Bị tình mới thiêu chết khi đang 'mây mưa' với người yêu cũ

11/03/2013 12:00
Xzone.vn/TTTĐ
Nhòm qua khe cửa thấy người yêu của mình đang 'yêu' bạn trai cũ, Kim nổi máu điên, mua xăng về đốt.
Cháy sém khi đang chơi trò người lớn

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Kim (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người. Trở về khu trọ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, bà Vũ Thị M. (chủ nhà trọ) vẫn không quên ngày kinh hoàng xảy ra vụ án.

Hiện trường lúc xảy ra vụ án

Hiện trường lúc xảy ra vụ án

Cuối tháng 5.2011, chị Lê Thị Giang (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) cùng Kim đến dãy trọ của bà M. để thuê. Hai bên chấp thuận với giá 600.000 mỗi tháng. Sau đó, chị Giang ở một mình. Cứ mỗi cuối tuần, Kim lại đến thăm và ở như vợ chồng. Khoảng giữa tháng 6.2011, những người trong dãy trọ thường thấy, mỗi đêm, có một người đàn ông khác, tên là Trần Văn Pha (30 tuổi, quê tình Thừa Thiên Huế), ăn mặc chỉnh chu đến ở cùng.

Thời gian trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến đêm 24.6.2011, bà M. bỗng nhiên nghe tiếng hét kêu cứu phát ra từ dãy trọ phía sau nhà. Nhanh chóng, người phụ nữ chạy ra. Trước mắt bà là một ngọn lửa lớn bắt nguồn từ căn phòng số 2, nơi chị Giang thuê. Tiếng kêu cứu từ bên trong căn nhà vẫn phát ra thảm thiết. Bà M. tông thẳng vào chiếc cửa căn nhà trọ. Nhưng, nó đã bị khóa ở bên ngoài. Không biết phải làm gì hơn, người phụ nữ hét lớn kêu cứu.

Những người ở gần đó nghe thấy, liền chạy đến cố gắng mở cửa nhưng vẫn không được. Lúc sau, một người chạy đến, dùng búa đập, phá ổ khóa. Cánh cửa mở ra, một hình ảnh kinh hoàng xuất hiện, anh Pha trên người không mảnh vải che thân, đen lẻm, nằm ngã gục xuống đất, cố gắng chạy ra ngoài, nhưng do vết bỏng quá nặng không nhấc chân nổi. Nhanh chóng, mọi người lách khỏi ngọn lửa, vào bồng anh Pha ra ngoài.

Cùng lúc này, chị Giang ở trên gác thốt lên những lời thì thào kêu cứu. Ngay sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Mặc dù được sự cứu chữa tận tình của bác sĩ, nhưng vào ngày 27.6.2011, anh Pha tử vong. Sau đó ba ngày, chị Giang cũng tử vong.

Những người sống tại khu nhà trọ cho biết, chị Giang bình thường cũng khá hòa đồng. Từ khi về thuê trọ, chị chưa bao giờ gây xích mích với mọi người.

Mặc dù vậy, nhưng những người dân sống ở xóm trọ lắm lúc cũng thấy ngại ngùng và không muốn kết thân với người phụ nữ này vì phát hiện mối quan hệ không bình thường với hai người đàn ông cùng một lúc. Chị Trần Thị Th. (sống cùng dãy trọ) chia sẻ: “Mọi chuyện trải qua khá lâu, nhưng những hình ảnh về đám cháy thêu chết chị Giang và anh Pha, tôi vẫn không quên được. Lúc đó, cứ cuối tuần, Kim lại đến ở lại, còn những đêm khác trong tuần, anh Pha lại đến. Mỗi khi hai người đàn ông này đến, chị Giang lại đóng cửa kín mít”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Bình Dương liền có mặt tại dãy trọ bà M. khám nghiệm hiện trường. Công an thu được một ổ khóa bằng đồng, một can nhựa có chứa xăng, một chiếc bật lửa. Theo thu thập thông tin của những người sống trong khu trọ, công an xác định, đây là một vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm.

Trong khi điều tra về hung thủ, tại khu trọ nơi Kim đang ở, một người đàn ông cho biết, vào chiều tối 24.6.2012, mình mất một ổ khóa bằng đồng. Khi đưa chiếc ổ khóa khóa ngoài ở phòng trọ chị Giang khi xảy ra vụ án thì người đàn ông này khẳng định đó là của mình. Từ thông tin quý giá này, nghi can số một phạm tội lớn nhất trong vụ án chính là Ngô Văn Kim.

Chuyên án truy bắt hung thủ được xác lập. Một mũi trinh sát được điều ra đến tận gia đình của Kim ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, người thân của Kim cho biết, trong một khoảng thời gian dài, hắn không liên lạc hay về nhà. Từ đó, những thông tin về hung thủ bị tắt ngấm. Tuy nhiên, chuyên án không thôi từ bỏ, vẫn quyết tâm truy bắt kẻ thủ ác. Lệnh truy nã đối với Kim được đưa ra.

Một đồng chí tham gia chuyên án cho biết, trước khi vụ án xảy ra, cơ quan công an tỉnh Bình Dương phát hiện, nạn nhân Pha có nhiều dấu hiệu tham gia vào một đường dây ma túy. Công an đang trong quá trình điều tra, theo dõi thì phát hiện anh đã tử vong trong vụ đốt phòng trọ. Có lẽ, do Pha có nhiều tiền của nhờ buôn bán cái chết trắng, tiêu xài một cách hoang phí khiến chị Giang choáng ngợp, mới chấp nhận ăn dầm ở dề với người đàn ông này. Sau khi Pha qua đời, công an vẫn tiếp tục theo dõi đường dây ma túy trên.

Sa lưới sau gần hai năm trốn chạy

Gần hai năm trôi qua, Kim cứ ngỡ vụ án sát hại chị Giang và anh Pha đã được xếp xó. Nhưng, thực chất, công an vẫn tiếp tục điều tra, theo dõi vụ việc. Cuối tháng 1.2013, một thông tin quan trọng từ người dân thông báo với công an : "Có người giống như trong lệnh truy nã về tội giết người đang làm công nhân ở ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM"

Đối tượng Ngô Văn Kim tại cơ quan công an

Đối tượng Ngô Văn Kim tại cơ quan công an

Thông tin kẻ thủ ác đã biệt tăm gần hai năm, bỗng nhiên lại xuất hiện khiến các đồng chí tham gia chuyên án hết sức vui mừng. Một mũi trinh sát mặc thường phục được điều về ấp Trung Chánh 2 để xác minh thông tin. Tại đây, công an xác định, thông tin người dân báo là đúng. Ngay sau đó, vào 2.2.2013, công an tỉnh Bình Dương kết hợp với công an huyện Hóc Môn tung mẻ lưới để bắt hung thủ.

Theo một điều tra viên cho biết, quá trình tìm kiếm Kim khá khó khăn. Mỗi khi nhận được thông tin gì liên quan đến đối tượng, các đồng chí công an không quản ngại khó khăn lên đường truy bắt. Tuy nhiên, rất nhiều thông tin được báo đều không chính xác. Chỉ đến khi thông tin hắn đang ở ấp Trung Chánh 2 mới chính xác.

Điều đặc biệt, không như dự tính của công an, khi bị bắt, ắt hẳn hắn phải tìm cách trốn chạy. Tuy nhiên, khi lực lượng công an ập vào, đọc lệnh bắt giữ, hắn bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn giây phút này từ lâu. Chỉ đến khi bị đưa lên xe, đem về trụ sở công an tỉnh Bình Dương, nước mắt mới rơi. Nhưng, đó cũng chỉ là những giọt nước mắt muộn màng.

Tại cơ quan công an, Kim không một lời chối tội. Hắn khai nhận, quen biết với chị Giang trong một lần đi chơi với bạn bè. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm mến người con gái có sắc đẹp hiền hậu, dễ thương. Sau đó, hắn xin số điện thoại, liên lạc, tán tỉnh. Ban đầu, chị Giang không đồng ý, chỉ chấp nhận nhận Kim làm em. Đồng thời, chị cho biết, mình đã có anh Pha làm người yêu.

Tuy nhiên, với trái tim thổn thức, gã thanh niên không chịu điều đó, vẫn quyết tâm trồng cây si. Sau đó không lâu, tình cảm của chị Giang và Pha có nhiều đổ vỡ. Cuối cùng, hai người chia tay. Lúc này, chị Giang chấp nhận lời yêu của Kim. Vốn là nhân viên kỹ thuật của công ty mỹ phẩm lớn ở tỉnh Bình Dương, nhận lương cao, hắn đồng ý « bao trọn » cuộc sống của người tình. Hai người đến dãy trọ của bà M. để thuê cho chị Giang ở. Mỗi tháng, hắn không chỉ trả tiền trọ mà chu cấp tiền cho người tình chi tiêu.

Những tưởng, cuộc tình đũa lệch của mình sẽ kết thúc có hậu. Nhưng, trước khi vụ án xảy ra chừng nửa tháng, một lần đọc tin nhắn trên điện thoại của người yêu, Kim phát hiện, trong khoảng thời gian gần đây, cô ấy có liên lạc với người tình cũ. Không chỉ thế, hai người còn dùng nhiều lời thân mật cho nhau.

Cũng từ đây, hắn để ý tình cảm của chị Giang dành cho mình ngày càng nhạt dần. Ghen tuông, Kim và chị Giang nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, người tình phụ bạc ngay chính trong căn phòng mình thuê cho Giang ở.

Chiều 21.6.2013, giữa Giang và Kim lại xảy ra cãi vã về việc cô còn liên lạc với Pha. Suốt hai hôm liền, cặp tình nhân không liên lạc gì với nhau. Đến tối 23.6.2011, Kim muốn giảng hòa bằng cách đến đón người tình đi chơi. Để gây bất ngờ, hắn không gọi điện hay nhắn tin trước.

Khi đến phòng trọ của chị Giang, hắn thấy điện vẫn còn đỏ, nhưng bên trong lại có tiếng trò chuyện giữa chị Giang với một người đàn ông. Máu ghen cùng với sự tò mò nổi lên. Kim ghé mắt vào cửa, nhìn thấy, chị Giang đang "yêu" người yêu cũ. Cơn cuồng ghen trong người nổi lên, hắn nghĩ ngày đến chuyện mua xăng về đốt cặp tình nhân kia.

Nghĩ là làm, Kim đi mua một bịch xăng. Trở về, hắn dùng ổ khóa khóa bên ngoài rồi đổ xăng vào bên trong phòng trọ. Sau đó, hắn dùng bật lửa đốt. Lúc này, cặp tình nhân ở bên trong mới dừng mọi chuyện và phát hiện có ngọn lửa bốc cháy. Hai người cố gắng đẩy cửa chạy ra ngoài nhưng vô hiệu.

Sau khi gây án, Kim điều khiển xe máy trốn chạy. Do sợ bị theo dõi, từ đó cho đến nay, hắn chưa một lần gọi điện, nhắn tin hay trở về quê thăm gia đình. Trước đây, làm nhân viên cấp cao chỉ cần chỉ đạo, nhưng sau khi gây án, để ẩn náu, hắn đành cam chịu làm công việc tay chân.

Hai năm, một khoảng thời gian quá dài để mọi chuyện được xóa nhòa, nhưng, cơ quan công an vẫn không chịu buông tha kẻ thủ ác. Để rồi, hai năm trốn chạy, Kim phải tra tay vào còng số tám. Trong tương lai, hắn sẽ chịu hình phạt nặng của pháp luật. Tuy nhiên, nỗi đau của hắn để lại cho gia đình hai bị hại mãi mãi khôn nguôi.

Xzone.vn/TTTĐ