Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Một cô gái chết lõa thể trong khách sạn

19/08/2012 07:47
T.B
(GDVN)- Nhân viên khách sạn hoảng hốt khi mở cửa phòng phát hiện cô gái nằm chết không một mảnh vải che thân. 
Ngày 18/8, cơ quan điều tra Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ về cái chết của một cô gái tại khách sạn đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6). Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày khi nhân viên đi kiểm tra phòng tại lầu 3 thì hoảng hốt phát hiện một cô gái tử vong trên giường trong tình trạng trên người không một mảnh vải che thân.  

Nơi phát hiện thi thể chị T
Nơi phát hiện thi thể chị T

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Bước đầu, công an đã thu giữ được 1 giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Minh T. (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). 

Nhân viên khách sạn cho biết, trước đó tối 17/8, cô gái này đi vào cùng một người đàn ông và thuê phòng ở qua đêm. Đến sáng ngày hôm sau người đàn ông này bỏ đi. Đến chiều cùng ngày không thấy cô gái trả phòng, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện cô gái đã tử vong.
T.B