệ chính thức, trung bình ghi 3.6 cản phá/trận và đứng thứ 4 trong số những cầu thủ cắt đường chuyền tốt nhất giải với tỷ lệ 3.8/trận. Tựu chung lại, năm 2012 là năm mà Mats Hummels thi đấu rất xuất sắc (và ngạc nhiên là anh không lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2012).
Ở Barcelona có một nguyên tắc, đó là ngay cả các hậu vệ lẫn thủ môn cũng phải phát bóng lên trúng đích. Một hậu vệ thuần túy hay phá bóng càng xa khu cấm địa đội nhà càng tốt không phải là một hậu vệ phù hợp với Barcelona. Vậy thì họ có Hummels ngay đây: Trong 15 trận ở Bundesliga mùa này, Hummels chuyền chính xác 83.1% cho trung bình 53.8 đường chuyền/trận, trong đó tỷ lệ phát bóng bổng chính xác là 63.7% (81 chính xác/127 tổng số). Ngay cả ở EURO 2012, tỷ lệ chuyền chính xác của Hummels là 91.2%, trong đó 81.3% chính xác cho các pha chuyền dài.
Ở Barcelona có một nguyên tắc, đó là ngay cả các hậu vệ lẫn thủ môn cũng phải phát bóng lên trúng đích. Một hậu vệ thuần túy hay phá bóng càng xa khu cấm địa đội nhà càng tốt không phải là một hậu vệ phù hợp với Barcelona. Vậy thì họ có Hummels ngay đây: Trong 15 trận ở Bundesliga mùa này, Hummels chuyền chính xác 83.1% cho trung bình 53.8 đường chuyền/trận, trong đó tỷ lệ phát bóng bổng chính xác là 63.7% (81 chính xác/127 tổng số). Ngay cả ở EURO 2012, tỷ lệ chuyền chính xác của Hummels là 91.2%, trong đó 81.3% chính xác cho các pha chuyền dài.
Như vậy Barcelona cần trung vệ đẳng cấp với khả năng cản phá lẫn chống bóng bổng tốt và biết chuyền bóng chính xác, và Hummels là sự lựa chọn lý tưởng. Còn một điều nữa, Hummels mới chỉ 23 tuổi, tức có rất nhiều triển vọng để trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Thay vì bỏ tiền ra mời gọi những cầu thủ “hot” như Neymar, Barcelona cần mua một trung vệ giỏi, và ngay trước mắt họ là Mats Hummels.
Như vậy Barcelona cần trung vệ đẳng cấp với khả năng cản phá lẫn chống bóng bổng tốt và biết chuyền bóng chính xác, và Hummels là sự lựa chọn lý tưởng. Còn một điều nữa, Hummels mới chỉ 23 tuổi, tức có rất nhiều triển vọng để trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Thay vì bỏ tiền ra mời gọi những cầu thủ “hot” như Neymar, Barcelona cần mua một trung vệ giỏi, và ngay trước mắt họ là Mats Hummels.
Thanh Tùng